Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cảm xúc nhẹ!



lehao
23-02-2008, 04:12 AM
Hắn đang nghe bài forever, một bài hát không biết hắn đã nghe biết bao nhiêu lần. Đôi khi hắn không biết tại sao lại thích bài hát này đến như thế.. Giai điệu buồn... giọng hát cũng buòn.. và người nghe bài hát này dường như cũng hòa chung với cái buồn ấy.. Hắn cũng đang buồn, đôi khi trong cuộc sống có những thứ không như mình mong muốn, nhưng ta phải chấp nhận. Chấp nhận nó như những gì là tất yếu.
1 Cây Cổ Thụ vững chãi,
1 Cây Cổ Thụ mạnh mẽ,
.......
Hắn muốn viết thật nhiều.. nhưng sao không thể suy nghĩ được gì thêm nữa....
Hắn đang gồng.. mình... lên... mà... sống....

"!Mưa!"
23-02-2008, 04:39 AM
Ờ trước khi là một cây cổ thụ thì nó cũng như bao cái cây khác mà thôi, phải bon chen, phải cạnh tranh, đấu đá tranh dành giữ cho được cái cuộc sống của mình, theo năm tháng chai sạn hơn, dày dặn hơn, biết chịu đựng nhiều hơn, bị dày xéo quằn quại ( có thể bị hơn thế này hoặc kém hơn) nhưng rồi nó là duy nhất tồn tại với mấy cây xung quanh. Thế là nó thành cổ thụ. Chúc bạn cũng sẽ thành một cây cổ thụ. Goodluck ^^

- À còn cái tên quen quen hình như bạn ở HHT cũng lâu lắm rồi thì phải hihihi

lehao
23-02-2008, 06:28 PM
Cũng khá lâu rồi, hình như bắt đầu post bài đầu tiên từ năm 2005.