Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhắn tới các bạn_____



kẹo_béo
27-02-2008, 08:35 PM
Trong cuộc đời có nhiều lúc,yêu thương đến với ta,nhưng ta không biết được,không cảm nhận đươc nó để rồi khi nó đi xa chúng ta mới biết,để rồi hối tiếc.......
tôi đã từng rất nhiều lần cảm thấy như vậy.
Mong bạn
Đừng như tôi
Đừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới cười lại.
Đừng để đến khi dc yêu thương mới yêu thương lại.
ĐỪng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhận thấy giá trị của tin nhắn
ĐỪng đợi có 1 công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm.
Đừng để có thật nhìu rồi mới chia sẽ đôi chút.
Và đừng để đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.