Nghe Truyện Online
25-02-2008, 10:52 AM
Đơn đăng ký dành cho các bạn muốn tham gia các vai trong truyện:
1. Nick trong HHT và Tên thật:
2. Nơi ở:
3. Tuổi:
4. Thời gian online tại HHT ít nhất là bao nhiêu tiếng 1 tuần:
5. Đọc đoạn truyện dưới đây và gửi về nick Nghe Truyện Online! Bạn nào chưa biết cách thu âm thì vào đây để xem hướng dẫn (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=209887) nhé!
Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời.
Nữ:
1..:Yu Ri:.
2.Vịt Ngố
3. Ha_Quyen
4. *pInk horizon*
5. Bé Dâu Tây Nici
*** *** *** *** *** *** *** ***
Nhận Kịch Bản
Dạng: Truyện ngắn hoặc dài. Hư cấu từ cổ tích. Chuyển thể từ tiểu thuyết (cần ghi rõ tên tác giả và tên truyện) và Truyện tự sáng tác.
Nội dung: Học trò, hài hước, Cảm nhận về tình yêu & cuộc sống, Kiếm hiệp, truyện Ma, truyện Lịch sử v.v...
Lưu ý: Nội dung truyện không vi phạm Nội qui chung của HHT.com
Dưới đây là đoạn ví dụ về Kịch Bản.
Người dẫn truyện (NDT): - Ngày xưa có một chàng trai sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi chàng trai bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây.
Chim non em (Em): - hu hu...Anh ơi, mẹ của chúng ta đã mất rồi, giờ chúng ta sẽ sống sao đây anh?
Chim non anh (Anh): - Em đừng khóc nữa, dù có xảy ra chuyện gì thì anh em chúng mình vẫn luôn ở bên nhau mà.
NDT: - Chim non anh an ủi chim em đang khóc lóc vì lo sợ. Dù thực ra trong lòng chú chim anh cũng đang hoang mang và lo sợ chẳng kém gì chim em. Khi đó chàng trai sống cô đơn đi ngang qua và chàng thốt lên:
Chàng trai (CT): - Ôi hai chú chim non này đáng thương quá! Mình phải mang về chăm sóc cho chúng mới được. Để chúng ở đây sợ rằng các loài thú khác sẽ làm hại chúng mất.
NDT: - Lập tức chàng đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của chàng, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón chàng.
---->Music<----
Một ngày kia chàng quên cài cửa lồng chim. Thế là chú chim anh liền bay ra khỏi lồng, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh chàng như muốn chào chàng lần cuối.
Anh: - Chàng trai thân mến, cảm ơn chàng về những ngày qua đã chăm sóc cho anh em tôi. Tôi yêu quí chàng lắm, nhưng cứ ở mãi trong chiếc lồng kia thì tôi thấy mình tù túng quá. Tôi muốn bay đi để với đôi cánh của chính mình, tôi có thể đến được những phương trời mới, biết được nhiều điều mới mẻ của cuộc sống này. Tạm biệt chàng trai nhé, tôi sẽ mau quay trở lại để kể cho chàng nghe xem mình đã biết những điều gì rồi.
NDT: - Chàng trai buồn bã nhìn theo. Chàng không muốn phải rời xa nó. Chàng không muốn tình yêu của chàng bay mất nên khi con chim bay thật gần chàng liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Chàng sung sướng giữ chặt nó trong tay.
CT: - Ta bắt được chim non rồi nhé! Vậy là giờ đây mi không thể bay đi đâu được nữa. Ta sống một mình, cô độc lắm, chim non biết không. Hai chú chim non là niềm vui sống của ta đó, đừng bao giờ bay đi xa ta nữa nhé!
NDT: - Nhưng một lúc sau, chàng cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Chàng hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà chàng dành cho nó.
CT: - Không, không thể có chuyện như thế này được. Chim non ơi, đừng ngủ nữa nhé, hãy tỉnh dậy đi nào. Đừng đùa ta nhé, em hãy dậy và hót cho ta nghe đi nào! Không, không phải thế này!
NDT: - Chàng thẫn thờ nhìn con chim em lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đâu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Chàng liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh chàng một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Chàng đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến.
CT: - Chim non vui lắm phải không? Anh thả chim non ra đó, hãy bay đến những nơi mà em muốn đến nhé!
Em: - Cảm ơn chàng trai. Em không cần đến những miền đất xa xôi, em muốn bên chàng, được vui đùa cùng chàng và sáng sáng hót cho chàng nghe. Nhưng em cũng không muốn mình bị nhốt vào lồng lần nữa đâu. Hãy để em tự do, em sẽ bên chàng mãi mãi.
NDT: - Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai chàng và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời chàng được thưởng thức.
Em: - ---->Music<----
NDT: - Qua tiếng hót diệu kỳ kia, chàng trai chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.
