Xem đầy đủ chức năng : Vẫn biết là yêu
vantuancnn
27-02-2008, 05:34 AM
Vẫn biết yêu em là đau khổ
chót yêu rồi anh sẽ khổ bao nhiêu
vẫn biết yêu em là dang dở
cuộc tình mình dang dở chữ yêu
nhưng em ơi kể sao hết bao điều
vài giấc mộng vụt qua trong tâm cảm
anh chỉ sợ em vui buồn nơi khác
để mặc mình anh dang dở một chữ yêu:meo:
vẫn biết yêu là luôn nhung nhớ!
nên dặn lòng ta không để yêu ai
vẫn biết yêu là luôn mong nhớ!
nên dặn lòng thôi không nhớ mong ai
dẫu biết yêu đôi lúc ta sẽ khổ
nên dặn lòng thôi đừng khổ vì yêu
dẫu biết yêu là đời ta thay đổi
nên dặn lòng thôi đừng để đổi thay
dẫu biết thế ta luôn biết thế!
nhưng ai ngờ ta lại lỡ yêu em
yêu tha thiết yêu hơn cả chính mình
và ta hiểu tình yêu không né tránh
hãy để mình sống thật với con tim
hãy để ta yêu thêm một lần nữa
và lần này ta sẽ mãi yêu em!
không xa rời không một phút chia ly!
cuộc đời này ta chỉ mãi yêu em...
yêu em lắm ôi ta yêu em lắm!...
baxao91
27-02-2008, 06:21 PM
Vẫn biết tình yêu hay gian dối
vậy mà anh vẫn thich vẫn yêu
yêu cho chút đời khô quạnh
yêu cho ánh nắng bập bùng không tan....
meocon11
03-03-2008, 07:38 PM
sao anh không nói thật lòng
em yêu anh tự bao giờ
lòng mong nhớ không dám nói
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.