PDA

Xem đầy đủ chức năng : giấc chim bao và định mệnh



mất hành tung
25-02-2008, 02:08 AM
dù cho số kiếp một mình
thì tử cũng nguyện một mình ăn chơi
dù cho số kiếp một đời
thì tử vẫn nguyện mộ thời để thương


anh hùng chí hướng một thời
há sợ không có thuyền quyên đi cùng
dù đời số kiếp ra sao
vẫn tung hoành chí bốn phương vui đùa


thuyền kia vốn đã có bờ
nào ngờ gặp tử đợi chờ tình duyên
mưa thu kết mối duyên nồng
làm cho thuyền tử một tuần được vui


tuần vui rồi cũng chóng qua
ngày bùn lại đến xót xa nỗi lòng
thương cho một mối duyên nồng
đắp xây chưa đủ đã thành hư vô


cuộc đời vốn là hư vô
chỉ có ta mới tưởng đời đẹp thay
đời này vốn chỉ có buồn
có yêu có hận có phần phân vân

chihai
25-02-2008, 02:21 AM
giấc mơ chỉ là giấc mơ
đợi chờ chờ đợi củng là giấc mơ
mộng đẹp rồi củng xẽ tàn
sáng ra thức giậy nhớ người trong mơ

thôi đành ở vậy cho xong
nhớ mong mong nhớ củng đâu vơi sầu
nhìn thuyền bốn biển chu du
nơi nào bến đẹp bên bờ thuyền neo

canhthuyenxaxua
25-02-2008, 02:29 AM
Nỗi buồn rồi sẽ chóng qua
Hạnh phúc sẽ lại ngập tràn trong tim
Cuộc sống muôn sắc màu tươi
Đừng để mọi thứ sớm mau úa tàn

mất hành tung
25-02-2008, 02:37 AM
@chihai:
đại ca nói năng rất phải
tiểu đệ xin nguyện nghe lời khắc tâm
trong đêm đệ đây sẽ nằm
gác tay lên trán hỏi đời hư vô
@thuyền:
kô chuyện gì làm tử buồn mãi mãi
kô chuyện gì làm tử vui đến cùng
chỉ có chấp nhận lẫn hi sinh
sẽ làm tử động chân tình thẳm sâu

p/s tử đã sửa lại rồi, tại viết kô dấu nên dễ hiểu lầm:so_funny:

canhthuyenxaxua
25-02-2008, 02:41 AM
yêu càng nhìu ,chân tình càng sâu đậm
mãi yêu người , dẫu hy sinh k tiếc
Chỉ mong rằng chân tình là mãi mãi
Để cánh hồng vẫn ép ở trong tim

mất hành tung
25-02-2008, 03:05 AM
hãy ép đi những dòng thơ lạc lõng
dù có thần nhưng hồn đã bay xa
nó bay đi về khung trời xa lạ
biết dường nào mới gặp người tri âm
đời lận đận số phận ta chấp nhận
kô oán than số kiếp ta si tình
cuộc đời đã kô như ta mơ tưởng
bước trên đường ta lại la người dưng:so_funny:

vô phận sự miễn đọc những dòng chữ sau:so_funny:



dường như cuộc đời của mình là số kíp đơn độc.
Nên đường tinh duyên mình lận đận mấy lần:rain:
Có một người mình hằng mơ say giấc.
Nhưng đã hai năm rồi người khuất mặt trần gian.
Rồi mình lại gian nan vượt mặt trận.
Gian nan vượt đèo để đi tìm vận may.
Nhưng ngờ đầu số kiếp tù đầy.
Bị cấm sừng hai lần rồi kô ít:so_funny:
Làm quen sún bx một tuần.
Thì mới biết sún của pre huynh đệ.
Ôi sao trách cái số điên đảo đầu.
Thế là sau mình chơi trò bịt mắt.
Nhắm mặt lại chơi trò ACA.
Và thế rồi tưởng chừng như chọn được.
Một người "vợ" để được lễ tình yêu.
Nào ngờ đâu tình trường vốn lận đận.
Nàng đã có danh có phận cùng "ốc bưu":so_funny:
Chơi xong tuần rồi hai người tan rã.
Hai đứa bây giờ hai ngã phân li.
Ôi thoái đời nuối tiếc để làm chi.
Để cho nàng ra đi được vui vẻ.
Hãy nhớ nhé canhthuyenxaxua ạ.
mong rằng em sẽ hạnh phúc bên ai.
Anh đây biết đời anh dài ròng rã.
Anh sẽ cố tìm một người để yêu anh.
Và cũng để cho anh đây yêu lại.
Và thế rồi có một người con gái.
Anh pm hỏi chấp nhận anh kô?.
kô biết câu trả lời ra sao nữa.
Nhưng tử vẫn đợi câu trả lời ai kia.
Có đồng ý làm bx của tử kô?
Hay nghĩ rằng tử vẫn còn long bong vấn vương?
mà em lo em sợ hỡi angle?


