Xem đầy đủ chức năng : Thiên Đường Không Chung Lối
lathutruocgio
25-02-2008, 02:54 PM
THUYỀN ẤY SANG SÔNG.....
Ngày chị lấy chồng!
Tôi lại ngồi quạnh hiu bên hiên vắng
Nuốt sầu thương ôm trăm ngàn cay đắng
Đứng ngậm ngùi nhìn người ấy sang ngang
Thuyền đưa ai về bến mới cao sang
Tôi ở lại chôn niềm đau thầm kín
Hàng sim tím bên đồi thông đã chín
Hoa em cài giờ đã quá hư hoa
Gió théc gào mây đen phủ trời cao
Trời than khóc hay hồn này tan vỡ
Tôi thẫn thờ trước ngày vui đôi lứa
Nhìn pháo hồng treo trước cổng Vu Quy
Thoáng nghẹn ngào lệ chan chứa đôi mi
Tôi bước gấp hay tiếng lòng đang giục....
Mộng tình yêu bao đêm dài thổn thức
Giờ chị đâu?
Người yêu của tôi đâu??
Vẫn còn đó những dư âm ngày ấy
Khi tiếng "em" lần đầu tiên run rẩy
Chị chỉ cười _" Thằng nhóc,đúng đồ ranh
Chưa bao giờ người cất tiếng gọi anh
Nhưng hai đứa tim cùng chung nhịp đập
Kỉ niệm xưa thời gian sao vùi lấp
Chiếc hôn đầu e ấp dưới bóng cây
Gió tô hồng bờ má đỏ hây hây
Tôi nào biết mai mang nhiều trái đắng
................
Ngày em đi sóng lòng tôi đã lặng
Chỉ gọi thầm lần cuối đó tên em
Cố quên đi những năm tháng êm đềm
Tôi đã có và cả người cũng có
Xót xa sao cuộc tình duyên dang dở!
Biết bao giờ hình bóng ấy nguôi ngoai
Suốt đời này tôi sẽ chẳng yêu ai
mà dâng trọn con tim mình đến thế
Nếu mai đây có gặp nhau ta sẽ....
hãy cúi đầu tựa chẳng biết tên nhau.......
BẢO LUÂN
lathutruocgio
26-02-2008, 04:56 PM
tên tui là Luân mà....hic thơ tình yeu^ m`a sang sưu tầm sao chùi
NẾU..........
Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng
Và tình này là giọt mực trong nghiêng
Để anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp
Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên
Nếu tim em là mùa đông xứ lạ
Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy
Hãy cho anh là lửa hồng đang cháy
Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây
Nếu như em là 1 con thuyền giấy
Thả trên sông tình ái của dòng đời
Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy
Đến nơi nào ta trọn vẹn lứa đôi
Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm
Anh nguyện trải mình trên những lối em qua
Và nếu đc yêu nhiều hơn thế nữa
Anh vẫn yêu em,yêu say đắm... mù loà
Bảo Luân
NẾU 2......
Nếu 1 ngày, anh ko còn yêu em nữa
Đó là ngày trái đất bỗng ngừng quay
Vầng dương kia sẽ thôi ko chiếu rọi
Như xót xa, thương khóc mối duyên này
Nếu một ngày chợt quên tên người ấy
Đó là ngày anh rời khỏi thế nhân
Để cho em trên dương trần than khóc
Để mi ai bỗng thoáng lệ vô ngần
Nếu một ngày tình mình đành tan rã
Đó là ngày sau hàng vạn năm trôi
Và tình đó sẽ lưu vào mộng đẹp
Được truyền nhau như giai thoại trên trời
Nếu một ngày tình chỉ là ảo mộng
Khi đôi ta mang gian dối thật nhiều
Và tim anh ko còn cần em nữa
Đó là ngày thế giới hết tình yêu
BẢO LUÂN
TÔI MUỐN
Tôi ước chi thân mình là hạt cát
Thoả sức tung hoành trên sa mạc tình yêu
Lỡ một mai em ngang qua trời mộng
Cát sẽ hoá bụi trần,theo bóng dáng xinh kiêu
Tôi ước chi thân mình là cỏ dại
Giữa khu rừng dẫn lối đến tim em
Tôi sẽ phong thân thành một hàng hoa lá
Để cùng em sống ngày tháng êm đềm
Tôi ước chi là một hoang đảo lạ
Và em vô tình lạc bước đến nơi đây
Tôi sẽ giữ em bằng tình yêu đằm thắm
Để người yêu sẽ ở mãi nơi này
Tôi ước chi mình là dòng suối nhỏ
Để cho em tắm mát lúc em cần
Nước ôm em bằng 1 dòng ngọt mát
Để vừa lòng nét kiều diễm tình nhân
BẢO LUÂN
lathutruocgio
28-02-2008, 04:57 PM
DU* A^M
Nhìn hàng thông bỗng nay giăng màu úa
Gió rì rào ngừng tiếng hát im hơi
Mây phiêu bồng lờ lững vẫn cứ trôi
Biển dồn sóng xô bờ xa phẳng lặng
lá thu rơi nhuộm chiều tà buông nắng
Cát cuộn mình thành lốc cuốn bay đi
Mưa trút lệ sầu tựa thể sắp sinh ly
Bên hẻm vắng có ai người hiu quạnh
Căn phòng không mặc gió lùa se lạnh
Lối hẹn hò để lại dấu yêu xưa
Cây đa già hai đứa trú dưới mưa
Chiều tháng 6 ..sắp đến rồi tháng 6
Vầng trăng kia khuyết nửa vành rỉ máu
Khói sương nào lắng đọng nỗi sầu ưu
Một thuở nào ta còn biết luyến lưu
Buồn đau đớn nhớ 1 người năm ấy
Cánh thư xưa đâu còn nơi vùng vẫy
Gửi cho người, người trả lại hôm qua
Men rượu cay...hãy than thở dùm ta
Cho 1 kẻ tình si ôm sầu muộn
Nhìn hoàng hôn..mỗi khi chiều dần xuống
Thấy chạnh lòng ,ai hỡi có biết ko
BẢO LUÂN
lathutruocgio
01-03-2008, 12:19 PM
TÔI YÊU EM
Tôi yêu em chỉ bằng ánh mắt
Bằng tiếng yêu chôn kín dấu trong lòng
Bằng nỗi sầu ôm ấp những chờ mong
Bằng nỗi nhớ tràn dâng khi đêm lạnh
Tôi yêu em ko có gì so sánh
Người tựa thiên thần e lệ nép bên hiên
Nét hồn nhiên tô điểm lún đồng tiền
Môi kiều diễm làm ai kia điên đảo
Tôi yêu em yêu âm thầm kín đáo
Nửa ngập ngừng nửa cháy bỏng đam mê
Nửa tình si tàn canh biết thẫn thờ
Và tôi thích những gì người ấy thích
Tôi ko là người tình đến từ cổ tích
Em chẳng mộng mơ ,như công chúa ngủ trong rừng
NÊn vẫn thẹn thùng trên những lối đi chung
VẪn khép nép khi lời yêu chưa ngỏ
Nghe nhói đau trong mảnh hồn tan vỡ
Trót thấy người kề bước với riêng ai
Tôi điếng người nghe sét đánh bên tai
Nhìn em khoác tay trong tay người lạ
Tôi trách mình khi xưa khờ dại quá
Lỡ yêu người mà chẳng đc người yêu
Tim héo hon còn lại biết bao điều
Giờ này biết gửi ai đây chăng nữa
Tôi vẫn còn yêu trong nỗi sầu chất chứa
Trút lệ tình vào giấy trắng mực nghiêng
Biết làm sao quên,mối tình đầu tiên
Ôm nhung nhớ ném yêu đương thành thù hận
Tôi yêu em ,sóng đã ngừng biển lặng
Gió ko còn thổi những áng mây trôi
Em cứ vui mà về với 1 người
Dù cô độc mình tôi trên phố lẻ
Nước mắt tôi ko còn dòng dư lệ
Cho chút nào thương xót với ngày xưa
ĐÃ bao lần lê gót dưới cơn mưa
Trong giọt đắng của men say hư ảo
Trái tim nay khô cằn ko chuyển máu
Đứng giữa trời lại sợ thấy trời thu
Nắng hạ đi chưa kịp nói tạ từ
Mà xác lá rơi đầy bên thềm vắng
Chiếc lá rơi mang nỗi buồn sâu lắng
Lá rơi nhiều như từng mảnh tim rơi
Như nhắc thầm đến câu chuyện tình tôi
LÀm man mác khói chiều kia hờ hững
Tình yêu tôi chưa bao giờ bền vững
Bởi chỉ là những ánh mắt đơn phương
nay từ ly mỗi đứa 1 nẻo đường
Thì người ấy nào đâu hay đâu biết
Tôi yêu em ko có gì luyến tiếc
Vì quá chân thành nên trao trọn con tim
Những ngày qua đã mãi lặng im
Giờ này nói phải rằng ư quá muộn
Tôi sẽ đi những con đường lạc hướng
Bởi sợi tình còn mắc vướng dây tơ
Đời ko đc như ta vẫn mộng mơ
Mà ngang trái bon chen trong kẽ hẹp
Đời ko cho ta những gì tốt đẹp
Ta chẳng cho đời những trái ngọt xuân xanh
Tình duyên kia đôi lứa ấy ko thành
Nên phong kín vào phong thư sầu úa
Thề từ nay tôi ko còn yêu nữa
Đem cuộc tình vùi lấp dưới huyệt sâu
Chẳng lí gì ta phải nhớ tên nhau
Thì cố nhắc cũng gieo bao kỉ niệm
Của ngày hè bên nhau nhìn chiều tím.....
Thấy nghẹn ngào vì giờ chỉ riêng ta.....
