Xem đầy đủ chức năng : ♥ Buồn ơi, ta chào mi ♥
~*~ Bụi ~*~
28-02-2008, 12:50 AM
Tôi hiểu, à ko, quá hiểu í chứ là tôi ko cô đơn..tôi có rất nhiều bạn bè, người thân ở bên..Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng..
Tôi đang bế tắc..tôi ko tìm được lối thoát..phải chăng tôi đang làm sai cak?
Bóng tối đang che phủ..
..tôi đang cần ánh sáng..hay chỉ cần 1 bàn tay thôi..
Tôi biết là tôi ích kỷ..tôi tham lam..xấu xa..
Tôi ko mạnh mẽ như tôi tưởng..
..nhưng ít ra tôi ko khóc..tôi ko bị gục ngã..đây chỉ là 1 "thất bại" mà tôi cần vượt qua trong đời thôi..
Hồi lớp 12..có khóc..toàn vì chuyện bạn bè..
..khóc đối với mình là thứ xa xỉ..
..ko được khóc..phải mạnh mẽ lên..cố gắng lên..
Có người bảo dạo này tôi ko cười như trước nữa..nụ cười gượng gạo lắm..
Thế hoá ra tôi là người buồn trong lòng là gương mặt biểu lộ hết à..ko thể được đâu..tôi ko muốn mọi ng phải lo lắng..
..tôi đã gây quá nhiều fiền fức cho mọi ng rồi..
Thật sự là tôi đang rất rất rất buồn..
..tôi muốn khóc..muốn làm 1 cái j đó mà chính bản thân cũng ko hiểu..
..tôi sợ rằng trong vô thức tôi sẽ cầm dao và cắt những vết cắt ngọt ngào..nó sẽ đau cả đời hay chỉ đau trong thoáng chốc thôi..
..tôi cũng là con người..tôi chỉ mới 18t..tôi còn có rất nhiều ước mơ..và dĩ nhiên tôi sợ chết..
Tôi cứ thu mình lại..và học..nghe nhac..nhắn tin..
Giải toả tinh thần bằng cak đi xem film và chơi game..ừhm..thoải mái hơn rất nhiều..
Tôi lại bám trụ lấy Vincom
Sống trong thế giới ảo tưởng và chỉ có 1 mình tôi
Về nhà tôi học và vùi đầu vào truyện..truyện tranh..trinh thám..hài..lãng mạn..tình cảm..
..tôi đọc..tôi cảm nhận..và tự gặm nhấm nỗi đau..
Đêm nào tôi cũng mất ngủ..
..Hôm nào tôi cũng thức khuya..
..Lúc nào tôi cũng cô đơn..
..Và tôi lẻ loi..
Đã đến lúc tôi bước đi 1 mình
......Tôi sẽ ổn mà.......
......Tôi ko sao đâu........
..Tôi cần phải sống..học..làm việc..
..Tôi phải sống cho tôi và cho cả người khác..
8 tháng cho 2 nỗi đau
10 tháng cho 3 nỗi đau
Sẽ vượt qua được hết mà, nhỉ
Lâu rồi ko làm thơ..ko thể làm được..
Ngày hôm nay lạnh quá..buồn quá..cô đơn quá..
..buồn ơi, ta chào mi.v
THIÊN TỬ
28-02-2008, 09:23 AM
BuỒn Ơi Ta ChÀo Mi
Mi ĐỪng Theo Ta NỮa
Ta KhÔng MuỐn BuỒn ThÊm
CỨ MỖi LẦn Trong ĐÊm
LÀ Ta SỢ BÓng TỐi
VÌ Ta SỢ ĐƠn CÔi
Ta RẤt SỢ LẠc LỐi
BuỒn Ơi HÃy TrÔi Đi
Ta ĐÂy KhÔng CÒn Chi
Ta CỦng KhÔng LÀ GÌ
NÊn Ta ChÀo Mi NhÁ
CÓ GÌ ThÌ HÃy Tha
Cho Ta KẺ KhỜ KhẠo
Ttst
~*~ Bụi ~*~
01-03-2008, 03:47 AM
Hoá ra mình là người có linh cảm khá tốt, mình đã lờ mờ đoán ra sự việc đó nhưng mình ko dám chắc chắn..mà dù sao đó cũng có phải là việc của mình đâu cơ chứ..