tử thiên bất diệt mất hành tung:so_funny:

angelfish
25-02-2008, 04:04 AM
Tử ơi! Tử đừng có buồn
Chim bao -mộng đẹp sẽ tan tức thời
Còn kia định mệnh-ác mộng đang chờ
Ráng mà định liệu lâu dài
Bỏ công bỏ sức có ngày thành công
Đừng ngồi than thở một mình
Hòa cùng 88 để tìm tri :kissing: :5:

chihai
25-02-2008, 04:11 AM
tư ơi hồi nãy đánh bài
thua liền 5 ván đứt 70 ngàn
ngồi buôn kiêm tử tám chơi
ai dè tử lại đi ngũ mất rồi

thuyền xưa bỏ bến mà đi
còn đây mình tử ngàn năm đợi chờ
u buồn không lẽ nói ra
uh` thì tử cười cho người yên vui

mất hành tung
26-02-2008, 02:10 AM
Tử ơi! Tử đừng có buồn
Chim bao -mộng đẹp sẽ tan tức thời
Còn kia định mệnh-ác mộng đang chờ
Ráng mà định liệu lâu dài
Bỏ công bỏ sức có ngày thành công
Đừng ngồi than thở một mình
Hòa cùng 88 để tìm tri

tử đây sẽ cố công chờ
bỏ công rược đuổi một người trong mơ
vậy khi nào tử hết chờ??
chờ câu trả lời muốn mòn cánh tay
viết bài hỏi em vài dòng
có chịu chấp nhận làm "vợ" tử kô?
đánh liều lắm tử hỏi lòng vòng
nếu em chấp nhận tử kô còn ku đưn:so_funny:


tư ơi hồi nãy đánh bài
thua liền 5 ván đứt 70 ngàn
ngồi buôn kiêm tử tám chơi
ai dè tử lại đi ngũ mất rồi

thuyền xưa bỏ bến mà đi
còn đây mình tử ngàn năm đợi chờ
u buồn không lẽ nói ra
uh` thì tử cười cho người yên vui

ai bảo đại ca đánh bài
giờ ngồi đây trách số mình hên xui
bài bạc là bác thằng bần
đại ca kô nghĩ mà ngồi tiến lên:so_funny:
thua cho sát dán 5 lần
bảy mươi ngàn ấy tan thành khói mây
thôi thì có họa sẽ may
em đi đấu giá hình kìa đại ca
có anh lãng tử vào nhà
hỏi đệ có bán đại ca không kìa
nếu có ảnh xin mua về
với giá 100 nghìn tiền đô
nhưng tiếc thay là đô âm phủ
nên đại ca dịnh liệu thế nào?
có dám trao thân gửi phận cho lãng?
để đệ còn buôn bán cho mau:so_funny:



:chayle:ngày hôm qua đi trên đường về.
đang nghe nhạc "rap" thì đùng đụng xe.
xe cộ chạy sao nhanh thế,
làm cho con đường toàn là máu me.
cái tay người rớt ra xa,
nhìn mà thấy sợ thấy ghê quá trời.
tử đời ghét kẻ xỉn say.
ngấm vào men rượu ngã đường lăn quay.
tội cho người đã qua đường.
đã kô được chết phận đường nguyên thây.
cánh tay vun ra giữa đường.
đứng nhìn cũng chán nên bàng hoàng bước đi.
bước đi lòng thấy tiếc thay.
cho người bạn trẻ đã đi qua đời. :rain:

chihai
26-02-2008, 02:19 AM
thân thì treo giá mất rùi
trăm nghìn củng được nhưng ma gilr nha
con boy thì hem có đâu
thân anh còn đó ngu mà cho trai

