Xem đầy đủ chức năng : Còn chăng Online love
Gió_ấm
24-02-2008, 06:32 PM
Online một thủa ai còn nhớ
Lãng tử đa tình khách mộng mơ
Vườn thơ một mảnh tình khờ
Đi cùng năm tháng mịt mờ mây mưa
Truyện rằng xưa đã là xưa
Mà sao nghĩ lại như vứa hôm qua
Lãng tử ấy chính là ta
Còn nàng công chúa đã xa nơi nào
Vườn thơ mận vẫn chờ đào
Mà sao hờ hững chẳng vào ghé thăm
Khi xưa nguyện ước trăm năm
Giờ đây mây gió xa xăm mịt mờ
Còn chăng chỉ những vần thơ
Những dòng thương nhớ dại khờ ta mang
Còn chăng chỉ bóng dáng nàng
Má hồng môi thắm dịu dàng thướt tha
Còn chăng........!
Gió_ấm
25-02-2008, 09:54 PM
Người ta nói ta đa tình nên khổ
Kiếp đa tình nên số phải cô đơn
Online love yêu rồi hờn rồi giận
Tiếng chia ly ai đó có bận lòng
tommy1473
27-02-2008, 01:22 PM
Ai kiu bạn đa tình mà ngu dốt
Xưng đa tình mà kưa có 1 kon
Như ta nì kưa thêm vài kon khác
mất kon nì , kon khác vẫn đợi ta :D khakha
lucbinhtimvn
27-02-2008, 02:14 PM
Online một thủa ai còn nhớ
Lãng tử đa tình khách mộng mơ
Vườn thơ một mảnh tình khờ
Đi cùng năm tháng mịt mờ mây mưa
Truyện rằng xưa đã là xưa
Mà sao nghĩ lại như vứa hôm qua
Lãng tử ấy chính là ta
Còn nàng công chúa đã xa nơi nào
Vườn thơ mận vẫn chờ đào
Mà sao hờ hững chẳng vào ghé thăm
Khi xưa nguyện ước trăm năm
Giờ đây mây gió xa xăm mịt mờ
Còn chăng chỉ những vần thơ
Những dòng thương nhớ dại khờ ta mang
Còn chăng chỉ bóng dáng nàng
Má hồng môi thắm dịu dàng thướt tha
Còn chăng........!
Còn nhớ không?
Có một thời ta vào Net làm Thơ
Gởi tâm tư theo đôi dòng thương nhớ...
Có một lần...Người buông lời than thỡ
Đời vô tình...Nên buồn lắm những vần Thơ.....
Ta cũng thế...Vì dòng đời cách trỡ
Đất khách quê người...tìm đâu những niềm vui
Niềm tâm tư ta chỉ biết chôn vùi
Vào Lời Thơ... Ta - Người ''cũng cãnh ngộ ''
Ừ có lẽ...Cũng là do duyên số
Ta và Người kể từ đó quen nhau...
Để đêm đêm giất mộng ta ươm vào
Và từ đây.. tim hồng vui trở lại....
Thế nhưng...Tình Online...đâu mới là mãi mãi?
Trời trêu người...để ngày tháng phôi phai
Lời Thơ nầy ta viết gởi riêng ai...
Có hay không? Tình online....có phải???
lucbinhtimvn
27-02-2008, 02:42 PM
Online love...tình kia là thật đấy
Có cô khờ ngồi thầm lặng ước mơ
Tìm tình yêu qua những câu thơ
Và hoàng tử trong mơ nàng mong đợi...
TÌnh online...dù xa xăm dịu vợi
Vẫn mong chờ ,dù hai kẻ hai nơi
Người xa ơi... xin cho ta nhắn gởi
Đợi ba năm...ta hứa sẽ quay về...
không biết đêm nay là đêm thứ mấy
Ta ngồi buồn trong góc nhỏ quạnh hiu
không biết người còn yêu không nữa?
Hay hết rồi, nên mới muốn chia tay ?
Lận đận quá chữ tình duyên người ạ
Nên khóc hay cười ...chẳng hiểu phải làm sao
Thơ đôi chữ cũng không là thơ nữa
Nỗi lòng giờ sầu thảm chất quá cao...
Dòng thơ xưa...chuyện yêu thương ngày đó
kỷ niệm nhiều...người nở xoá hết sao ?
Ta chắc lẻ ngày xưa nhiều lầm lỗi
Nên bây giờ không thoát khỏi sầu đau...
Gió_ấm
27-02-2008, 08:14 PM
Online love ta người cùng xây mộng
Để chứng minh cho cuộc sống một ngày
Tình online tình ấy cũng nồng say
Như muôn vạn mối tình trong cổ tích
Xin lối nhé anh không là hoàng tử
Không ngộ nhận mình như một anh sao xa
Thơ hay thực anh cũng chỉ nhận là
Chàng lãng tử hào hoa một thủa
em chua biet yeu
28-02-2008, 12:49 AM
nghe ra có vẻ tức cười
một thời hoa nói :tình người...thơ thôi
thế mà giờ lại yêu rồi
để giờ hờn dỗi chao ôi....lòng người
hihi....hok có ý gì đâu....thấy 2 người nhớ lại chuyện xưa
em chua biet yeu
28-02-2008, 12:57 AM
Ai kiu bạn đa tình mà ngu dốt
Xưng đa tình mà kưa có 1 kon
Như ta nì kưa thêm vài kon khác
mất kon nì , kon khác vẫn đợi ta :D khakha
haha có kẻ ba hoa
nhận mình công tử đào hoa mới tài
về nhà than thở bi ai
hoa đâm chảy máu hoa bye hoa về :so_funny:
tommy1473
29-02-2008, 02:43 AM
hoa về thì mặc kệ hoa
hoa về bông đến bông boa chút tình
bông nì cũng thiệt là xinh
đề tên 4 chữ : " gần sìn bông chi" ? :chayle:
tieuphi
29-02-2008, 03:46 AM
Online love chỉ là online love
Ta thật lòng nhưng đâu biết người ra sao?
Đùa giỡn rồi sẽ có người đau khổ
Chẳng lẽ người lại thật vô tâm!
em chua biet yeu
29-02-2008, 01:56 PM
hoa về thì mặc kệ hoa
hoa về bông đến bông boa chút tình
bông nì cũng thiệt là xinh
đề tên 4 chữ : " gần sìn bông chi" ? :chayle:
bông chi my phải hỏi mình
phải chăng my có ý tình gì sao
đừng đêm bông đó đi xào
bởi vì như thế khồng vào bụng đâu :so_funny:
tommy1473
29-02-2008, 03:25 PM
trong nồi canh có con sâu
con sâu 4 chữ : " em chưa bj't zì "
sâu nì cứ khoái chọc my
hay là... :D sâu " kết " , đây nghi we' nè :chayle:
em chua biet yeu
29-02-2008, 04:20 PM
không ngờ giữa trưa nắng hè
my lại nằm ngủ mơ nè my ơi
dậy đi trời sáng sáng rồi
my mà ngủ tiếp thì thôi...."đôi rì":so_funny:
tommy1473
29-02-2008, 10:28 PM
đôi rì thì mặc kệ my
can chi tới ấy lắm khi nhìu lời
bắt thang lên hỏi ông xời
bộ kon mắc tội sao zời phạt kon ! :chayle: ( đi học tối lên nói tiếp )
em chua biet yeu
29-02-2008, 10:41 PM
ông trời ông phán cho my :
tội con nhiều lắm thôi thì chịu đi
trần gian ấy đó lần ni
có cô bé đó trị my thay trời :so_funny:
:slider:
tommy1473
01-03-2008, 02:21 AM
ừ thì ráng trị nghen em
hay là để phải say mèm vì anh
suốt ngày kén cá chọn canh
coi chừng mai mốt chạnh lòng nhớ anh :chayle:
tieuthukhocnhe
01-03-2008, 04:19 AM
online love còn chăng là nỗi nhớ
để đêm về ấm ủ những vần thơ
người thương ơi em vẫn mãi đi tìm
hình bóng cũ còn chăng là sắc tím
tommy1473
01-03-2008, 12:45 PM
hỉnh bóng tím của chiều hoàng hôn lận
buổi chiều tà cùng ngồi ngắm thời gian
em chẳng phải đi tìm làm gì cả
bởi anh nè , ngay trước mặt em đây :chayle:
Gió_ấm
01-03-2008, 02:25 PM
Mầu hồng thương nhớ mầu hồng xinh
Mầu hồng của những vần thơ ân tình
Online love chuyện của chúng mình
Duyên xa cách mà tình sao tha thiết