BẢO LUÂN
lathutruocgio
03-03-2008, 05:04 PM
MÀU HOA THỨ 7
Câu đố dành cho anh lúc xa xưa
về màu hoa thứ 7
Đến bây giờ khi tìm ra lời giải
EM đâu rồi? đâu còn ở bên anh
Mộng yêu đương đôi lứa đã ko thành
Nên chỉ biết đi về miền thương nhớ
Ngọn đồi kia nơi loài hoa ấy nở
Ven con đường thơ mộng đá chông chênh
Gốc cây già dao khắc trọn 2 tên
Hoa tím rụng ai cài lên mái tóc
Ngày em đi hoa lụy tàn thương khóc
Hoa rơi nhiều nhưng chẳng sánh lệ tuôn
Mặt trời xuống núi, ngả bóng hoàng hôn
Thời thơ dại qua rồi theo năm tháng
Dưới bóng cây cố ngủ vùi đến sáng
Cố 1 lần thương nhớ ,để mãi quên em
Nhưng sầu nào chất chứa lại sầu thêm
Buồn cô lẻ sao vẫn hoài cô lẻ
Tình yêu ta tưởng mộng mơ là thế
Mà bây giờ vụn vỡ tan hoang
Khi thuyền tình đưa người ấy sang ngang
Tim ai rỉ máu,hồn nào u uất
Mất em ư??? Chẳng muốn tin là thật
Nên thở than cùng men đắng lệ cay
Gió,mây cùng trăng hỡi có hay
Và loài hoa ấy có còn nguyên màu tím
Như tình yêu tháng ngày dài kỉ niệm
Trên con đồi nở tím ngát hoa SIM..................
lathutruocgio
14-03-2008, 05:30 PM
Tôi đã yêu một người con gái hơn mình 1 tuổi . Thời gian bên nhau có rất nhiều kỉ niệm đẹp, tưởng chừng những ngày tháng mộng mơ sẽ luôn còn mãi nhưng ...rồi 1 hôm người ấy phải đi học đại học...Bỏ lại nơi này có kẻ lẻ loi...là tôi
HOÀI NIỆM
Tôi đi tìm ai giữa con đường kỉ niệm
Gió đổ lá vàng rơi trên những ưu tư
Gợi nhớ sầu thương chiều cuối cùng tháng sáu
LÀ ngày em đi chưa kịp nói tạ từ
.........................................
Làm sao tôi quên nắng hoàng hôn tàn hạ
MÂy kéo khói hồng về phủ khoảng trời xa
Để con sóng vô tình kia ập đến
Phá hoang tàn lâu đài cát mộng hoa
Tôi phải làm sao khi đọng trong nỗi nhớ
Khắc khoải chân đồi nơi gặp gỡ đầu tiên
Nhặt cánh hoa Sim tôi cài lên tóc bím
Và vuốt ve bờ má đỏ diệu hiền
Tôi nhớ lại...ngày mưa ngâu ngập lối
Trú góc hiên nào chỉ có mỗi đôi ta
Và giây phút thần tiên kia đã đến
Chiếc hôn đầu nồng ấm quá thiết tha
Tôi vẫn chưa quên...em nói yêu màu nắng
Tinh khiết thanh cao như mắt ngọc mi ngài
Vì chẳng có màu nào hơn vô sắc
Màu của giọt sương vương giọt nắng mai
. ............................ .......
Tôi đi tìm tôi ! Về lại ngày thơ dại
Trao hết chân tình,một thuở quá ngu ngơ
Khi người đi biết khi nao trở lại
Vì sao tôi cứ vẫn mãi đợi chờ
Dù người ở chốn nào đi chăng nữa thì em hãy nhớ về nơi đây ...Có một kẻ si tình ôm mối tình đầu thơ dại ...đang chờ đợi người trong tuyệt vọng
lathutruocgio
29-03-2008, 12:58 PM
MÃI YÊU EM
Ngay từ khi tôi hiểu
Được 2 chữ tình yêu
Lòng đã mang trái đắng thật nhiều
Biết là vậy sao tôi còn vương vấn
Để trong tim u hoài luôn vướng bận
Một bóng hình hư ảo ấy tên em
Nhưng thời gian vẫn lướt thật dịu êm
Và ngày xa người ấy ,dường như thu hẹp lại
Những ưu tư thề yêu em mãi mãi
Phút chạnh lòng đem gửi trọn trang thơ
Sẽ không còn tiếng trách móc vu vơ
Hay nét mặt hờn dỗi,lời dỗ dành dịu ngọt
Tình ái lên ngôi ai ngờ như bọt nước
Không chịu nổi cơn giông,mây đen kéo giăng trời
Ngỡ như suốt kiếp,có nhau trọn đời
Giờ như khói sớm tan dần khi nắng chiếu
Đời phân chia đường tình ta 2 nẻo
Dẫu thế....
Anh mong rằng ,hai con đường cùng dẫn 1 lối đi
Thì em ơi,và anh nữa..còn ngại ngần chi..
Hãy sống với 1 con tim cháy bỏng
nếu bên nhau ta tìm ra sự sống
SAo ko tìm một nửa của đời nhau...........
kimanhvang
29-03-2008, 04:19 PM
hi ! chào lathutruocgio thơ của ban rat hay.
Em vẫn còn ấp ủ một trái tim
Mang thương nhớ một người trong tình cũ
Giấc mơ ngày nào em vẫn còn ấp ủ
Tháng năm dài có mờ nhạt thời gian ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.