mất hành tung
26-02-2008, 02:40 AM
sao nói anh có xã rồi?
là cô tiên nữ ở hình"a va ta"
anh kô sợ xã giận à?
hay là muốn tính 2 mình 1 thân??:so_funny:<< ý nói là 2 vợ nhưng một mình đại ca>>

nếu như thế thì kô nên đâu
đại ca nên nhớ chữ "vợ" trong đầu
đàn bà ích kỉ kô thể sẻ chia
tình cảm kô thể phân lìa
kô thì lắm mộng tối nằm bơ vơ

mất hành tung
27-02-2008, 04:32 AM
hôm nay ngồi nghe bài hát. tự dưng muốn sáng tác. dù bài dzở như rác. đắng như chuối chát. nhưng tử vẫn ngồi hát. cho đến khi họng rát:so_funny:



biết hứa gì đây?:so_funny:

biết nói gì đây? làm sao nói lên lời?
anh biết anh khó tin, anh biết anh đa tình
anh biết anh số đen, anh biết anh kô tài
anh biết anh đã sai, anh biết anh có lỗi
nhưng chỉ vô tình thôi, đừng giận anh em nhé

anh biết em khó chịu,anh biết em khó hiểu
anh biết em kô hiền, anh biết em không điên:so_funny:
anh biết em ko xinh, anh biết em chung tình
anh biết em lung linh, như một con cá kình
nhưng anh đây kô chấp, vì anh đây si tình:so_funny:

hai đứa mình hạp rơ, sao kô cho sóng vỗ bờ
để ngày kia sóng tới, bão táp cuộn đi chơi
xin hãy hứa, em ơi xin hãy hứa
hứa yêu anh như canh chua cá lóc
hứa yêu anh như con cóc có con
như cái lon có nước, như người trước kẻ sau
như đôi chim đánh nhau, như con trâu hút đầu
như hàng cau miếng trầu, như nhà lầu xe hơi
nếu em hứa thì anh sẽ hứa theo
anh xin hứa yêu em
như con gái thích kem, như con trai thích game
như con mèo thích chuột, như anh thích mắm ruốt
như con gái chải chuốt, như con trai xịt keo
như dưa leo nước mắm, như bà nguyệt ông tơ
như đánh bản tình lờ, như đàn bầu kô dây
như cành cây bị gãy, như con cá xổ lòng
như dường tơ bòng bong, nhiều rắc rối trong lòng

tác giả: tử thiên bất diệt mất hành tung:so_funny:
giờ nói như thế nào, giờ biết phải làm sao để cho em hiểu ý :so_funny:

canhthuyenxaxua
27-02-2008, 04:05 PM
hãy ép đi những dòng thơ lạc lõng
dù có thần nhưng hồn đã bay xa
nó bay đi về khung trời xa lạ
biết dường nào mới gặp người tri âm
đời lận đận số phận ta chấp nhận
kô oán than số kiếp ta si tình
cuộc đời đã kô như ta mơ tưởng
bước trên đường ta lại la người dưng:so_funny:

Lời nói thoảng nghe tiếng người gần bên
Hồn bay xa nhưng vần thơ còn mãi
Khung trời nào chất chứa nỗi mong đợi
Cho một người mãi chờ một người đau
Số phận người đã định ngay từ đầu
Si tình , nhưng có chăng tình si
Đời là gì khiến người mãi trách than
Tình là gì khiến người mãi theo mơ mộng.......

mất hành tung
28-02-2008, 03:01 AM
Lời nói thoảng nghe tiếng người gần bên
Hồn bay xa nhưng vần thơ còn mãi
Khung trời nào chất chứa nỗi mong đợi
Cho một người mãi chờ một người đau
Số phận người đã định ngay từ đầu
Si tình , nhưng có chăng tình si
Đời là gì khiến người mãi trách than
Tình là gì khiến người mãi theo mơ mộng.......