..vậy mà tại sao lòng mình cứ nặng trĩu..cứ buồn vô cớ..buồn vớ vẩn..
Chả dám viết ở trong blog..
Vào đây viết cũng ko được thoải mái..
..chỉ sợ ai đó phát hiện ra rằng mình đang viết về "anh"..
Thương a..nhớ a..
Luôn mong a được hạnh phúc..đọc blog của a e thấy kiểu j í..chả muốn a bực tức như thế đâu..
E ko biết ai đúng ai sai..chuyện tình yêu e cũng ko hiểu rõ..vì từ trước tới giờ em nào có được tình yêu của ai đâu..
Thật sự khi biết a "có" ny..e cũng thấy hụt hẫng mà..nhưng mà hạnh phúc và niềm vui còn cao hơn cả sự hụt hẫng đó..
..a vui..a hạnh phúc..là em OK rồi mà..
Cũng chả nhớ đây là lần thứ mấy e viết về a nữa..
E và a ko liên quan j tới nhau..cũng ko yêu nhau..cũng ko thích nhau..
..em coi a hơn 1 người a trai..
..hơn 1 người bạn thân..
..anh đã giúp đỡ e rất nhiều..
..tình cảm e dành cho a cao hơn bạn bạn bè nhưng chưa phải là yêu, điều này chắc a hiểu..
Nhiều khi cũng muốn nói yêu a đấy..nhưng đó ko phải tình cảm thật sự của e..
Lúc nào cũng sợ a bị tổn thương..còn em ra sao thì đâu có vấn đề j, a nhỉ ^^~
Tự dưng chả biết viết gì nữa..
..rõ ràng a đang onl..đang chat cùng e..e phải nói dối để ko chat nữa..
Vào blog a cũng chả biết comm j cả..cũng ko thể xưng hô như trước nữa..
..đọc entry mới..rất muốn comm..nhưng lại ko được..
Buồn, hì..buồn vẩn vơ í mà..rồi sẽ ổn thôi..
Hạnh phúc nha a..phải luôn hạnh phúc đấy..
..e luôn ở bên cạnh a mà..
~*~ Bụi ~*~
04-03-2008, 01:22 PM
Đau đầu là cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được khi tỉnh dậy. Vớ lấy cái điện thoại để xem giờ, mới có 4h30 sáng. Khát nước, buồn nôn, cồn cào ruột gan, chóng mặt, đầu thì đau như búa bổ, tất cả trộn lẫn vào nhau làm tôi khó chịu. Uống nước rồi mà vẫn ko đỡ, cũng tại tối qua tôi uống quá nhiều, vậy là sau hơn 5 năm tôi mới biết lại cái cảm giác SAY. Trằn trọc suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi quyết định dậy và ol. Nhìn cái list rõ đông nhưng chả chat với ai cả, tôi vẫn say. Đi vẫn loạng choạng, chả hiểu chiều có đi xem film được ko . Mọi người vẫn đang ngủ, cũng say cả mà, ai bảo vui cơ, lâu lắm rồi cũng mới gặp nhau mà.
Còn tôi ừ thì vui có, buồn có nên uống nhưng vui vẫn nhiều hơn buồn. Gọi điện sang Anh và giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhớ lắm, từ giờ đến tháng 12 là khoảng thời gian khá dài. Đấy chỉ là thời gian dự định thôi, nếu thế thì hè sang Anh nhé. Em nhớ anh chị lắm .
Đi học tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, nói chuyện cũng OK hơn, ko còn cái tâm trạng bí bức nữa mặc dù vẫn còn buồn. Nỗi buồn mà, đâu phải trong 1 sớm 1 chiều mà hết ngay được. Hôm qua hơi hụt hẫng trong lòng nhưng tôi ngay lập tức trở lại trạng thái cân bằng. Việc gì phải thế, nhờ? . Khói thuốc cay cay, tôi ghét thuốc lá thế mà thi thoảng tôi vẫn thèm muốn thưởng thức nó. Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật là tệ nạn. Rượu chè-lô đề-gái gú..tôi có cả..vụ này đúng là quá ảo .
Tối tối khoảng 8h kém tôi nhắn tin lấy kết quả XS cho dù ko đánh. Nhiều người hỏi tôi ko chơi sao xem kết quả làm gì, tôi chỉ biết cười trừ vì chính tôi cũng ko hiểu mà. Có lẽ là do thói quen, tôi thấy mình thật ngốc. Cái j đã là thói quen thì thật là khó bỏ, và những ai đã quá trở nên quen thuộc với tôi thì cũng khó để quên dù vết thương lòng luôn nhức nhối. Trong cái âm thanh nhộn nhịp của buổi sáng có lẫn âm vang của bài Xe đạp. Tôi ko thích nghe lời Việt, bài gốc của nó hay hơn, tôi ko nhớ rõ là của Hàn hay Nhật nhưng hồi lớp 10, 11 gì đấy tôi hay nghe bài này mỗi khi buồn. Mấy hôm trước lại down thêm nhạc về, tôi thik piano..tôi thik nhạc ko lời. Hôm thứ 2 có người bảo tôi sống nội tâm, rất rất nội tâm. Tôi phải nói thật là tôi vẫn chưa hiểu được bản chất của từ đó cho nên tôi nghĩ bên trong tôi có 2 con người. Tuy vậy là con người nào thì vẫn luôn có những vết thương khắc sâu trong lòng. Sắp khỏi rồi, đời còn dài mà.
Ngồi viết blog và nghe nhạc, đầu vẫn còn đau, người toàn mùi bia rượu. Nước chưa nóng nên chưa tắm và gội đầu được. Tôi cứ sợ tôi tắm xong lại lăn đùng ra đấy thì đúng là quá tuyệt và các bác sĩ sẽ bảo tôi chết do cảm lạnh. Bong, chấm dứt cuộc đời của 1 cô gái 18 tuổi gần 2 tháng . Nói thế thôi chứ tôi yêu đời lắm, ko muốn chết đâu. Tôi còn cả tương lai phía trước, còn có bạn bè, gia đình và tôi còn thực hiện những ước mơ của mình nữa chứ. Àh, tôi mới mất đi 2 người bạn, tôi bị họ lừa dối các bạn ạ. Đau quá nhỉ ! Tình yêu là thứ tôi ko bao giờ có và đạt được. Còn những người bạn của tôi, bạn cực thân thì tôi ko nói làm gì vì họ luôn bên tôi và ko bỏ rơi tôi, những người khác cơ kể cả những người suýt thân, hình như họ đang dần rời xa tôi. Có đêm tôi mơ thấy mình chỉ là 1 hạt bụi, vì quá buồn nên tôi hoá thành hạt bụi nhỏ nhoi. Và tôi cô đơn, lạc lõng. Lại 1 lần nữa tôi mất đi tất cả. Tôi lại ngốc tập 2 rồi!
Hôm nay được nghỉ học, có hẹn đi xem film.
Thik vô cùng í . Đêm qua say ngủ quên mất nên chưa hẹn được giờ, tí nữa ngồi đú đởn nhắn tin cho mọi người. Thấy nhớ người tình, bu Mai, ty Lanh, con dzai iu quý, ỉn yêu, Trang SC, Thuỳ SC, ty Ổy to, bố mẹ iêu của con, anh chị iêu iêu của em. Đúng là khi say [tôi hết say rồi, chỉ còn chút dư vị thôi] thật dễ dàng trải lòng mình ra.
Bất chợt muốn nói 1 câu: "Em yêu anh". Bạn Văn mà đọc được kiểu j cũng bảo: "Đến tháng 6 thì tha hồ nói câu đấy nhé" . Tôi cũng đang mong chờ đến tháng 6 đây chú ạ!
Mọi người vẫn đang ngủ..Đói..
Ngày nào cũng luôn vui và hạnh phúc nha!
~*~ Bụi ~*~
07-03-2008, 01:57 AM
"Sao anh ko về bên em?"
.....
"Một sớm mai tỉnh giấc chợt nhận ra ta mất tất cả"
.....
Chán trả lời lắm rồi, ai cũng hỏi nhưng mình có gì để trả lời đâu chứ >.<
..nothing..
Dạo này tinh thần khá hơn rất rất nhiều rồi..
..lao đầu vào học..
..làm việc nhà nhiều hơn, quan tâm đến mọi người hơn..
..tham gia hoạt động của lớp nhiều hơn, đá bóng đá cầu nhiều hơn..
..tất cả khiến mình thoải mái và hạnh phúc..
Mình vẫn phải cố gắng nhiều nữa, phải chăm nữa vào, học nhiều nữa vào..mình sẽ làm được mà ^^!..Vượt qua tất cả để vươn lên..
[♥ Nắng ♥]
08-03-2008, 01:55 AM
Tự dưng thấy tên 1 topic |30 ngày|..mình thấy thik nó..
Xem nào, từ thứ 5 đến bây giờ tuy mới có mấy ngày thôi nhưng quả thật tâm trạng và không khí đã thay đổi hẳn. Mình ko còn thấy bí bức quá, thoải mái hơn rất nhiều rồi, thậm chí mấy hôm nay còn vui hơn cơ, he he. Hôm nay đi câu cá và đi Bát Tràng vui kinh khủng í, lại đá cầu nữa, mình đau hết cả chân, mọi ng rủ chơi Song Phi nhưng mình ko chơi ^^! Hồi bé bị ngã gãy tay nên sợ, hì..vẫn máu chơi nhưng sợ :)!
Thử đếm xem nào, Mưa cần 30 ngày thế còn Nắng cần bao nhiêu ngày?
Chả biết được, có thể ít hơn hoặc nhiều hơn, mình cần thời gian để thay đổi bản thân, ko hẳn là thay đổi mà chỉ là refresh. Cố lên nào, mọi việc gần như sêm sêm rồi, thêm khoản cố gắng chăm chỉ học hành nữa là xong. Rồi học vẽ nữa, còn đi làm thêm đành để tháng 4 hoặc tháng 5 vậy, vì bắt đầu từ tuần sau là mình học cả ngày và cả tuần rùi, ko có thời gian. Muốn đi làm thêm lắm rùi :D
Tự dưng buồn ngủ..
..9 dreams..
nôbita
08-03-2008, 10:51 PM
mình ko tìm được thứ cần tìm nữa rồi ,trở về đây sao bỗng dưng lại trở nên dư thừa đến thế ,phải chăng ta ko còn thuộc về nơi đây nữa ,ta ko tìm được nữa rồi...
[♥ Nắng ♥]
11-03-2008, 03:15 AM
Đau đầu..
Làm bài ko tốt lắm..
..LT thì tệ..
..GE cũng ko khá hơn là mấy..
..WR thì khá OK ^^
..Còn SP và RD nữa..ko biết PR có thi ko nữa..nói chung là phải cố gắng hết sức..
anva_0112
11-03-2008, 03:20 AM
Chán ,.....................
Cảm thấy cô đơn..............
Muốn dược sẻ chia!!!!!!!!!!
[♥ Nắng ♥]
13-03-2008, 04:00 AM
Buồn..đau..
..đành chấp nhận vậy..
..1 nỗi đau..
..2 nỗi đau..
..3 nỗi đau..
..4 nỗi đau..
..5 nỗi đau..
...1 năm thế có là quá nhiều >.<
duyfcco
13-03-2008, 03:35 PM
YÊu MỘt NgƯỜi MÀ KhÔng ĐẾn ĐƯỢc VỚi NgƯỜi Ấy ThÌ ThẬt LÀ TuyỆt VỌng VÀ Đau KhỔ ĐẾn TẬn CÙng CỦa Con Tim
[♥ Nắng ♥]
19-03-2008, 11:38 PM
Mệt..suốt ngày cãi nhau..
..mình thì nóng nảy >.<
..hay chửi (_ _")
..mình đâu có muốn như thế đâu chứ..
Hôm nay giờ Speaking bí bức quá..ko thấy thoải mái..
..mặc dù David cho bài tập rất thú vị nhưng chả có hứng..
Học GE thì ngồi chơi ô chữ và nghịch ngợm..vẽ vời lung tung..
..đến lúc nghe thì nghe 1 tí..dạo này mình nghe tốt hơn ^^~
..tuy nhiên còn phải rất rất cố gắng nhiều hơn nữa..học hành chăm chỉ hơn nữa..
Đá cầu..
..đánh cầu lông..
..kéo co..
..đá bóng..
..phù phù..thoải mái hơn nhiều rùi :fi:
~*~ Bụi ~*~
10-05-2008, 03:26 AM
Khóc như 1 con điên..
..nói lảm nhảm..ko thể tập trung vào học được..
Đi trên đường mà mắt cứ ướt nhoè..
..khó lái xe..chỉ muốn đâm sầm vào đâu đấy rồi chết quách cho nhanh >.<
Mấy ngày hnay toàn suy nghĩ lệch lạc như vậy..Học hành ổn..
..nhưng ty ko ổn..sức khoẻ của bà ko ổn..
..mẹ và mình gầy đi..sụt ít nhất phải 2 cân..
..mình cũng ốm đau thường xuyên..thậm chí còn ngất nữa =.+
Cứ thấy ng khó chịu..lại ốm rồi..
~*~ Bụi ~*~
14-05-2008, 07:30 AM
Từ bh mình sẽ chăm chỉ viết NK hơn..
..mỗi ngày nỗi buồn sẽ vơi đi 1 chút..
..như thế mình sẽ trở lại đc cuộc sống thường ngày của mình..
Yêu là khổ đau
..mình hiểu điều đó..
..mình khóc quá nhiều..tổn thương quá nhiều..
..đau đớn thế là đủ rồi..
..mình đâu có thể chạy theo ngta suốt như thế được..
Bây giờ mình phải chờ đợi..
..chờ ngta thi xong..chờ ngta giải quyết xong mọi chuyện thật ổn..ngta có được hạnh phúc..
..sau đó mình sẽ nói..nói thẳng hết ra mọi chuyện..
..mình cần 1 câu trả lời rõ ràng và thật sự..mình cần tình cảm chân thật..mình ko cần sự lừa dối..mình ko muốn làm hình bóng của 1 ai đó..
..vì mình là mình..
..mình có quyền yêu và được yêu..mình có quyền hạnh phúc..
Mình cứ những tưởng mình và anh sẽ hạnh phúc..sẽ yêu nhau mãi..
..mình còn lo lắng muôn vàn những thứ ngu ngốc khác..
Mình biết là anh đang mệt mỏi..đang phải lo 1 đống chuyện..nhưng tại sao cứ phải làm 1 mình..sao ko chịu san sẻ..anh ngốc lắm..ngốc vô cùng í..
