Tháng Tư
25-02-2008, 12:35 AM
....Ngày chị biết các em cũng là ngày chị hạnh phúc nhất
Chị luôn làm hết khả năng của mình để mong thấy các em cười
Ung thư _ đó là căn bệnh các em đang mang
Một tuổi có ,4 tuổi có , đủ loại hết...
Ngày qua ngày
Em sống theo thời gian
Hôm nay lại hay tin bé Huy phòng 6 đã về nhà tận hưởng ngày cuối cùng
Và chị cũng hiểu ,sẽ ko còn gặp lại Huy nữa
nhắc đến tên Huy ,chị lại nhớ , ngày trước phòng 4 của chị cũng có 1 bé tên Huy , Huy chưa tròn 1 tuổi.Thế mà bé cũng ra đi
Viết cho các em
Mà chị thấy hổ thẹn
giá mà làm được gì cho các em nhỉ?
...Cuộc sồng ngắn ngủi...
....Nơi em về bình yên nhé em....
Chị luôn làm hết khả năng của mình để mong thấy các em cười
Ung thư _ đó là căn bệnh các em đang mang
Một tuổi có ,4 tuổi có , đủ loại hết...
Ngày qua ngày
Em sống theo thời gian
Hôm nay lại hay tin bé Huy phòng 6 đã về nhà tận hưởng ngày cuối cùng
Và chị cũng hiểu ,sẽ ko còn gặp lại Huy nữa
nhắc đến tên Huy ,chị lại nhớ , ngày trước phòng 4 của chị cũng có 1 bé tên Huy , Huy chưa tròn 1 tuổi.Thế mà bé cũng ra đi
Viết cho các em
Mà chị thấy hổ thẹn
giá mà làm được gì cho các em nhỉ?
...Cuộc sồng ngắn ngủi...
....Nơi em về bình yên nhé em....