"yêu một người mà sống bên một người"
thì còn gì đau bằng phải kô em
nên giờ này anh đây sẽ quyết định
chôn vùi đi một tình yêu mới chớm
rồi anh sẽ làm được, chắc thế anh làm được
kô biết người kia bao giờ đến
kô biết bao giờ mới mỏ lòng nhận anh
nhưng giờ đây anh ngồi suy nghĩ lại
quyết định rồi anh từ chối tình yêu
kô yêu nữa để cho đời đỡ khổ
bởi yêu nhiều chỉ chuốt lấy cô liêu






nếu vào rồi hãy ngồi nghe anh kể
anh kể chuyện hồi xưa cho em nghe


:rain:ngày xưa có một hoàng "tử" khờ
luôn xây mộng đẹp luôn ước mơ
chàng nghĩ tình yêu sẽ đẹp lắm
nên lúc nào ngủ chàng cũng mơ
chàng thích làm thơ về mơ mộng
thích thể thơ về dạng tình yêu
vì chàng muốn mình sẽ được yêu nhiều

đến một chiều chàng quen một người bạn
sống với chàng từ lúc thuở sơ sinh
hai đứa đã có được mối tình
bốn năm trời kô dài cũng kô ít
tình yêu dường như kô dự liệu
và số mệnh nàng đã kô may
nên trời đã chia cắt quả tim này
thành từng mãnh khi nàng kia xa khuất

cứ mỗi lần sinh nhật nàng chàng nhớ
cứ mỗi lần giáng sinh đến chàng mơ
vì sinh nhật bốn năm liền luôn có
có hai người hai quả tim yêu nhau
nhưng ngờ đâu giáng sinh vào năm cuối
vì tai nạn nàng đã đi lìa đời
nàng đã rời thế gian bao bể khổ
để bước lên thiên đàng xa xăm kia
kô có ai để nhắc cho nàng nhớ
rằng có một chàng hoàng tử vẫn chờ

và thỉnh thoảng chàng ra thăm viếng mộ
mộ của nàng công chúa chàng đã yêu
giờ thì đó nàng đã nằm yên nghĩ
trong giấc mộng nghìn thu kô thể phai
chàng hoàng tử ngồi quỳ bên nấm mộ
bó hoa hồng thắm gắng vào bình
ngồi một mình chàng tâm sự
nhưng mình mình biết nói chuyện cùng ai
biết tâm sự cho ai để hiểu thấu
trái tim chàng quặn đau thế nào......:rain:





chuyện còn dài từ từ anh kể tiếp
anh bây giờ có chuyện phải đi ngay:chayle:

canhthuyenxaxua
28-02-2008, 09:22 PM
Yêu là gì khiến người mãi đớn đau
Mãi hy vọng , chờ hoài tình không nở
Buông tình đi , rồi thời gian sẽ đến
Yêu sớm làm gì cho lòng càng cô liêu

Lắng nhìn câu chuyện người kể dở
Chợt cười khi ngẫm lại chuyện ta
Sáng nay trời sao mà xanh lạ
Chợt vắng lời của một người quen

mất hành tung
03-03-2008, 02:26 AM
Yêu là gì khiến người mãi đớn đau
Mãi hy vọng , chờ hoài tình không nở
Buông tình đi , rồi thời gian sẽ đến
Yêu sớm làm gì cho lòng càng cô liêu

Lắng nhìn câu chuyện người kể dở
Chợt cười khi ngẫm lại chuyện ta
Sáng nay trời sao mà xanh lạ
Chợt vắng lời của một người quen

tử nhận biết buông tay là kết cuộc
nước mắt tử rơi cũng đã nhiều rồi
vì ai đó cho lòng đi thong thả
sẽ mong rằng kô vấp ngã trong tương lai

đời còn dài tương lai còn mời gọi
nhắn tin giùm một người ở phương xa
nhớ lắm đấy nhưng tử ko nói ra
thà im lặng cho vơi đi nỗi nhớ

tử đã kể tới đâu rồi thuyền? ờ tử nhớ rồi, thôi thì bắt đầu tiếp...


:chayle:lúc về nhà chàng tình cờ biết được
nước mắt chàng rơi đã quá nhiều
nên ngã bịnh trên giường kô xuống được
làm ba mẹ lo lắng kô nguôi
chàng biết sợ...nhỡ mai chàng bị mù
thì ai sẽ chăm lo mộ cho nàng
ai sẽ nói happy birthday tới nàng
ai sẽ mua bánh cùng hoa đi viếng mộ?
nên từ đó....chàng quyết tâm làm người lạnh nhạt
chàng sẽ gạt bỏ đi tình yêu
để châm lo cho mộ nàng được đầm thắm nhiều
nói chung là đời chàng thường cô lẽ
dù có nhiều kẻ đã mến thương chàng
nhưng chàng vẫn coi họ như bạn
vì ở đâu đó trên con người, tính cách của họ
đã làm chàng nhớ đến người thương xưa...

