Xem đầy đủ chức năng : em sẽ tìm đc 1 người làm em hạnh phúc hơn anh
Anh có biết rằng khi nghe anh nói như vậy em đã rất buồn ko? Hạnh phúc là cái gì khi ko có anh ở bên ! Anh hiểu , em cũng hiểu bởi mối tình ko thể cứu vãn đc nhưng em xin anh đừng nói những câu làm em đau lòng ! :nono:. Mỗi ngày khi gặp anh bất ngờ ở nơi mà em và anh biết nhau em chỉ muốn lẩn trốn :chayle: bởi vì gặp nhau cả em và anh cũng ko biết nói gì cả ! Khóc , giấu kín trong lòng mối tình đầu đẹp đẽ , liệu có hay ko?
yeu_anh_4ever
27-02-2008, 05:57 PM
"đừng bao h chúc em hạnh phúc
vì anh là hạnh phúc của đời em
đừng bao h chúc em hạnh phúc
mất anh rồi em hạnh phúc với ai"
chuyển câu đó tới người yêu bạn đi!!!!!!!!!!!
cám ơn bạn ! nhưng mà chuyển như vậy liệu có ích gì ko khi mà cả 2 đã như vậy rồi
Rieng_minh_anh_co_don
28-02-2008, 01:45 AM
cho anh ấy bik^^ ,rằng anh ấy wan trọng như thế nào đối với bạn ^^
cho anh ấy bik^^ ,rằng anh ấy wan trọng như thế nào đối với bạn ^^
đc gì nào , để 2 người lại dằn vặt mình sao ! Mình hiểu , anh ấy cũng hiểu nhưng ko thể cứu vãn nữa rùi
trongmanh
28-02-2008, 03:22 AM
khi mình hiểu và người ấy củng hiểu và hai người bít rằng mình ko thể quên nhau thì họ sẽ tới với nhau thội và nhất là khi người ấy bít rằng mình yêu họ rất nhiều.
heomo_dethuong_86
28-02-2008, 03:11 PM
nếu hok thể cứu vãn được thì việc bạn ở đây than thở cũng chẳn tốt jì.Vui lên đi.hok cần phải thương nhớ hay nuối tiếc làm jì.
emyeuanhmaimai
28-02-2008, 03:47 PM
Có nhiều lúc tôi cũng hok hỉu nỗi con zai......khi chia tay chúc mình hp nhưng lại hok nghĩ hp phúc of mình đã bị họ cướp mất roài........dzậy thì chúc hp ji nữa.............đúng là ngốc...........
vậy anh đã hiểu những gì , anh có thể tâm sự thật với lòng mình hok anh? Hôm nay em gặp anh , thật sự là khác biệt ! anh đâu rồi của ngày xưa , 1 chàng trai vui vẻ hòa đồng. Bây giờ anh trông trầm cảm hơn , ít cười ! em ước gì giá như em có thể làm nụ cười ấy quay lại ! em rất muốn , thật sự rất muốn anh ah , liệu anh có hiểu
Jangnara9x
28-02-2008, 09:22 PM
Thôi cũng ko nên cố cữu vãn làm gì,thay vì làm gì đó để níu kéo bạn hãy chấp nhận sự thật đi,đừng suy nghĩ nhiều,thôi thì hãy để những gì còn sót lại trở thành những kỉ niệm đẹp và chôn nó trong lòng,vẫn dành 1 góc trong trái tim cho riêng anh ý và bạn vẫn có thể bên anh ý với tư cách là 1 người bạn để 2 người cùng vượt qua giai đoạn này chứ đừng tự dằn vặt mình
thak mọi người , mình sẽ cố gắng
em mập
29-02-2008, 09:42 PM
chúng ta hãy cố quên quá khứ để làm lai cuôc đoèi dể sau này có thể vui cười khigawp anhaays chứ phải không nào
:D chị nghĩ là ko nên quên nó đâu bé ạ , chị ko muốn quên đi nó một chút nào cả vì anh ấy mãi mãi là người quan trọng với chị ! Vui , buồn đều luôn có anh ấy , thật lòng chị mong anh ấy sẽ tìm đc nụ cười cho chính mình. phải hok hả nhok
Giang pro
01-03-2008, 01:49 AM
dập vô mồm nó lun !! chán dời nhj?