em chua biet yeu
01-03-2008, 04:31 PM
ừ thì ráng trị nghen em
hay là để phải say mèm vì anh
suốt ngày kén cá chọn canh
coi chừng mai mốt chạnh lòng nhớ anh :chayle:
nhớ anh em nhớ làm gì
chuyện em ế đó thôi đì "đồng mi"
ngẫm lại lúc ấy có khi
ngày tháng thế đó anh my nhớ mình
:so_funny:
tommy1473
01-03-2008, 10:00 PM
nhớ em nhớ tới cục sìn
bởi em hoa dại sập xình xinh xinh
thoai thì anh giữ làm tin
phòng khi em dại cục sìn anh quăng :D
em chua biet yeu
01-03-2008, 11:27 PM
đúng là 1 kẻ nói nhăng
hoa kia dám hái mà quăng hỡi người
my nói khiến ta nực cười
my ơi cứ đợi đến 10 nhân 100 (năm)
tommy1473
02-03-2008, 01:48 AM
ngàn năm thì ngắn wa' à
sao mà để đủ choa cà iu hoa
thoai thì 10 vạn nhé moa
vạn năm chẳng đủ my xoa nỗi buồn :chayle:
em chua biet yeu
02-03-2008, 01:00 PM
ngàn năm 1 vạn cũng thế thôi
hoa gì cũng thế....chao ôi...nhớ đừng
đừng trao....cho kẻ tưng tưng
khi đó chỉ có lệ rưng dài dài
tommy1473
03-03-2008, 01:37 AM
ôi trời my chỉ nói chơi
sao mà để bụng hỡi ơi người tình
thì tại em cứ lặng thinh
làm anh chẳng bj't tình hình kưa em :chayle:
em chua biet yeu
03-03-2008, 02:19 AM
kưa gì ? cóa mà kưa đôi
nói ra để lại mình tôi - hoa tàn
nói ra để đó rồi chàng
lấy kưa cưa đổ hoang tàn kiếp hoa
tommy1473
05-03-2008, 12:59 AM
hoa này sao cứ đa nghi
my đây nói thiệt chẳng chi dối lòng
thế mà ngừ nói rằng hông
làm ta cứ mãi chờ trông mỏi lòng :chayle:
em chua biet yeu
05-03-2008, 05:04 PM
my kia mới đó mỏi lòng
thì sao có thể làm chồng của em :hihi:
con gái có tính hay ghen
đa nghi ấy đó thói quen con người:fi:
Vip_Hong_Kong
06-03-2008, 11:51 AM
vô đây thấy my tỏ tình
bị người từ chối tội tình quá đi
tommy1473
07-03-2008, 12:23 AM
my kia mới đó mỏi lòng
thì sao có thể làm chồng của em :hihi:
con gái có tính hay ghen
đa nghi ấy đó thói quen con người:fi:
anh nhìn em giống đười ươi
chứ đâu có thế giống người tinh khôn
thoai thì cứ thế vùi chôn
chuyện tình em đó - trường tồn con ma :chayle:
em chua biet yeu
07-03-2008, 02:51 PM
thương cho cái kiếp làm hoa
người ta bẻ hái rồi là vứt đi
một lòng với mối tình si
vậy mà my nói cái chi vậy nè
tommy1473
08-03-2008, 10:26 PM
nói rì? nói zí cái phe
tóc dài kon gái đang nhe răng cười
sao mà giông giống đười ươi
khứa nào "đụng" phải chj't tươi ngoài đường :D
Gió_ấm
08-03-2008, 10:38 PM
Online love tình là giấc mộng
Chỉ mầu hồng em biết không em
Mầu thương nhớ mầu nồng men tình ái
Mầu giận hơn khắc khoải trái tim yêu
Online love biết bao nhiêu
Thầm mong thầm nhớ thầm yêu chân tình
Online love giấc mộng xinh
Biết đâu duyên số chúng mình của nhau
tieuphi
09-03-2008, 01:40 AM
Tỉnh giấc thì mộng sẽ tàn
Còn đâu nữa thương nhớ giận hờn
Đợi khi nào mộng thành sự thật
Thì trên đời đâu có còn ta.
em chua biet yeu
09-03-2008, 03:49 PM
Tình online đến nhanh đi chậm
Người với người thêm đậm tình thâm
Nhưng rồi lặng lẽ âm thầm
Chẳng còn ai nữa...âm thầm bỏ đi
Online love mối tình si
Nhưng rồi rồi sẽ chẳng gì cả đâu
Mơ mộng cho lắm rồi sầu
Online Love ấy bên nhau bao giờ?