và rồi hai năm trôi qua đấy
chàng được mời vào chơi nơi đây
gặp được người con gái ngan và bướng
nick người là sún răng kô sai
và thế là tử đây mở lời
mời chào nàng làm bạn tử kô?
nàng tươi cười:so_funny: ok thì chấp nhận
làm bx của tử được một tuần
thì bạn ấy nói rằng bạn đã có
một người yêu mà bạn thường mơ...
thế là tử thêm một lần vỡ bờ
nhưng kô đau lòng như lần trước
vì tình đến, tình đi kô thể rượt
kô thể đuổi theo thì chia tay...
đến một ngày Mưa Thu đã mời gọi
chơi trò ACA tử nhận lời
tử vui lắm khi đợi người bí mật
nhưng trời đã thật tình kô thương
tử tưởng được chọn người trước "lễ tình yêu"
để còn được có người để nuông chìu
nhưng kô ngờ nhầm ngày tết buồn thiệt
khi phải dời ngày chơi đến một tuần...
và rồi ngày đó cũng đã đên
vượt qua 3 lần khảo hạch
thì tử cũng đã chọn thuyền chung đôi
hai đứa xây nhà rất vui tươi
nhưng rồi có người bảo thuyền có chủ
thế là tử ủ rủ buồn tênh
nhưng cũng cố gượng cười trong vui vẻ
để khi ra đi thuyền sẽ nhớ cuộc vui......:huglove:

canhthuyenxaxua
05-03-2008, 03:36 AM
tử nhận biết buông tay là kết cuộc
nước mắt tử rơi cũng đã nhiều rồi
vì ai đó cho lòng đi thong thả
sẽ mong rằng kô vấp ngã trong tương lai

đời còn dài tương lai còn mời gọi
nhắn tin giùm một người ở phương xa
nhớ lắm đấy nhưng tử ko nói ra
thà im lặng cho vơi đi nỗi nhớ

Lời theo gió lời đã mãi bay đi
Người phương xa có bao giờ gặp mặt
Nhớ làm gì khi hình bóng dần qua
Mơ làm gì khi tình trên mạng ảo

Ảo là ảo ,có bao giờ là thật
Yêu hay không có nghĩa lý gì đâu
Khi giây phút cần, người chẳng thể bên
Tiếng yêu trao đôi khi quá vội vàng

Đã biết chẳng thể ở bên nhau
Sao lại cứ nhớ mong ,sầu khổ
Tình vui chơi cũng chỉ là vui chơi
Phải không người chưa bao giờ biết đến?

Với con người chưa một lần gặp mặt
Một màn đêm đang che phủ mông lung
Xin người đừng nói những lời suông
Xin người đừng đau ,đừng buồn,đừng nghĩ......

mất hành tung
17-03-2008, 03:48 AM
có lẽ thế tình iu kô trọn vẹn
giữ làm gì khi tình chỉ thoáng qua
nhưng bất ngờ ngỡ ngàn sao chua quá
tình thoáng qua sao nó mãi trong ta
cứ thấp thoáng chờ người lên mạng thử
để xem lại tình hình như thế nào
công việc học hành người ra sao?
có còn bận bịu vì đôi lứa?
tử sẽ kô đau, kô bùn kô nghĩ
tử sẽ vui sẽ quên được mà
đừng bận tâm làm gì thuyền xưa hỡi
em hãy sống vui, sống khoẻ tử vui rồi.

2 tuần qua kô trở lại ngôi nhà
nhưng vẫn có bạn hiền nhắn gọi
cẻm en thuyền vẫn còn nhớ đến tử


:chayle:về lại quê thấy quê thay đổi
nhà của mình cũng đổi thay lun
ngôi nhà kia kô còn mụt nát nữa
đã chữa thành ngôi nhà khang trang
ông bà ngoại vẫn còn mạnh khoẻ
bên bà nội chỉ còn một thôi
về thăm quê lòng này vui sướng
nhưng cũng buồn vì khi nào mới được
cùng bước trên con đường quê cũ
bởi xa quê, xa sứ có gì vui
lòng đứt ruột khi nghe bão dông về
trên quê hương đất mẹ hiền thê
lòng đung nóng một ngọn lửa bất diệt
mong một ngày quê nhà sẽ nắng tươi:so_funny: