PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cấm nghĩ bậy



speaker
27-02-2008, 09:39 PM
Một cô V.A khá xinh, nhưng do không chú ý đến làm đẹp, nên nhiều lúc làm anh chồng ngượng với bạn bè.

Anh góp ý, thì chị vợ bảo "chỉ vẽ" và nghĩ, mình cứ hết lòng vì chồng con là được. Nói mãi chị vợ vẫn không thay đổi, anh ta nghĩ kế "cải tạo" vợ.

Chị vợ thấy dạo này chồng quên hẳn chuyện "nộp thuế", nghi ngờ anh có bồ, nhưng vì tin chồng, vả lại chưa có bằng chứng nên chị tặc lưỡi bỏ qua.

Một hôm, bất chợt thấy chồng khoa chân, múa tay nói trên điện thoại:

- Chán quá rồi! Quyển "vở cũ" của anh càng ngày trông nó càng nhăn nheo, nhàu nát nên "bút" của anh không muốn "viết" nữa, chứ có phải "bút" của anh hết "mực" đâu. Dứt khoát đợt này phải thay "vở mới" thôi!

Chị vợ nghe xong rụng rời chân tay và vội chạy ra phố, lúc sau trở về đã thấy xúng xính bộ quần áo rất "thời trang" lại còn thêm tí chút phấn son nên dung nhan nom rất bắt mắt. Chạy đến bên chồng, nàng nguýt một cái rõ dài:

- "Vở mới" đây! "Bút" đâu? "Viết" đi nào!

Trang Sassy
28-02-2008, 02:10 AM
Cho e hỏi : Lý dzo cái bút tắc ngòi :haha:

mưa mùa cũ
28-02-2008, 06:42 AM
do gặp fai V A :so_funny:

**::..cÔ đƠn..::**
28-02-2008, 07:45 AM
vjk thja nạ mà kju hem được nghĩ bậy :so_funny: :so_funny: ép ngừi wúa đáng :so_funny:

.Se7eN.
29-02-2008, 10:17 PM
Kinh Khủng Thật :rain:

mưa_buồn
01-03-2008, 01:00 AM
hok bik nói gì nữa lun...:...:rain:..

blood_omen
01-03-2008, 01:19 AM
còn có thể nghĩ gì được nữa nhẩy :sr:

tieuphi
02-03-2008, 12:33 AM
Hơ,em trong sáng hok nghĩ bậy,cái này nghĩ sao các anh chị chỉ em!:so_funny:

thanvenu
02-03-2008, 01:11 PM
ui trời ,nếu mà 1 người đang xấu hoắc chạy ra phố mua có bộ đồ với một ít son mà đẹp lên nhanh như bà này, chắc tui về nghỉ học mở tiệm kinh doanh quần áo với mỹ phẩm quá , vì ai cũng muốn mình đẹp nhanh như vậy lắm kinh doanh chắc có lãi lắm ,hổng chừng tui thành triệu phú cũng nên.

huychi
02-03-2008, 03:54 PM
Cho e hỏi : Lý dzo cái bút tắc ngòi :haha:
cái này dễ để lâu hok sài nó bị tịt ngòi đây :so_funny: :so_funny: :so_funny: