PDA

Xem đầy đủ chức năng : Say đi nào chén đời nghiêng ngả



Gió_ấm
25-02-2008, 01:16 AM
Say đi nào chén đời nghiêng ngả
Tay vung cao xoay chuyển cả càn khôn
Chân đá mạnh trái đất tròn xoay tít
Ta ngạo nghễ nhìn đất trời nhỏ bé

Bình thường thôi giữa biển đời cô lẻ
Ta thả hồn làm bạn với trằng sao
Cùng mây gió nô đùa chiều nắng nhẹ
Cùng đất trời lặng lẽ đón bình minh

tomato123
25-02-2008, 02:36 AM
Ta đem trái đất nung thành rượu
Mời khách mộng mơ cạn chén say
Say rồi ta cưới vầng trăng đấy
Cười vui cảnh Cuội : khóc lưu đày.

tôi_lang_thang
25-02-2008, 03:03 AM
say đi nào , chén riệu ,chén đời
không hoa , không bướm , không thơ phú
không hờn , không dỗi , không oán than
lan man cất bước nâng tiêu sầu

em chua biet yeu
25-02-2008, 01:59 PM
buồn thương một cánh hoa tàn
qua đây thấy cảnh cảnh chàng rượu say
xoay trời đất ấy ai hay
hỏi thử anh đó có say thật lòng
uống thế có vơi nỗi lòng
hay là chỉ để cho lòng lại đau

fallen_angel8x
25-02-2008, 02:18 PM
Uống một chén cay xè bỏng rát
Uống 1 chén chua chát cuộc đời
Thêm 1 chén rượu vơi sầu chan chứa
Đem long` mình nhúng bể rượu...... cùng say

tinhemlabienrong17
25-02-2008, 03:45 PM
hay gì chén ngã chén nghiêng
tưởng đâu lìa chuyện tình duyên vui vầy
ai ngờ lại uống rượu say
uống chi..uống để quên ngày hôm nao!?
biết đâu khi rượu đã vào
lòng đau nhức nhói bóng nào hiện lên
hỏi rằng người đã xóa tên
hay nói mà chẳng thể quên tình nàng
vậy sao còn bường còn ngang
còn vênh còn váo còn tàng hả anh!?

Gió_ấm
25-02-2008, 03:47 PM
Vui lên đi dù ngày mai tận thế
Ngày cuối cùng cũng phải để cười vang
Chén rượu say bao chàng trai ngất ngưởng
Tay với trời gọi trăng xuống cùng say
Nhật Nguyệt khia có thấu hiều lòng này
Sầu nhân thế đọa đày thân lãng tử
Ta muốn say như bao người nghiêng ngả
Nhưng sầu thay chén rượu chẳng quen ta
Điếu thuốc tàn sao nhìn mà xa lạ
Chai rượu đầy ta trả lại nhân gian
Ta ước gì thân xác được vỡ tan
Để hồn ta được về cùng mây gió
Nhẹ cõi lòng dũ bỏ truyện nhân gian
Tĩnh tâm chút có khi về của phật
Nhất nhất không không biết có được không

tinhemlabienrong17
25-02-2008, 04:14 PM
ai muốn gởi thân phàm về mây gió...!
chút bụi trần người định bỏ thế gian..?
hụt hẫng đeo mang ôi tình ái phũ phàng
tưởng đứng vững... nhưng cung đàn đã đứt

tôi khuyên người hãy vẫy vùng cố sức..
lãng tử làm trai đừng bất lực mới hay..!
có chi đâu nếu tình chẳng vui vầy..!
cũng vui vẻ và tràn đầy hy vọng

người chẳng nói rồi sao... làm người nhiều ước vọng!
dẫu không thành vẫn được cất vào tim
tình yêu kia.. sẽ đẹp nêu... kiếm tìm
giờ sao nản hỏi trái tim người sao thế !?

cứ hãy khóc nhiều lần để vơi đi dòng lệ
rồi không buồn như thế hẳn nhiều vui!
vầng thơ kia bao năm tháng cứ ngậm ngùi
đừng bi lụy cố vui lên người nhé

chặn đường đời của ta..còn nhiều đều mới mẻ
cũng lắm nhiều vui vẻ lẫn sầu bi
biết thế thì ta than trách để làm gì !
sầu vạn lối quên đi lòng thanh thán

canhthuyenxaxua
25-02-2008, 04:59 PM
Vui lên đi dù ngày mai tận thế
Ngày cuối cùng cũng phải để cười vang
Chén rượu say bao chàng trai ngất ngưởng
Tay với trời gọi trăng xuống cùng say
Nhật Nguyệt khia có thấu hiều lòng này
Sầu nhân thế đọa đày thân lãng tử
Ta muốn say như bao người nghiêng ngả
Nhưng sầu thay chén rượu chẳng quen ta
Điếu thuốc tàn sao nhìn mà xa lạ
Chai rượu đầy ta trả lại nhân gian
Ta ước gì thân xác được vỡ tan
Để hồn ta được về cùng mây gió
Nhẹ cõi lòng dũ bỏ truyện nhân gian
Tĩnh tâm chút có khi về của phật
Nhất nhất không không biết có được không

Vui lên đi chàng lãng tử hào hoa
Ngày tận thế đâu vội đến với chàng
Mà chàng nỡ vội say quên cuộc đời
Này chàng lãng tử của vườn thơ
Sao chàng vội vàng say cùng chén rượu
Vội bùn vì chén rượu chẳng quen
Để làm cho muôn hoa buồn tủi
Vì người lãng tử nhớ hoa chăng?
Hoa quan tâm sao người chẳng để ý
Để cho vườn này mãi úa tàn
Bao người bạn đến bên người sánh bước
Mà sao vội tan vào cùng hư vô
Người sợ gì hỡi lãng tử vườn thơ
Khi cuộc đời còn bao người yêu mến
Vui lên đi lãng tử của muôn hoa
Vứt chai rượu để cùng vui với đời
Để ngạo nghễ nhìn đời mãi xanh tươi
Và lưu chút ấm nồng ngày xuân tươi

lucbinhtimvn
27-02-2008, 10:52 AM
Chén rượu sau cùng...ta tiễn đưa
Cuộc tình mới chớm...tựa sao thưa
Loé lên rồi tắt trong vô vọng
Mờ mịt không gian...trận gió lùa....

suol
27-02-2008, 03:43 PM
khắp bốn phương một mình ta cô lẻ
đêm vắng buồn ta nâng chén ta say
say men rượu có ngày ta sẽ tỉnh
say men tình ta mãi mãi vẫn cứ say!

dungnhinanh_em
27-02-2008, 06:58 PM
Anh buồn anh uống cho say
Ước vọng nam nhi khi khác hay
Anh say cho đến khi anh tỉnh
Hết thảy ưu tư những than phiền

Em cứ bảo rằng anh chẳng hay
Công danh anh vứt cả tháng ngày
Rựu kia anh uống làm chi nữa
uổng tiếng nam nhi giữa cõi đời

Chẳng phải thế đâu em hiểu không
Thế sự ưu phiền em có hay
Cuộc đời đen bạc nên anh uống
Cho hết bon chen cuộc sống này

Công danh lợi lộc có là chi
Anh đây anh chẳng muốn tranh chia
Được mất thiệt hơn anh bỏ hết
Thả thơi anh uống thế mà vui

Gió_ấm
27-02-2008, 07:25 PM
Vui thú thi ca chốn hồng trần
Công danh xem nhẹ đâu cần tính toan
Truyện đời đen bạc nào ai oán
Giêng một mình ta say với ta
Ngất ngưởng ta say trong tiếng ca
Say thanh say sắc say hoa Luc bình
Online chung một mối tình
Offline hẹn ước chúng mình bên nhau

HIẾU TỬ
29-02-2008, 06:10 AM
SAY ĐI NÀO TA CÙNG NHAU NHẤP CẠN
CẠN CHÉN SẦU CHO VƠI ĐI GIAN NAN
TẤT CẢ COI NHAU LÀ HUYNH VỚI ĐỆ
XIN HÃY COI NHAU TỈ MUỘI TÌNH THĂM
MÀ CÙNG NHAU CẠN VỠ CHÉN SẦU
THAY VÀO ẤY NHỮNG NỤ CƯỜI THẬT SỰ

ĐẬP NÓ ĐI HÃY ĐẬP VỠ NÓ ĐI
ĐẬP VỠ CHÉN SẦU CỘNG CHÉN GHEN
TA CÙNG NHAU THẢ HỒN VÀO MEN RƯỢU
DÙ KHÔNG MỘT GIỌT NHỎ VÀO MÔI
NHƯNG SAY TRONG TÌNH BẰNG HỮA MUÔN ĐỜI:haha:

dungnhinanh_em
29-02-2008, 04:43 PM
Một cái quần dài một áo thun
Một đôi dép cũ một cái nón
Tay thọc túi quần chân vẫn bước
Vẩn cứ bước mãi trên đường mòn

Tâm trí giờ đây không còn tỉnh
Bước đi loạng choạng mãi lắc lư
Đầu óc quay cuồng không nhìn rõ
Mọi thứ mờ nhạt chẳng rõ chi

Thế nhưng lòng vẩn tỉnh
Vẩn thấy nhoi nhói ở con tim
Muốn uống cho say quên tất cả
Nhưng sao tôi thấy lòng đau thêm

kool_rose
01-03-2008, 05:25 PM
anh đi rồi..anh xa em rồi
chỉ còn em với rượu
1 chén thấy dáng người nghiêng
2 chén thấy trời đất nghiêng
3 chén lại thấy anh cười
sao..... càng uống càng tỉnh
em càng
nhớ anh

nhoccon_118
01-03-2008, 10:04 PM
Đã thử say sao lòng cứ tinh?
Tự lòng mình hãy tỉnh mà cứ say!

Uống nhiều lắm vì anh và nỗi nhớ
Vậy mà sao chẳng 1 chút hơi say?
Em cứ tỉnh và lòng em cũng thế
Chỉ lòng say và u muội cái đầu
Trái tim em đôi lòng cũng tỉnh lắm ,
Vậy mà gục bởi nhịp đập trái tim anh.

Người ta nói say tình khó tỉnh lắm!
Vậy thử hỏi sao lòng cứ phải say....?

Gió_ấm
01-03-2008, 10:38 PM
Rượu nồng vài chén chửa say
Gặp em mới đó đã say men tình
Vườn thơ có gã Tuyệt tình
Nửa say nửa tỉnh nghĩ mình đáng yêu

Sắc Thu Phong
02-03-2008, 06:22 AM
Rượu nồng uống được bao nhiêu?
Tình nồng có đủ tiếp chiêu không nào?

Ba xu rượu đủ say rồi
Ba câu tình tứ đủ người ta yêu
Rượu nồng uống được bao nhiêu?
Tình nồng đủ để ta liêu xiêu tình.
Uống đi cạn chén ta mình
Nói đi say cả mối tình thế gian.

suol
02-03-2008, 03:41 PM
say đi nào cho đời ta quên nỗi nhớ
cho quên đi những lúc vắng ai
ta nhấp cạn những giọt buồn giọt nhớ!
ôi sao đời! ta uống chẳng thấy say

fallen_angel8x
02-03-2008, 08:21 PM
4 phương trời ta về đây chung vui
Nâng ly lên đập phá bét nhè
Chơi cho đã cho quên đời buồn khổ
Vứt đau thương theo men rượu cay nồng

meocon11
02-03-2008, 11:00 PM
chàng say rượu em say tình
rượu rượu tình tình chúng mình gặp nhau
để quên chuyện đời chuyện thế gian
yêu chàng em khổ một đời con gái

chăm chàng em chẳng làm ăn
suốt ngày mua rượu nâng ly cùng chàng
kiếp này chàng gặp đc em
cùng chung sở thích giống chàng đó hen!

Gió_ấm
03-03-2008, 12:57 PM
Rươu không ham vò đầy ly rượu cạn
Tình không ham chỉ cần bạn mà thôi
Duyên tình biết phải chia đôi
Cũng xin làm kiếp đơn côi đợi trờ
Ta say say những vần thơ
Thật thật ảo ảo khờ khờ làm sao
Nào cạn chén cạn chén nào
Chén cô chén chú chén nào đầy vơi
Cạn rồi thả bút rong chơi
Vẽ đôi ong bưỡm giữa đời hát ca

suol
03-03-2008, 03:43 PM
ta muốn say say cho quên tất cả
quên cuộc đời quên những mối lo âu
ta muốn say say cho đời nghiên ngã
để hồn ta luôn mãi mãi say sưa
say quên đời say nghiên ngã đời ta!....

meocon11
03-03-2008, 08:31 PM
say đi hỡi bạn yêu quí
đắm chìm trong giấc mộng bình yên
quên đi mọi điều phiền toái
sung sướng trong thế giới tình người

__HanTinh__
14-03-2008, 12:36 AM
Ôi ta say say thật rồi trời hỡi
Môi ta khô... lưỡi chát đặng nghẹn ngào
Chân ta run... khoé mắt nước tuôn trào
Say một lần để ngàn đời không tỉnh

Ta vất sạch bao thứ đồ lỉnh kỉnh
Xé tan tành vỡ vụn trái tim đen
Cả bầu trời một khoảng trống màu đen
Như ụp xưống chôn ta vào địa ngục

Gió_ấm
14-03-2008, 02:29 AM
Uống đi cho cạn chén sầu
Cho vơi chén đắn cho đầu cuồng quay
Uống đi ta cùng bạn say
Rồi mai tỉnh lại bắt tay vào đời
Sống lại ta của một thời
Ngửng đầu kiêu hãnh bước đời hiên ngang

__HanTinh__
14-03-2008, 02:16 PM
Ta cũng mưốn một mai ta tỉnh giấc
Sẽ quên sầu quên lưôn vạn lo âu
Nhưng ta chẳng thể giấu đôi mắt ướt
Vì tim ta... nó đã wá nát nhàu

Nào nâng chén Ta cùng say với nhau
Vui lên nhé chìm vào men chếnh choáng
Tôi đưa tay gạt lỗi lầm dĩ vãng
Anh vội vàng bỏ sạch nỗi yêu đương

Gió_ấm
14-03-2008, 02:46 PM
Bước đường đời ai không lần lầm lỡ
Không đau thương không cảm thây bơ vơ
Nhưng bạn ơi dây đi và hãy nhớ
Ta yêu đời đời sẽ chẳng làm ngơ

__HanTinh__
14-03-2008, 07:55 PM
Tôi chán nản với cưộc đời giả dối
Tôi căm hờn bao cảnh sống chán chê
Tôi bỏ mặc hồn tôi... những cơn mê
Tôi mang kiếp sống Hận Tình câm nín

Gió_ấm
14-03-2008, 10:11 PM
Hận kẻ phụ mình , hận thế gian
Tình kia muôn kiếp thôi không màng
Tuyệt nhiên ôm mối hờn kim cổ
Bút vẽ nên đôi dòng lệ tràn

Tình kia muôn kiếp không màng
Mà sao dòng lệ lại tràn trên my
Hỏi người nỡ tuyệt tình đi
Hay sợ tình tuyệt nên my lệ nhòa
Hận tình hận kẻ hào hoa
Hận đời hận cảnh cách xa cảm tình
Hận chi cái kẻ phụ mình
Cười vui khi thấy người tình đổi thay
Coi rằng chuyện ấy chuyện may
Vì ta biết sớm sau này đỡ đau

__HanTinh__
14-03-2008, 10:27 PM
Tôi thề đoạn tuyệt tình yêu
Vì tôi chẳng dám lại liều dấn thân
Đời tôi mưôn nẻo gian truân
Gái quê đất khách tấm thân yếu mềm
Tưỏng tình mang đến dịu êm
Ngờ đâu tan nát con tim như vầy
Tình yêu đâu dễ đổi thay
Lỡ lầm sai trái khó quay được đầu
Lặng thầm đếm giọt mưa ngâu
Mưa rơi nặng hạt dạ sầu khó vơi

Cám ơn Tuyệt Tình đã chia sẽ ! Rất vui được làm wen với TT

Mr.Ngọc
17-03-2008, 08:40 AM
Rượu tàn canh
Trời sắp sáng
Say men hay say tình
Trời trăng cao vằng vặc
Đệ Lưu Linh

trungnhi
05-04-2008, 05:32 PM
Tỉnh hay say
Say hay tỉnh
Ta không màng
Bởi đời này
Đâu chán bằng không em

chaulong_551989
07-04-2008, 06:27 PM
Đêm không trăng cũng chẳng hoa
Ta ngồi nhâm nhi chén men nồng
Hỏi trời sao quá bất công vậy
Tôi yêu em sao cứ lặng thinh
Em ngốc nghếch thật hay giả vờ
Em vô tình hay cố ý vậy
Cứ khiến anh ấp ủ giấc mơ
Bên em mãi không ngày xa cách
giờ em nơi xa có biết tôi
ngồi nhâm nhi li rượu nhớ em
Gửi tình yêu vào trộn nỗi đau
thôi chào em tình yêu ban đầu
Người cho tôi vị đắng tình yêu