BeBim198x
24-02-2008, 01:50 PM
Đêm lanh...
cô đơn...
sương giăng..
ngoài phố vắng
Hận lòng mình
không thắng nổi con tim
Yếu đuối quá
nên trở thành hèn hạ
Chịu cúi mình
ngay trước cả tình nhân
Lê bước dài
con phố vắng
buồn tênh..
Trăng 16
cũng nghe lòng cô độc
Thơ thẩn buồn...
khi đêm vắng tình nhân..
cô đơn...
sương giăng..
ngoài phố vắng
Hận lòng mình
không thắng nổi con tim
Yếu đuối quá
nên trở thành hèn hạ
Chịu cúi mình
ngay trước cả tình nhân
Lê bước dài
con phố vắng
buồn tênh..
Trăng 16
cũng nghe lòng cô độc
Thơ thẩn buồn...
khi đêm vắng tình nhân..