cobethekymoi912005
03-03-2008, 11:36 PM
tui nghĩ rằng chuyện j` qua rùi thì hay để nó ra đi (nhưng tui hok nói là phải cố quên nó) hay để nó trở thành 1 hồi ức đẹp của nhau, bạn nói là bạn hiểu và ng` ấy của hiểu dzậy thì nên cho cả 2 thời gian để suy nghĩ lại những j` mà các bạn đã trãi qua, khi bạn để cho ng` ấy ra đi mà ng` ấy có được hạnh phúc thì tui tin bạn đã làm đúng còn nếu hok thì.............. hãy chờ đợi 1 ng` khác sẽ làm ta hạnh phúc hơn ng` ấy đã làm cho ta.
tmmh_1607
04-03-2008, 01:01 AM
chị ah chuyện tình cảm mun đời vẫn thế... bik rằng mình hem thể ở bên nhau thì hãy để trong lòng nhau tất cả những hồi ức thật đẹp về nhau phỉa hem chị... chị hem thể we^n ng ấy nhưng với chị ng ấy là tất cả một trời kỉ niệm mà... hok gì phải we^n hết đó... cứ xem như đấy là một hành trang cho chị khi đến với một ng iu khác...
ntc2511
04-03-2008, 05:58 AM
bạn ơi có nhưng thứ đã mất không thể lấy lại được đâu ,mình nghĩ anh ấy cũng đau khổ lắm khi nói câu ấy đó nếu anh ấy thật lòng với bạn (mình đã từng rồi đau lắm) ,bây giờ mình nghĩ bây giờ bạn hãy xem mọi chuyện bình thường đi và hãy cố cho anh ấy thấy là bạn vẫn hạnh phúc khi không có tình yêu ,có thể như thế sẽ làm cho anh ấy cười đó
Hàn Tuyết
04-03-2008, 01:50 PM
Hãy dừng lại nếu không thể cứu vãn,nhưng ngược lại hai bạn vẫn là bạn của nhau!
Đừng cố chấp để rùi có lúc tình bạn cũng tan biến nới vùng sa!
nếu thấy đc thì hãy cứu vãn,còn ko thì nên dứt khoát ,thà chia tay nhau thì hơn ,níu kéo cũng chỉ làm lòng nhau thêm đớn đau ,nếu đã qđ thế nào thì hãy cố hết sức vì qđ đó
zxBlue_DrAgOn_KeNxz
04-03-2008, 02:49 PM
make a move.............................................. ................
make a move.............................................. ................
:5: :thatall: :so_funny:................
Nhoc_room90
05-03-2008, 01:45 AM
Này ngay từ câu tiêu đề you đả ghi " Em sẻ tìm 1 ng` làm em hạnh phúc hơn anh " dzậy thì sao trong từng câu nói của you lại k0 làm giống như thế đọc bài của you tui nghỉ you là 1 ng` k0n gái mạnh mẽ nhất định sẻ bik được mình nên làm những j`.......... Chúc you may mắn hơn ^^
thak nhóc room90 , lyly tin rằng nhất định lyly sẽ vượt qua được dù hok bít sẽ là bao giờ. Hạnh phúc luôn ở trong tầm tay nếu như mình hok bít nắm lấy , đúng hok nào
Nhoc_room90
06-03-2008, 01:04 AM
Fai? dzậy chứ hehehe 9x năng động mừh lyly cố lên vì bên lyly đâu hẵn chỉ có 1 ng` đó đúng k0?....... Chúc lyly thành công ^^
tìm đc 1 người mang lại hạnh phúc cho mình đôi khi là rất khó nhưng cũng là rất dễ :D ! Cám ơn anh đã làm cho em bít thế nào là tình yêu , cám ơn anh đã mang lại cho em những giay phút hạnh phúc khi có anh ở bên ! em sẽ mãi nhớ và cả anh cũng vậy đúng hok ! Thank mọi người đã cho lyly những lời khuyên cũng như an ủi
angle blue
06-03-2008, 03:21 AM
đôi khi mình thật ko hỉu nổi tại sao ng đó bảo iu mình rùi sau đó lại nói rằng hy vọng mình sẽ tìm dc hạnh phúc bên ng khác chứ.
vậy cũng gọi là yêu hả trời..........
neuphaixanhau
08-03-2008, 06:04 PM
tinh la vay thoi
chuc moi ngươi mot ngay vui
lien he voi minh nhe
nic minh la: becauseI_Love_You_bg
chung la
chieuthu
09-03-2008, 06:13 PM
theo mình nghĩ thì cả hai bạn vãn còn tình cảm với nhau. vậy thì chuyện j` đã khiến hai bạn trở nên như vậy? cố wen cũng không thể wen đc nếu như hai người không nói rõ ràng với nhau. hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói thật lòng mình.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.