Chỉ là một mối tình khờ
Mấy ai có được như thơ - tình đầy
Gió_ấm
10-03-2008, 10:44 PM
Tình đẹp tình còn trong mơ mộng
Sống nên sống để yêu cuôc sống
Không tham không lụy không sống nhục
Ngửng mặt cười rung một kiếp người
Nghĩa tình trọn vẹn thắm tươi
Công danh dẫu rở vẫn người trượng phu
tommy1473
12-03-2008, 01:08 PM
tuyệt tình và cả biết iu
sao mà nói mãi đôi điều buồn tâm
những gì đã mãi âm thầm
giờ cũng trôi mãi xa xăm mịt mờ
thôi thì bỏ nhé vần thơ
nỗi bùn vương vấn mộng mơ qua gòi :chayle:
Gió_ấm
14-03-2008, 10:21 PM
Tình nào chẳng đẹp
Mộng nào chẳng vui
Ai nào biết trước
Ngậm ngùi chia xa
lucbinhtimvn
15-03-2008, 06:00 AM
Ta với người...chưa một lần gặp mặt
Chỉ tình cờ trên “phố Ảo” làm quen
Theo tháng ngày vẫn chưa biết cả tên
Nhưng thức giấc chợt lòng nhung nhớ lạ
Đếm thời gian từng đêm không sao tả
Bàn phím quen rồi sao gỏ vẫn lâu
Từng bài thơ non viết vội trao nhau
Như nhân chứng cuộc tình trên phố Ảo
Ta với người... cùng chung xây mộng hảo
Cùng sẽ chia cây hạnh phúc trái mùa
Những buồn vui trong cuộc sống hơn thua
Khi xót xa, lúc giận hờn, buồn tũi...
Rồi những đêm Nick kia không sáng nữa
Ta thẩn thờ mang một nổi buồn riêng
Để từng đêm trong giấc ngủ cô miên
Chợt luyến tiếc...người bỏ đi đâu mất?
Gọi “phố Ảo” thì làm sao có thật
Nhưng chút lòng suy, sao vẫn vấn vương
Man mác buồn trong cuộc sống đời thường
Biết trách ai ? người xây nên phố Ảo..
hoasentrang
15-03-2008, 07:53 PM
online love là yêu trong mộng tưởng
cũng nhớ nhung , hờn giỗi, cũng vấn vương
cũng bồi hồi xao xuyến cũng đau thương
và cũng có niềm vui cùng nước mắt
online love cũng duyên t rời sắp đặt
đề lứa đôi chung bươc dưới vần thơ
để tâm hồn ai đó cũng ngẩn ngơ
cùng đau xót khi vần thơ dang dở
lucbinhtimvn
05-04-2008, 03:17 PM
Vướng làm chi một khối tình hư ảo
Rồi mơ màng sương phủ kín đồi thơ
Đến rồi đi trong thoáng chốc , ngu khờ
Lưu luyến mãi...chiều nay em buồn nhớ
:heartflower: :heartflower:
trungnhi
05-04-2008, 06:27 PM
Too: tigo and lucbinh
Thế mà hay
Ngày nay trên phố ảo
Có người
Nói không yêu, nhưng lưu luyến chiều chiều
Ta cũng thấy
Người yêu rồi lại bảo
Yêu làm chi, sương phủ kíp đồi thơ
Dù thiếu nữ
Nói rằng không là có
Nhưng xin đừng, nói có cũng như không.
Gió_ấm
05-04-2008, 09:36 PM
Trời chiều phố ảo dạ bâng quơ
Ghé lại quán thơ nhớ người tình
Biết là hư ảo lưu luyến mái
Yêu ngẩn yêu ngơ hóa dại khờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.