Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em!
tieuphi
24-02-2008, 02:17 AM
Em đã đến và ra đi vội vã
Để lại đây không gian vắng lặng
Khi đêm về gió lùa vào khe cửa
Anh ngồi buồn lại nhớ đến em
Tự hỏi mình khi nào em trở lại
Để con đường ôm lấy bước chân em
Để lòng anh ngập tràn hạnh phúc
Không còn ngồi dằn nỗi nhớ trong tim
Em biết không?Những kỉ niệm ngày đó
Những cảm xúc ngỡ rằng đã mãi xa
Không hiểu sao,bỗng nhiên quay trở lại
Trong nhẹ nhàng,trong nỗi nhớ về em.
tieuphi
26-02-2008, 01:34 AM
Càng quên càng nhớ ,biết làm sao
Hỏi thế gian sao lại có chữ tình?
thế gian nay trả lời rằng
tình yêu là thế sợ thì đừng yêu
tình yêu phải có đắng cay
tình yêu phải có ngọt bùi
tình yêu phải có những người bội vong
tình yêu vẫn sẽ có người thuỷ chung
tình yêu sẽ đến với ai thật lòng thuỷ chung!
tieuthu_vuitinh747
26-02-2008, 03:23 PM
tình yêu là gì chứ?
đau khổ thôi
tommy1473
27-02-2008, 01:05 PM
Gió vô tình , gió quên mất lá
Cây âm thầm thương lá từ lâu
Rồi hôm nay lại một cơn gió khác...
cuốn lá trôi đi , cây lặng người
em chua biet yeu
28-02-2008, 01:50 AM
em vẫn biết anh nhớ em nhiều lắm
vẫn buồn nhiều và trống vắng trong đêm
em vẫn biết tình mình đã đặt tên
nhưng không thể... bên anh...em không thể
em xin lỗi...thực lòng...không muốn thế
bởi tình mình...dâu bể....quá xa xôi
em chỉ mong nỗi buồn anh sẽ trôi
và mai đây đừng nhớ tôi nữa nhé
trong đêm tối anh ơi đừng gọi khẽ
bởi vì thế làm hé lạnh tim anh
dù là ta tình đó chẳng thể thành
em có lỗi...nên mong anh..hạnh phúc
chương_12h
29-02-2008, 10:35 PM
[QUOTE=em chua biet yeu;3818000]em vẫn biết anh nhớ em nhiều lắm
vẫn buồn nhiều và trống vắng trong đêm
em vẫn biết tình mình đã đặt tên
nhưng không thể... bên anh...em không thể
em xin lỗi...thực lòng...không muốn thế
bởi tình mình...dâu bể....quá xa xôi
em chỉ mong nỗi buồn anh sẽ trôi
và mai đây đừng nhớ tôi nữa nhé
trong đêm tối anh ơi đừng gọi khẽ
bởi vì thế làm hé lạnh tim anh
dù là ta tình đó chẳng thể thành
em có lỗi...nên mong anh..hạnh phúc[/QUO
dau bit răng là thế... nhưng mà
đêm đêm tôi vẫn nhơ 1 người
một người và chỉ một mà thôi
đêm nay đêm mai và đêm mai nữa
tôi nhơ một người ko nhơ tôi
"Quyết yêu em không hề hối hận
chỉ sợ em ko chấp nhận tình anh":timvo:
tieuphi
01-03-2008, 02:17 AM
em vẫn biết anh nhớ em nhiều lắm
vẫn buồn nhiều và trống vắng trong đêm
em vẫn biết tình mình đã đặt tên
nhưng không thể... bên anh...em không thể
em xin lỗi...thực lòng...không muốn thế
bởi tình mình...dâu bể....quá xa xôi
em chỉ mong nỗi buồn anh sẽ trôi
và mai đây đừng nhớ tôi nữa nhé
trong đêm tối anh ơi đừng gọi khẽ
bởi vì thế làm hé lạnh tim anh
dù là ta tình đó chẳng thể thành
em có lỗi...nên mong anh..hạnh phúc
Nếu thật lòng em muốn như thế
Thì lòng anh đã hạnh phúc biết bao
Trong đêm anh hok gọi tên em nữa
Bởi vì nó đã ở trong tim!
tommy1473
01-03-2008, 02:33 AM
hỡi thế gian tình là cái chi chi
mà sao nó giống như viên đạn chì
bóp cò : 2 tiếng wen đi
đến khi trúng đích thành ra phân lì ( phận li í hỉ :chayle: )
tieuphi
01-03-2008, 03:11 PM
My này nói cái chi chi
Mà sao chẳng hỉu cái gi hả trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.