Xem đầy đủ chức năng : giấc chim bao và định mệnh
mất hành tung
25-02-2008, 02:43 AM
tử lập topic này lên mong mọi người giúp đỡ một tay:battay:
ngày xưa tử thường chim bao
mình là hoàng tử đón chào công nương:so_funny:
nhưng phận tử, trời kô thương
nên đành chấp chịu số đời hẩm hiu:so_funny:
đường duyên tử lở chỉ hồng
ông tơ bà nguyện dăn rối bồng bong
dăn chi cho kẻ lạnh lùng
dấn thân vào cuộc chỉ được hư kô:so_funny:
canhthuyenxaxua
25-02-2008, 04:50 PM
tử lập topic này lên mong mọi người giúp đỡ một tay:battay:
ngày xưa tử thường chim bao
mình là hoàng tử đón chào công nương:so_funny:
nhưng phận tử, trời kô thương
nên đành chấp chịu số đời hẩm hiu:so_funny:
đường duyên tử lở chỉ hồng
ông tơ bà nguyện dăn rối bồng bong
dăn chi cho kẻ lạnh lùng
dấn thân vào cuộc chỉ được hư kô:so_funny:
Ngày xưa là thuở cỏn con
Mơ nàng công chúa có hoàng tử bên
Mơ con ngựa trắng yên hồng
Mơ về ánh mắt ngập ngừng ai kia
Ngày nay khi đã lớn rồi
Bít thân mình chẳng lả lơi với đời
Số phận ,cái duyên chữ tình
Xin người đừng vội nói lời chua cay
Ông tơ bà nguyệt đọa đầy
Dẫu là khổ trước tình sau mặn nồng
Xin người hãy cứ chờ mong
Một nàng công chúa cho riêng chờ người
fallen_angel8x
25-02-2008, 09:33 PM
tử lập topic này lên mong mọi người giúp đỡ một tay:battay:
ngày xưa tử thường chim bao
mình là hoàng tử đón chào công nương:so_funny:
nhưng phận tử, trời kô thương
nên đành chấp chịu số đời hẩm hiu:so_funny:
đường duyên tử lở chỉ hồng
ông tơ bà nguyện dăn rối bồng bong
dăn chi cho kẻ lạnh lùng
dấn thân vào cuộc chỉ được hư kô:so_funny:
Ngày xưa ôm gối chiêm bao
Mong sao có một cô "Lào" đến bên
Ông ở dưới, cổ ở trên :hihi:
Tay cổ cầm cái roi phên quất bò :so_funny:
Ông mah` chậm bước lò dò
Cổ cho mí vụt " Kon bò! Đi mau! "
***************************************
:so_funny: sorry ^^ sorry ^^ đừng tức ^^ đừng tức ^^ chỉ là thuận vần nên dùng kon bò thui ^^ luk đầu tui tính bảo ông = kon ngựa ^^ xin lỗi :so_funny:
mất hành tung
26-02-2008, 01:25 AM
Ngày xưa là thuở cỏn con
Mơ nàng công chúa có hoàng tử bên
Mơ con ngựa trắng yên hồng
Mơ về ánh mắt ngập ngừng ai kia
Ngày nay khi đã lớn rồi
Bít thân mình chẳng lả lơi với đời
Số phận ,cái duyên chữ tình
Xin người đừng vội nói lời chua cay
Ông tơ bà nguyệt đọa đầy
Dẫu là khổ trước tình sau mặn nồng
Xin người hãy cứ chờ mong
Một nàng công chúa cho riêng chờ người
đời tử vốn dĩ lạnh lùng
ông nào có xót bà nào có thương
nếu có chỉ cho sai đường
hai người hai hướng, huống hồ tình yêu
đời tử, tử biết hẩm hiu
chỉ mong ngày đó có người chông nom
Ngày xưa ôm gối chiêm bao
Mong sao có một cô "Lào" đến bên
Ông ở dưới, cổ ở trên
Tay cổ cầm cái roi phên quất bò
Ông mah` chậm bước lò dò
Cổ cho mí vụt " Kon bò! Đi mau! "
dù cho có quất bị đau
nhưng cũng kô thể đau hơn thất tình:so_funny:
tối tối nằm ngủ một mình
ôm gối nuối tiếc thân mình bơ vơ
biết đến bao giờ sẽ có vợ
đến bao giờ có người để tử lo
nhưng biết gì hơn ngoài chữ "đợi"
đợi thời chín mùi tình sẽ mặn hơn:so_funny:
chihai
26-02-2008, 02:32 AM
Ngày xưa là thuở cỏn con
Mơ nàng công chúa có hoàng tử bên
Mơ con ngựa trắng yên hồng
Mơ về ánh mắt ngập ngừng ai kia
Ngày nay khi đã lớn rồi
Bít thân mình chẳng lả lơi với đời
Số phận ,cái duyên chữ tình
Xin người đừng vội nói lời chua cay
Ông tơ bà nguyệt đọa đầy
Dẫu là khổ trước tình sau mặn nồng
Xin người hãy cứ chờ mong
Một nàng công chúa cho riêng chờ người
đợi hoài củng thấy người đâu
ôi nàng công chúa ngàn năm ngũ vùi
tình đầu đau khổ ngàn năm
mai sau dẫu có lòng mãi nhớ thương
công chúa mơ có ngựa hồng
chàng đây chỉ có tấm lòng thuỷ chung
trăng xa khuất tận chân trời
thuyền xưa vẫn mãi lang thang đi tìm
greenlion
26-02-2008, 01:49 PM
mơ thì ai mơ mà chẳng được
sống mà không tự bước trên đời
ngồi đó hết mong rồi lại đợi
nói thật - làm hợi - mới có đôi
loiyeudanhchoai2007
26-02-2008, 02:30 PM
những đêm nằm trở giấc...gặp chiêm bao!
mơ giấc mộng..đẹp sao tình đôi lứa
rồi những ngày sau..ngày sau kế nữa
tiếp tục hành trình..gặp nửa của trái tim
giấc chiêm bao ai sẽ kiếm sẽ tìm
xưa cổ tích tưởng lặng im giờ sống dậy
mơ thấy ta trở thành hoàng tử ấy
hôn môi nàng công chúa..dậy giữa rừng sâu
nhưng ai nào biết được hiểu vì đâu
dòng định mệnh từ lâu đà sắp sẵn
chẳng kết nối chiêm bao nên đời thừơng... cố gắng
vẫn không thành..để lệ đắng hồn ta..!
ngẫm nghĩ rồi.. suy...đó cũng là giấc mơ hoa
có tan biến...hay vỡ nhòa nào dám trách
nếu đời ta thế kia...cũng do trời thử thách
giấc ngủ mới về..ta xóa sạch còn đâu!
và chuyện nàng công chúa tận rừng sâu
đợi chàng đến nên từ lâu.. nàng.vẫn ngủ
có phải ta không....để vượt băng rừng rú
đến bên nàng...bảo :.".thôi ngủ tỉnh đi em..!"
chihai
26-02-2008, 05:27 PM
mơ thì ai mơ mà chẳng được
sống mà không tự bước trên đời
ngồi đó hết mong rồi lại đợi
nói thật - làm hợi - mới có đôi
trong mặt như hợi thế kia
chê người không nghĩ lại dùm tấm thân
mất hành tung
27-02-2008, 03:16 AM
gửi một người :
gửi em người anh mới quen ạ
em vào nhà , em chào hỏi anh
anh tuyễn vợ, em hỏi em được kô?
anh pm hỏi em có thật kô
em nói sẽ giữ lời hứa của mình
em vào nhật ký bảo anh đợi
rồi tất cả sẽ hoàng thiện cho mai sau
có công mài sắc có ngày nên kim
ok anh sẽ đợi... lỡ chờ rồi anh sẽ đợi em luôn
đợi em trả lời câu hỏi của anh
nhớ nhé em hãy trả lời anh đấy
dù có được hay kô anh chấp nhận
chỉ mong em có thể trả lời anh
canhthuyenxaxua
27-02-2008, 04:39 PM
đời tử vốn dĩ lạnh lùng
ông nào có xót bà nào có thương
nếu có chỉ cho sai đường
hai người hai hướng, huống hồ tình yêu
đời tử, tử biết hẩm hiu
chỉ mong ngày đó có người chông nom
Đông qua rồi ,mùa xuân lại đến
Tuyết có rơi , nắng rồi sẽ lên
Băng giá sẽ tan khi ánh mai lại về
Mưa qua rồi là cầu vồng bảy sắc,
Lạnh lùng còn không khi hạnh phúc ngập tràn
Hai người hai hướng ,chẳng yêu chẳng hận
Tình này tình bạn mãi vẫn bền lâu
gửi một người :
gửi em người anh mới quen ạ
em vào nhà , em chào hỏi anh
anh tuyễn vợ, em hỏi em được kô?
anh pm hỏi em có thật kô
em nói sẽ giữ lời hứa của mình
em vào nhật ký bảo anh đợi
rồi tất cả sẽ hoàng thiện cho mai sau
có công mài sắc có ngày nên kim
ok anh sẽ đợi... lỡ chờ rồi anh sẽ đợi em luôn
đợi em trả lời câu hỏi của anh
nhớ nhé em hãy trả lời anh đấy
dù có được hay kô anh chấp nhận
chỉ mong em có thể trả lời anh
Mong và chờ , hồi hộp và thấp thỏm
Mong cho người lần chờ đợi đơm hoa
Có được người để gửi gắm tấm lòng
Và trông nom vào ngày ấy của người
đợi hoài củng thấy người đâu
ôi nàng công chúa ngàn năm ngũ vùi
tình đầu đau khổ ngàn năm
mai sau dẫu có lòng mãi nhớ thương
công chúa mơ có ngựa hồng
chàng đây chỉ có tấm lòng thuỷ chung
trăng xa khuất tận chân trời
thuyền xưa vẫn mãi lang thang đi tìm
Công chúa ngủ , công chúa đấ ngủ vùi
Đợi hoài người , chàng hoàng tử đi qua
Hoàng tử đi , người vô tình chinh chiến
Nào có hay công chúa ngủ năm nao
Tấm lòng chàng thủy chung với ai rồi
Cánh Thuyền trôi lang thang vô bến định
Vì bến đó đâu có ai chờ đợi
Vì bến đó đâu thuộc về Thuyền đây
mất hành tung
28-02-2008, 01:56 AM
Đông qua rồi ,mùa xuân lại đến
Tuyết có rơi , nắng rồi sẽ lên
Băng giá sẽ tan khi ánh mai lại về
Mưa qua rồi là cầu vồng bảy sắc,
Lạnh lùng còn không khi hạnh phúc ngập tràn
Hai người hai hướng ,chẳng yêu chẳng hận
Tình này tình bạn mãi vẫn bền lâu
giờ nghĩ lại tử bỗng thấy hối hận
khi vội vã đi tìm một người thân
số mình vốn lận đận, nhiều gian nan
thì sao lại lấy hết gan tìm một nữa
mình đã sai thì mong sẽ làm lại
giờ suy nghĩ chợt thấy mình cố chấp
tìm làm chi khi tình duyên chưa đến
giờ quyết định sẽ thôi kô tìm nữa
sẽ một mình dù rằng sẽ đơn côi
tới khi nào tình yêu thật xuất hiện
đến lúc ấy sẽ kô còn muộn phiền
ai kia ơi đừng lo lắng gì nữa
đời tử, tử sẽ tự ngâm nghi
sẽ tự mình bước qua những vực thẳm
tử sẽ tự tay mình chôn vùi
tình yêu kia dù chỉ là ngắn ngủi
Tấm lòng chàng thủy chung với ai rồi
Cánh Thuyền trôi lang thang vô bến định
Vì bến đó đâu có ai chờ đợi
Vì bến đó đâu thuộc về Thuyền đây
đừng nói thế làm lòng này thấy nhói
tiếng thủy chung kô thể gọi mau đâu
tình yêu mới sẽ kô như tình cũ
mà có thể nào gọi là tình hay kô?
khi hai ta chỉ bước qua chạm mặt
ngắm nghía nhìn rồi lẳng lặng bước qua
chân trời kia nó thật mơ mộng quá
nhưng sẽ có nhiều trả giá chông gai
tử đây xin nguyện làm bến tàu nhỏ
để ngày ngày được thấy thuyền trôi qua
chữ tình kia hai đứa kô ai nợ
nên có bên nhau cũng chỉ là thừa thải
nên giờ này "tình bạn" sẽ đắp xây:om:
mất hành tung
28-02-2008, 02:12 AM
đợi hoài củng thấy người đâu
ôi nàng công chúa ngàn năm ngũ vùi
tình đầu đau khổ ngàn năm
mai sau dẫu có lòng mãi nhớ thương
công chúa mơ có ngựa hồng
chàng đây chỉ có tấm lòng thuỷ chung
trăng xa khuất tận chân trời
thuyền xưa vẫn mãi lang thang đi tìm
hoàng tử ấy đã kô còn sống nữa
sẽ trở thành một lãng tử đi rong
biết đâu được...đời cô đơn vui hơn
kiếm tìm làm gì...rồi sẽ được chi?
khi hai quả tim kô là của nhau nữa?