Cho dù anh ko còn yêu em nữa..hay tình cảm của anh dành cho em ngày càng nhạt đi..thì xin anh 1 lần hãy nói thẳng ra..
..anh im lặng thì càng làm em tổn thương và thấy bị xúc phạm hơn đấy..
..thậm chí còn động chạm vào nỗi đau của em nữa cơ..rất nhiều anh ạ..
..đau đớn lắm..buồn lắm..
..khóc nhiều..mệt lắm rồi..
Anh có biết từ trước tới h em là ng rất ít khóc ko? Khóc đối với em là 1 thứ xa xỉ..nhưng từ khi yêu anh em khóc rất nhiều..
..khóc như 1 con điên..
Bh em sẽ ở bên cạnh anh lặng lẽ..khi nào cần anh cứ gọi em..
..đừng bi quan anh nhé..mọi chuyện sẽ đc giải quyết ổn thoả mà..
..yêu anh nhất..
..1 ngày đầy nắng và nước mắt..
~*~ Bụi ~*~
15-05-2008, 06:11 AM
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): o`o`
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): anh công nhận
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): nhiều lúc anh quá đáng
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): ko quan tâm em
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): nhưng thật sự dạo này anh quá mỏi mệt
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): phải giành nhiều thời gian lo nghĩ nhiều chuyện
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): biết là em yêu anh lắm
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): lo cho anh lắm
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): biết là anh làm em buồn
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): nhưng anh cũng ko thể nói những câu nhẹ nhàng quan tâm
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): anh thấy mình mệt mỏi
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): anh muốn nghỉ ngơi
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): muốn suy nghĩ
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): muốn yên tĩnh
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): xin lỗi em nhé
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): híc
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): đã có những lúc anh quên mất em
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): chắc em buồn lắm
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): từ nay anh sẽ để ý hơn
(¯`·.º-:¦:- LOVE -:¦:-º.·´¯): đc ko?
Những lời anh nói vừa khiến em vui vừa khiến em buồn..
..buồn vì đã có những lúc anh quên mất em..
..anh đâu biết rằng em lúc nào cũng nghĩ đến anh..luôn biết rằng anh ở bên cạnh em..
..em vui, hạnh phúc em nhớ đến anh..
..em đau khổ, em mệt mỏi, em buồn..em nhớ đến anh..hay vì anh mà em phải cố vượt qua những chuyện đấy..
Em ko ép buộc anh phải nhớ đến em..phải để ý tới em nhiêù hơn..hay yêu em hơn..
..em muốn sự tự nguyện và sự chân thành anh ạ..
..em cũng chả muốn phải cầu xin tình yêu của ai đâu..
Bh anh cứ tập trung jải quyết mọi chuyện cho tốt đi..còn về học thì chỗ nào ko hiểu em có thể júp anh..tuy em học ko siêu lắm, hjx..
..đừng lo lắng cho em anh nhé...
Yêu anh nhất :X
girldoihon
15-05-2008, 06:25 AM
nỗi buồn cứ đến mà chính bản thân mình đang buồn vì điều gì, chỉ biết là mình cần làm 1 cái gì đó nhưng không biết chính xác điều mình cần làm là gì nữa,cứ thik thu mình trong thế giới riêng của mình mà thôi, ko có lòng tin vào bất cứ ai cả, cảm thấy trong tâm hồn mình dường như có thứ gì đó đang đeo bám làm cho nó nặg nề mà không thể thoát ra đựơc,
*Rain*
25-05-2008, 07:02 AM
Bụi, nắng, mưa, bão... nhiều nick thời tiết với môi trường quá nên anh nhớ ko xuể :chayle:...
anyway, nice to meet you again. :D
À, nhắn qua YM cho anh cellphone em nhé, tính từ lúc em nhắn tin nhắn cuối cùng cho anh là đã hơn 2 năm rồi hay sao á. Rảnh rỗi hơn hồi ôn thi thì cafe với anh và Lúm nhé.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.