Xem đầy đủ chức năng : HƯ VÔ!!!
socnau767
31-07-2005, 01:14 AM
Đã một thời tôi tập làm thi sỹ!
Và đánh rơi đi một thưở học trò!
Ba năm trời với những dòng thơ đắng!
Mà bay giờ vẫn nghe nhói trong tim!!!
cat_bui
02-08-2005, 04:54 AM
Đã một thời tôi tập làm thi sỹ!
Và đánh rơi đi một thưở học trò!
Ba năm trời với những dòng thơ đắng!
Mà bay giờ vẫn nghe nhói trong tim!!!
đã một thời tôi tập làm thi sĩ
viết thơ tình rồi lén gửi cho em
em ngây thơ em em vô tình ngoảnh mặt
để tôi buồn thao thức mãi trong đêm
đã một thời tôi tập làm thi sĩ
viết những vần thơ mang dáng dấp học trò
và vô tình hôm nay tôi bắt gặp
một nụ cười tôi vội ép vào thơ....
cuộc sống này , hư - thực tựa trong mơ............
be_timban
02-08-2005, 08:24 AM
Đã bao lần tôi tập làm thi sĩ
Gởi tình tôi vào trong đó trao anh
Nhưng có lẽ vì thơ tôi rất dở
Nên cuối cùng anh ngoảnh mặt quay đi
sành điệu mái ngố
02-08-2005, 06:20 PM
đã 1 thời thi sĩ
viết cho anh vần thơ
mang nh` nỗi niềm riêng
tâm hồn anh xao xuyến
nhưng thời ấy qua rồi
tôi ngồi đếm lá rơi
nhìn mùa thu lặng lẽ
đôi ước mơ khóc thầm
ngõ buồn thương vắng bóng
ng` xưa ấy đâu rồi
vỡ nat' nh~ vần thơ
hoang hon mau tim
02-08-2005, 08:27 PM
đã một thời tôi làm thi sĩ
những vần thơ _trang nhật kí tình tôi
để hôm nay vô tình đọc lại
nước mắt rơi tự trách tình si
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.