Xem đầy đủ chức năng : Người xưa đã ra đi
tieuphi
24-02-2008, 01:44 AM
Vẫn cảnh xưa,vẫn con đường dạo trước
Mà sao giờ chỉ có mình ta
Biết rằng người đi không trở lại
Ta vẫn buồn trong nỗi nhớ miên man
tommy1473
27-02-2008, 01:29 PM
Này bạn hỡi có lời này muốn nói
Nói vài câu nhưng là của ngừ ta :
" Anh biết rằng cố quên lại càng nhớ
Nên dằn lòng cố nhớ để mà quên " :chayle:
em chua biet yeu
28-02-2008, 01:21 AM
tương rằng....my đó nói gì
hóa ra my đó...coppy thơ người :hihi:
thế mà cứ tưởng thơ người
viết ra an ủi....cho người ta khuây
người xưa nay đã ra đi
ta đành quên hết những ngày cùng ai!
cùng ai chung bước đường về
cùng ai quên lối khi về cùng nhau...
người xưa nay đã ra đi
ta chào vĩnh biệt người đi đi rồi!
Funloving
28-02-2008, 06:31 PM
Nói chi chẳng hiểu cái chi
Vòng vo tam quốc chi li wé trời.
Cuối cùng ai ở ai đi.
Ai đi ai ở xin mi nói giùm.
tommy1473
29-02-2008, 12:32 AM
ok my nói thế này
my chưa uống rượu sao say là ngà
ngừ thì nói thật là xa
kẻ thì nói thẳng ngay ma chẳng chừa
tác giả thì kể chuyện xưa
người xem thì kể lưa thưa wá chời
tới đây my cũng hết lời
thoai thì đành zọt về nơi yên bình :chayle:
kimanhvang
29-02-2008, 09:49 PM
@ em chưa biết yêu
cười nhạt nhẽo rằng người ta cóp nhặt?
chẳng ra gì tưởng tao nhã thanh cao
thơ đâu nhất nhất phải tự mình sáng tạo
chỉ cần lòng có chỗ đứng của thơ
mượn thơ người để nói điều muốn nói
có sao đâu mà bảo cóp với quay...?
chỉ cần để câu thơ vào ngoặc khép
vậy là đã không phải cóp nhặt rồi
tommy1473
29-02-2008, 10:10 PM
đúng đúng đúng bạn nói rất là đúng :D
thơ như vậy sao lại bảo là quay
ta mượn thơ mà lòng nào có muốn
chỉ ngoặc cái nổi ta bất tài :chayle:
em chua biet yeu
29-02-2008, 11:01 PM
@ em chưa biết yêu
cười nhạt nhẽo rằng người ta cóp nhặt?
chẳng ra gì tưởng tao nhã thanh cao
thơ đâu nhất nhất phải tự mình sáng tạo
chỉ cần lòng có chỗ đứng của thơ
mượn thơ người để nói điều muốn nói
có sao đâu mà bảo cóp với quay...?
chỉ cần để câu thơ vào ngoặc khép
vậy là đã không phải cóp nhặt rồi
chỉ là chọc chú my thôi
chứ nào tôi có ý lời chê bai
tại tôi thấy thơ my hài
nên đà viết tiếp khôi hài như nhau
chứ tôi đây biết trước sau
câu tình ý nghĩa tình sâu của người
thơ my mang lại tiếng cười
nên đà góp thử xem người ra sao
chứ không có 1 ý nào
gọi là chê cả mong người hiểu cho
Thực tình ko có ý gì chê..hay chế nhạo thơ của tommy..mà đọc qua các bài thơ của cậu ấy thấy có vẻ vui vui nên mình mới viết thế để coi bạn ấy đối ứng thế nào thôi.Mong bạn hiểu
tommy1473
01-03-2008, 03:11 PM
này em iu sao em nỡ thách thử
tấm lòng này phải mồi nhử đâu em
tình cảm anh đấy xem em nhé
trong những vần thơ sẽ ngập tràn :chayle: tội nghiệp em iu của tôi :D hehe
em chua biet yeu
01-03-2008, 04:42 PM
my ơi sao lại...lại cười
khi mà em chịu cho người ta la
my này hok có thương hoa
nghe bùn mún chít chắc hoa sắp tàn:timvo:
tieuphi
01-03-2008, 06:19 PM
My kia sao lại nỡ bỏ hoa
Để hoa đứng đó mong chờ hình ai
Khi em nhường là có ý với ai
My mau quay lại để người ta mong :sr:
em chua biet yeu
01-03-2008, 06:59 PM
phi kia ăn nói hàm hồ
hoa này có bảo đợi chờ mong my
cớ sao xuyên tạc làm chi
cẩn thận không khéo...phi đi ko về
tommy1473
01-03-2008, 09:21 PM
cóa bông hoa bị la mà kòn dữ :D
cóa tên khờ viết dăm chữ về hoa
coá hằng nga hóng gió ngồi vương vấn
coá my nè đừng bùn nhé này hoa :chayle:
em chua biet yeu
01-03-2008, 11:47 PM
vì my mà chịu tiếng oan
vậy mà my lại oang oang tiếng cười
nghe giọng sao giống đười ươi
còn chê em dữ...hỡi ôi my mờ
tieuphi
02-03-2008, 12:12 AM
Tưởng hoa hiền ai dè quá dữ
May mà phi chạy lẹ thoát thân
Tý chút nữa đi mà không trở lại
Để ở nhà vợ góa con côi!:sr:
tommy1473
02-03-2008, 01:30 AM
ôi lạy chúa kon bj't kon coá tội
cúi xin ngừ ơi chúa ngự trên cao
kon đang khóc choa tình iu lạnh giá
sao chúa cười trên thánh giá vô tư :chayle:
em chua biet yeu
02-03-2008, 01:03 PM
chúa bảo rằng vì my mang trọng tội
nên lần này cứ chịu tội đi con
chúa đây cũng vậy cũng héo hon
nên là như thế my còn khổ nha
tommy1473
03-03-2008, 01:32 AM
ra đường là cứ gặp ma
sao mà bám mãi không thà không tha
hay là có ý với ta
nói đi my bj't đặng mà " trả công " :chayle:
em chua biet yeu
03-03-2008, 02:03 AM
ai thèm bám ấy mà kêu
chẳng qua ngỏ hẹp..lêu lêu tưởng hờ
đi ngang thả ít câu thơ
cho ai ấy đó vẩn vơ mừng thầm:hihi:
tommy1473
05-03-2008, 01:11 AM
ra là ngừ ác trong tâm
làm ta cứ mãi mừng thầm ngừ ơi
hèn gì ngừ cứ lả lơi
bao nhiu "ong bướm" nhận lời hết nhiu :chayle:
em chua biet yeu
05-03-2008, 05:10 PM
tâm em sáng tựa trăng rằm
không tin hãy hỏi chị Hằng đi my
yêu ai một mối tình si
không có cái chuyện dập gì của ong
tommy1473
07-03-2008, 12:50 AM
yêu ai 1 mối tình si
í dà hổng lẽ thương my hả chòy :D
thoai thì cãi lộn nhau chơi
wen nhau 1 lúc tả tơi 1 đời :chayle:
em chua biet yeu
07-03-2008, 03:03 PM
yêu ai một mối tình si
chứ em có bảo yêu my bao giờ
có người tưởng bở...hờ hờ
yêu my ấy đó...đừng mơ my à
apinkpig
07-03-2008, 05:37 PM
iu làm gì chỉ khổ my mà thôi
một lần iu là một lân đau khổ
khổ vài lần tim tan nát mất thôi
tim tan rồi thì làm seo iu nữa
thôi thà một lần ta chọn kĩ tình iu
tommy1473
07-03-2008, 06:35 PM
hoá ra chỉ là giấc mơ
làm my tưởng thiệt mặt bơ hết này
ơ kìa má lún hây hây
sao em bép xép " mưa" bay chết ruồi :chayle:
hoá ra chỉ là giấc mơ
làm my tỉnh giấc mặt bơ hết này
chào em má lún hây hây
miệng mồm bép xép "mưa" bay chết ruồi :chayle:
em chua biet yeu
07-03-2008, 09:21 PM
ruồi chết thì sợ cái gì
em đây chị sợ là my tiêu đời
chứ my mà vẫn trên đời
mưa rơi ấy đó suốt đời thì thôi
nguyentrungnhi
08-03-2008, 02:55 PM
Máu đã khô rồi thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ
Từ nay trong gió _ trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ
thowoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o
tommy1473
08-03-2008, 10:03 PM
mưa rơi rơi trong căn phòng lạnh giá
bóng hình ngừ giờ ỡ mãi nơi đâu
có biết rằng trong đêm thâu giá buốt
có một ngừ vẫn hoài nhớ về em :chayle:
em chua biet yeu
08-03-2008, 10:18 PM
nhớ em mà phải chạy sao
thế này em hiểu làm sao đây trời
ai ơi có thể trả lời
cho em hiểu được những lời của my :thatall:
tommy1473
08-03-2008, 10:47 PM
hoa này có lúc đôi khi
bệnh cũ tái phát my nghi wo' chời
ai người có lúc khơi khơi
hễ thấy chai đẹp hồn phơi theo liền :chayle:
tieuphi
09-03-2008, 01:31 AM
Muốn "chai" đẹp có chi là khó
Ra tiệm roài bỏ ít tiền ra
Nào cola,dâu,cam,xá xị
Thích vị nào thì cứ thế mà mua!
em chua biet yeu
09-03-2008, 03:53 PM
hoa nào có phải hám tiền
hoa đây chỉ trọng người hiền mà thôi
còn như my ấy thôi rôi
my ơi my hỡi đơn côi dài dài
tieuphi
10-03-2008, 01:27 PM
Chà,hoa kia chỉ trọng người hiền
Bởi vì hoa giống cô tiên chứ gì
Tiên mà sao dữ quá đi
Đánh cho my chạy,có đi hok về :chayle:
em chua biet yeu
11-03-2008, 01:28 AM
phi ơi sao nói vậy nè
hoa này chỉ mới đánh què my thôi
My kia chắc lạc đâu rồi
chứ nào có phải là tôi đánh người
tommy1473
12-03-2008, 01:17 AM
hoa này hoa cũng thật là
để my theo mãi vậy mà ko thôi
cứ đem tình nghĩa làm mồi
để mà dụ dỗ thằng còi như my :chayle:
em chua biet yeu
12-03-2008, 03:03 PM
ai thèm dụ dỗ my đâu
tự dưng hoa có cái đuôi theo mình
hoa đây chưa có bực mình
mà my dám nói....thiệt tình...ghét ghê
tommy1473
13-03-2008, 01:15 PM
nếu hoa nói thế thoai thì
mỗi ngừ 1 ngã chia li suốt đời
nhưng nè đứng coá làm lơi
khi mà nhận được thiệp mời trăm năm :chayle:
em chua biet yeu
15-03-2008, 02:57 AM
ô hay..tự dưng nhận được thiệp mời
ai mà dại thế..trao đời cho my
trời ơi sao tội quá đi
ai mà khổ thế....iu my....đời tàn
tieuphi
15-03-2008, 03:36 AM
Uh,ai mà khổ thế iu my đời tàn
Chỉ có hoa là cam phân phũ phàng
Mặc cây ngăn trở,mặc người khuyên ngăn
Mà hoa vẫn mãi hoài như thế :chayle:
nguyentruc_8692love
30-03-2008, 02:10 AM
anh đi về phía bình yên
mình em khoảng lặng lá nghiêng giữa trời
chiều nay ở phía xa vời
có người trông ngóng chơi vơi cõi lòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T T
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.