Xem đầy đủ chức năng : mãi yêu em.
tuanthanh1458
28-02-2008, 03:18 AM
Anh nói rằng anh sẽ mãi yêu em
Nhưng làm sao khi dĩ vãng theo kèm
Hoàng hôn tím xưa hai mình cùng ngắm
Mắt em buồn hay lất phất mưa ngâu.
Ãi tình ơi u sầu và tuyệt vọng
Im miệng cười thế giớ hóa hư không
Yêu nhiều lắm trái đắng vương tay hái
Ê chuyện đời sẽ không quá như mong.
U sầu đó ta chôn vào vô vọng
Em xa rồi đã mãi mãi xa xôi
Mà tình ấy anh không vùi chôn được
! chỉ biết rằng anh mãi mãi yêu em.
tommy1473
01-03-2008, 03:58 PM
I[U]n trong tôi một nỗi buồn xưa cũ
[U]Lòng bâng khuân khi chợt nhớ về ai
Om trong tim 1 nỗi niềm sâu thẳm
Vì 1 người đã cất bước ra đi
Em dẫu bj't vẫn giả đò câm lặng
Yêu em nhìu rồi có được gì đâu
Om khư khư mối tình ngây thơ đó
Ung dung mình anh bước nhạt nhoà !
meocon11
03-03-2008, 07:33 PM
anh đào hoa phong nhã
em dịu dàng đoan trang
đôi ta cùng sánh bước
bao ánh mắt dõi theo
hạnh phúc thật lớn lao
yêu anh mãi yêu anh
baby_tinhyeu
04-03-2008, 12:56 AM
buổi chiều tà anh ngồi ngắm hoàng hôn
nơi chân trời kia là đất quê mình
anh nhìn xuồng thấy những hòn đá nhỏ
như đá quê mình, những hòn đá cuội
ngước mắt lên bầu trời cao vời vợi
em ơi ! bầu trời quê mình cũng như vậy !
nơi tuổi trẻ thời niên thiếu của mình
....
bao kỉ niệm đã đi vào dĩ vãng
ngước nhìn lại thấy mình vẫn còn non dại
mối tình đầu anh dành chọn riêng em !
bầu trời đã xa và em cũng vậy
...
có những lời nói đã đi vào hoài niệm
có những lời nói anh giữ mãi trong tim mình
dù mai này ta xa nhau đi nữa
mãi yêu người và mãi không phai
lời tự hứa có ai chứng dáng cho !
nhưng một điều và ai cũng biết
một mình anh và chỉ một mình thôi !
xẽ cô đơn đi tìm cuộc sống này !
...
meocon11
04-03-2008, 10:19 PM
xuân qua hạ lại đến
tình hết còn duyên sau
cớ sao lại buồn dầu
yêu đời lên anh nhé
tình đã hết thôi tình yêu đã hết!
buồn làm chi cho nỗi khổ càng thêm
ta cứ mặc cho đời ta cứ mặc
hãy vì đời mà sống hết kiếp đơn côi!
trungnhi
03-04-2008, 05:51 PM
tình đã hết thôi tình yêu đã hết!
buồn làm chi cho nỗi khổ càng thêm
ta cứ mặc cho đời ta cứ mặc
hãy vì đời mà sống hết kiếp đơn côi!
Nếu đã sống xin vì đời yêu tiếp
Yêu đến khi ta thiếp giấc ngủ sâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.