tiếng thủy chung thôi kô dám chấp nhận
nhưng chung thủy chắc sẽ được tốt hơn:so_funny:
và giờ đây tử xây cho "tình bạn"
kô ngó ngàn đến hai chữ "tình yêu"
tình yêu kô chắc được sống bền
tình bạn chắc sẽ mãi bền hơn "yêu"
mơ thì ai mơ mà chẳng được
sống mà không tự bước trên đời
ngồi đó hết mong rồi lại đợi
nói thật - làm hợi - mới có đôi
làm hợi có đôi trôi bến nước
nước rả người tan khóc than chia lìa:so_funny:
những đêm nằm trở giấc...gặp chiêm bao!
mơ giấc mộng..đẹp sao tình đôi lứa
rồi những ngày sau..ngày sau kế nữa
tiếp tục hành trình..gặp nửa của trái tim
giấc chiêm bao ai sẽ kiếm sẽ tìm
xưa cổ tích tưởng lặng im giờ sống dậy
mơ thấy ta trở thành hoàng tử ấy
hôn môi nàng công chúa..dậy giữa rừng sâu
nhưng ai nào biết được hiểu vì đâu
dòng định mệnh từ lâu đà sắp sẵn
chẳng kết nối chiêm bao nên đời thừơng... cố gắng
vẫn không thành..để lệ đắng hồn ta..!
ngẫm nghĩ rồi.. suy...đó cũng là giấc mơ hoa
có tan biến...hay vỡ nhòa nào dám trách
nếu đời ta thế kia...cũng do trời thử thách
giấc ngủ mới về..ta xóa sạch còn đâu!
và chuyện nàng công chúa tận rừng sâu
đợi chàng đến nên từ lâu.. nàng.vẫn ngủ
có phải ta không....để vượt băng rừng rú
đến bên nàng...bảo :.".thôi ngủ tỉnh đi em..!"
hoàng tử đến quỳ bên nàng công chúa
nói nhẹ nhàn như gió thổi bên tai
nàng công chúa chợt như được tỉnh lại
hai hàng nước mắt lệ sầu rơi
ôm chàng vào lòng dạ thoăn thoắt
và như thế nước mắt cứ tuông trào
nó dâng cao trong muôn ngàn đau khổ
nhưng tốt thay hoàng tử đã nhìn thấy
chàng ôm nàng lau chùi hết sầu bi
chàng quyết định cưỡi phi mã về báo
thỉnh cầu cha cho chàng được kết hôn
ba ngày sau khi chàng quay trở lại
nàng công chúa mỉm cười trong sớm mai
thế là cả hai trai tài gái sắc
được cùng nhau vĩnh phúc đồng tâm:clap:
chihai
29-02-2008, 04:24 AM
tình đầu chưa đậm đã phai
mong sao có giấc mơ đêm đong đầy
người ơi người ở đâu rồi
đêm nay không biết người còn nhớ anh
mất hành tung
03-03-2008, 01:50 AM
tình đầu anh đậu ở đâu?
sao lại để nó chống mau phai tàn?
tình đầu đệ cũng ly tan
vì một nông nỗi giỗi hờn chết đi:rain:
meocon11
03-03-2008, 07:50 PM
nàng công chúa nhí nhảnh yêu đời
chàng hoàng tử thanh lịch phong nhã
duyên này trời đã định rồi
đôi ta hạnh phúc yên vui nước nhà
mất hành tung
17-03-2008, 03:26 AM
yên vui nước nhà đẹp lòng ta
cùng nhau ta đến sân ga
ngồi ngắm hoàng hôn buông tỏa ra
làm cho hai đứa xa vạn dăm
nhưng cũng thấy gần nhau không xa
lừa_đảo_tiểu_thư
17-03-2008, 11:41 PM
cách xa anh nửa vòng trái đất
ngồi gần anh bên cửa sổ chat yahoo
đôi khi em cũng tự hỏi
mình có duyên vậy còn phận thì sao?
trungnhi
18-03-2008, 01:26 AM
Ngày xưa ôm gối chiêm bao
Mong sao có một cô "Lào" đến bên
Ông ở dưới, cổ ở trên :hihi:
Tay cổ cầm cái roi phên quất bò :so_funny:
Ông mah` chậm bước lò dò
Cổ cho mí vụt " Kon bò! Đi mau! "
***************************************
:so_funny: sorry ^^ sorry ^^ đừng tức ^^ đừng tức ^^ chỉ là thuận vần nên dùng kon bò thui ^^ luk đầu tui tính bảo ông = kon ngựa ^^ xin lỗi :so_funny:
Khen cho đối rất là hay
Tay cổ cầm cái chổi tre mùa hè
Quạt lên quạt xuống thảnh thơi
Khoẻ ca khoẻ khẹt người đà xướng choi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.