---->Music<----
1. Nick trong HHT và Tên thật:
2. Nơi ở:
3. Tuổi:
4. Thời gian online tại HHT ít nhất là bao nhiêu tiếng 1 tuần:
5. Đọc đoạn truyện dưới đây và gửi về nick Nghe Truyện Online! Bạn nào chưa biết cách thu âm thì vào đây để xem hướng dẫn (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=209887) nhé!
Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".Tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu chứ nó không thể là sự vị kỷ, áp đặt tình cảm lên nhau được. Tình yêu mà chỉ cần đến YÊU thôi thì có lẽ không toàn vẹn,với tôi có lẽ cần đến " ba phần YÊU " _ " hai phần THƯƠNG " _ một chữ nghĩa và một chữ tình mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời.
Nữ:
1..:Yu Ri:.
2.Vịt Ngố
3. Ha_Quyen
4. *pInk horizon*
5. Bé Dâu Tây Nici
*** *** *** *** *** *** *** ***
Nhận Kịch Bản
Dạng: Truyện ngắn hoặc dài. Hư cấu từ cổ tích. Chuyển thể từ tiểu thuyết (cần ghi rõ tên tác giả và tên truyện) và Truyện tự sáng tác.
Nội dung: Học trò, hài hước, Cảm nhận về tình yêu & cuộc sống, Kiếm hiệp, truyện Ma, truyện Lịch sử v.v...
Lưu ý: Nội dung truyện không vi phạm Nội qui chung của HHT.com
Dưới đây là đoạn ví dụ về Kịch Bản.
Người dẫn truyện (NDT): - Ngày xưa có một chàng trai sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi chàng trai bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây.
Chim non em (Em): - hu hu...Anh ơi, mẹ của chúng ta đã mất rồi, giờ chúng ta sẽ sống sao đây anh?
Chim non anh (Anh): - Em đừng khóc nữa, dù có xảy ra chuyện gì thì anh em chúng mình vẫn luôn ở bên nhau mà.
NDT: - Chim non anh an ủi chim em đang khóc lóc vì lo sợ. Dù thực ra trong lòng chú chim anh cũng đang hoang mang và lo sợ chẳng kém gì chim em. Khi đó chàng trai sống cô đơn đi ngang qua và chàng thốt lên:
Chàng trai (CT): - Ôi hai chú chim non này đáng thương quá! Mình phải mang về chăm sóc cho chúng mới được. Để chúng ở đây sợ rằng các loài thú khác sẽ làm hại chúng mất.
NDT: - Lập tức chàng đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của chàng, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón chàng.
---->Music<----
Một ngày kia chàng quên cài cửa lồng chim. Thế là chú chim anh liền bay ra khỏi lồng, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh chàng như muốn chào chàng lần cuối.
Anh: - Chàng trai thân mến, cảm ơn chàng về những ngày qua đã chăm sóc cho anh em tôi. Tôi yêu quí chàng lắm, nhưng cứ ở mãi trong chiếc lồng kia thì tôi thấy mình tù túng quá. Tôi muốn bay đi để với đôi cánh của chính mình, tôi có thể đến được những phương trời mới, biết được nhiều điều mới mẻ của cuộc sống này. Tạm biệt chàng trai nhé, tôi sẽ mau quay trở lại để kể cho chàng nghe xem mình đã biết những điều gì rồi.
NDT: - Chàng trai buồn bã nhìn theo. Chàng không muốn phải rời xa nó. Chàng không muốn tình yêu của chàng bay mất nên khi con chim bay thật gần chàng liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Chàng sung sướng giữ chặt nó trong tay.
CT: - Ta bắt được chim non rồi nhé! Vậy là giờ đây mi không thể bay đi đâu được nữa. Ta sống một mình, cô độc lắm, chim non biết không. Hai chú chim non là niềm vui sống của ta đó, đừng bao giờ bay đi xa ta nữa nhé!
NDT: - Nhưng một lúc sau, chàng cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Chàng hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà chàng dành cho nó.
CT: - Không, không thể có chuyện như thế này được. Chim non ơi, đừng ngủ nữa nhé, hãy tỉnh dậy đi nào. Đừng đùa ta nhé, em hãy dậy và hót cho ta nghe đi nào! Không, không phải thế này!
NDT: - Chàng thẫn thờ nhìn con chim em lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đâu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Chàng liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh chàng một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Chàng đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến.
CT: - Chim non vui lắm phải không? Anh thả chim non ra đó, hãy bay đến những nơi mà em muốn đến nhé!
Em: - Cảm ơn chàng trai. Em không cần đến những miền đất xa xôi, em muốn bên chàng, được vui đùa cùng chàng và sáng sáng hót cho chàng nghe. Nhưng em cũng không muốn mình bị nhốt vào lồng lần nữa đâu. Hãy để em tự do, em sẽ bên chàng mãi mãi.
NDT: - Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai chàng và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời chàng được thưởng thức.
Em: - ---->Music<----
NDT: - Qua tiếng hót diệu kỳ kia, chàng trai chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.
---->Music<----