PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi buồn không tên



ke_khong_cau_may
25-02-2008, 06:08 PM
:timvo:
Có những nỗi buồn anh không thể nói ra.
Anh ngu ngơ anh thẫn thờ thất vọng
Xa em rồi thời gian như ngừng đọng
Giấu nỗi đau anh nuốt lệ vào lòng !:meo:
:xao:
Có những lúc anh chợt ước mong
Sao chúng mình không là người xa lạ
Anh sẽ chẳng bao giờ tự hành hạ
Trước sự vô tình hờ hững của em.

suol
26-02-2008, 01:39 AM
không yêu thì sẽ không buồn
yêu người thì phải chấp nhận buồn đau?
sau trời xui khéo chi nhau
gặp nhau rồi lại chi tay xa lìa
người về với mộng cao sang
người nay ở lại lệ buồn hoen mi
người đi sao nỡ đành lòng
cầm dao rạch nát con tim tình khờ!
vì khờ anh mới yêu em!
vì khờ anh đã trao em tình này
vì khờ anh đa trao tim
nghìn năm ôm hận vì tình bội vong!

GHOST
26-02-2008, 01:45 AM
Cho ké miếng đất nhé bạn


Em có vui khi về qua lối ấy
Góc phố buồn lặng lẽ những hàng cây
Không có anh đôi vai gầy đỡ mỏi
Em nhẹ nhàng sánh bước cùng ai

Anh hiểu rồi như vậy ngày mai
Trái tim em ko còn tên anh nữa
Nguyện ước xưa chỉ còn một nữa
Cơ hội nào cho khát vọng màu xanh

Cám ơn người kịp đến sau anh
Đưa em đến bến bờ hạnh phúc
Tận lòng mình người ơi anh chúc
Suối ngọt ngào chảy mãi suốt trăm năm

Anh vẫn buồn vẫn hi vọng xa xăm
Vẫn cô đơn khi mùa thu thay lá
Khi trong anh em là tất cả
Biết lấy gì che lấp nõi buồn đây.....

Hớ hớ, nhậu đi, buồn làm gì :so_funny:

ke_khong_cau_may
26-02-2008, 02:37 AM
Biết rằng không thể nhớ nhung.
Yêu thương đã mất,tiếc thương làm gì.
Mà sao sớm sớm chiều chiều
Vẫn không quên được hỡi người tôi yêu
Mà sao những giấc chiêm bao
Hình ai vẫn cứ theo vào giấc mơ
Người vào cả những vẫn thơ
Trời ơi biết đến bao giờ mới quên !

loiyeudanhchoai2007
26-02-2008, 02:04 PM
có những nỗi buồn ta không thể nói ra
ta giữ kín mặc người ta hờn trách
em cô gái với tâm hồn trinh bạch
anh sợ thốt lời xóa sạch những thơ ngây!

vậy người ơi cho anh gửi lại đây
vầng thơ đó đong đầy tình thương nhớ
anh gửi lại thôi...rồi sẽ đi không ở
lỡ đối diện nàng..anh sợ những lời đau!

anh cũng chẳng hiểu vì sao...nên anh cứ mãi nghẹn ngào
nên im lặng..và buồn vào tâm khảm
nói một lời với em.. thật tình không can đảm
nên nỗi buồn...màu u ám đeo mang!

canhdonggio
26-02-2008, 02:26 PM
ngồi buồn tìm một cái tên
đặt cho dễ gọi nỗi buồn "không tên"
người và ta gặp không hẹn
ta yêu người không hẹn mai sau
người đi cũng không câu tạ từ
chỉ còn ta "không tên" nỗi buồn

em chua biet yeu
28-02-2008, 12:02 AM
có những nỗi buồn không ai người tâm sự
một mình....mình tự sự....lúc vào đêm
cuộc sống nào chỉ có phút êm đềm
mà quanh đó luồn kềm theo giông tố

có những lúc nó như cơn thịnh nộ
của tự nhiên đổ bộ xuống chính mình
có phải đâu chỉ gieo kẻ vô tình
mà cạnh đó người có tình cũng thế

đời mà ! vốn nó luôn như thế
nào phải đâu ta kể lể làm chi
nỗi buồn nhiều ở những kẻ tình si
nào có ai không nghĩ suy người nhỉ?

tranquyen
13-03-2008, 04:16 PM
một phút bên nhau ngàn phút nhớ
một lần găp gỡ vạn lần mong
trăm năm chẳng kết tơ hồng
ngàn năm cũng có 1 lần nên duyên