PDA

Xem đầy đủ chức năng : lời hờn trách với 1 ng` đã khuất...



GiRl Sh0cK
23-02-2008, 03:11 AM
chiều nay ta thấy sao bùôn quá
tất cả bên ta như ủ rũ
cành hoa trắng đuộm buồn xa vắng
ta trách đời...đời lặng nhìn ta

trên mộ ấy khắc tên ng` con gái
của 1 thời anh đã rất quen
nay nằm đó..lạnh lẽo và heo hút...
anh nghĩ j`...em chẳng thể hiểu đâu...

ta để lở 1 lần dc hạnh phúc
cứ lắc đầu khi ng` ấy nhìn ta
để đi mãi tìm chi 1 hình bóng
vết thương lòng...ng` con gái gây ra

cô ấy ko còn...vâng ,em đã biết
sẽ chẳng còn ai em trách hờn
chẳng còn ai tranh anh với em nửa...
nghĩa trang bùn....mộ vắng ng` nơi đâu

em đứng lặng xa trông anh bên ng` ấy
anh cúi đầu em lặng lẽ quay đi
anh cứ ngân nga bài ca tội lỗi
em chẳng bik làm j`...im lặng trong tim

khoảng trống vắng trong tim anh đó
sẽ mãi còn tồn tại theo thời gian
em ko thể ghen với ng` đã khuất
em thấy bùn..anh có bik ko anh......

Mây à,cậu yên nghĩ nhé...tớ sr..sr vì đã ghét cậu...nếu tớ có thể làm điều j` đó cho cậu...tớ hứa sẽ làm điều đó....tớ thật sự xin lỗi cậu...nơi ấy cậu có nghe lời xin lỗi của tớ ko...Mây phải ở bên gió chứ....cậu đã hứa với anh ấy thế mà...sao lại để trong anh ấy 1 nổi hoang mang thế..vết thương cậu gây ra....tớ phải làm sao đây?????????

GiRl Sh0cK
23-02-2008, 06:06 PM
chân lặng lẽ lướt qua bao đôi mắt
ai cũng nhìn cứ như nhìn ng` dại
mặt ngẩng cao hỏi trời xanh 1 lẻ
...sinh mạng con ng` có phải là đùa ko?

trống vắng cơn đau...
nghe tim từng nhịp đập
hỗn hễn hơi men....
trời đất cuồng quay

ta tự bảo đừng tìm hơi men nửa
đừng tìm quên trong 1 khói thuốc tàn
có dc j` đâu...1 ko gian mờ tượng
yên tĩnh chút thôi...trở laị ngay với đời

chỉ muốn tìm quên trong tất cả câu thơ
để vơi chút cái gọi là đau đớn
ai đâu đó nơi xa nào có thấu....
1 nổi niềm cứ chất chứa...như điên...

nusatthu_dethuong18bmt
26-02-2008, 02:29 PM
Một ngày qua ko như bao ngày khác
Nghĩa trang buồn tiễn một người con gái
Tóc còn xanh....thướt tha bay trong gió
Đôi mắt tròn nhìn ta như trách móc

Nụ cười ấy sáng bừng cả góc trời
Nay còn đâu....dưới nấm mồ xanh cỏ
Giọt nước mắt vỡ òa theo tiếng nấc
Ước một lần tất cả chỉ là mơ

suol
26-02-2008, 03:54 PM
tôi thơ thẩn một mình tôi lê bước
nghĩ trang buồn sao đượm nổi đau thương
em nằm đó mà lòng đau như cắt
nước mắt rơi không bằng tim nhỏ máu
tôi nuốt lệ đau thương vì em đó
tôi không khóc vì tôi không muốn khóc
không để em phải bận lòng chi thêm nữa
để em đi với lòng luôn thanh thản
nổi đau này ta sẽ chứa vào tim
nghìn năm sau anh vẫn hoài thương tiếc
em ra đi âm dương đành cách biệt
hẹn gặp em vào những ngày tháng tới
tình đôi ta sẽ nối tiếp bên kia
em hãy chờ hởi người tôi yêu dấu!... hãy chờ!

GiRl Sh0cK
01-03-2008, 06:34 PM
Một ngày qua ko như bao ngày khác
Nghĩa trang buồn tiễn một người con gái
Tóc còn xanh....thướt tha bay trong gió
Đôi mắt tròn nhìn ta như trách móc

Nụ cười ấy sáng bừng cả góc trời
Nay còn đâu....dưới nấm mồ xanh cỏ
Giọt nước mắt vỡ òa theo tiếng nấc
Ước một lần tất cả chỉ là mơ

khj tất cả hôm nay ko còn nửa
tôi sẽ trở về với nhịp sống ngày xưa
chỉ có cái ko còn ng` đó nửa
mất 1 ng` mất cả sự quan tâm

dẫu biết rằng tất cả sẽ xa ta
nhưng vội quá ko kịp mìh hiủ rõ
vụt mất rồi hối tiếc bóng hoàng hôn
nay mệt mỏi giã từ sương mộng ảo



tôi thơ thẩn một mình tôi lê bước
nghĩa trang buồn sao đượm nổi đau thương
em nằm đó mà lòng đau như cắt
nước mắt rơi không bằng tim nhỏ máu
tôi nuốt lệ đau thương vì em đó
tôi không khóc vì tôi không muốn khóc
không để em phải bận lòng chi thêm nữa
để em đi với lòng luôn thanh thản
nổi đau này ta sẽ chứa vào tim
nghìn năm sau anh vẫn hoài thương tiếc
em ra đi âm dương đành cách biệt
hẹn gặp em vào những ngày tháng tới
tình đôi ta sẽ nối tiếp bên kia
em hãy chờ hởi người tôi yêu dấu!... hãy chờ!

có ko anh 1 nơi là cùng tận
xa nơi này ta đến đó thật sao?
có ko anh ng` ta hay thường gọi
nơi thiên đường..có thật thế ko anh?
chỉ giận mìh chưa làm hết hôm nay
vốn cứ nghĩ ngày mai mìh còn có
em để lở kái hôm nay phải làm
nếu bik rằng mìh chẳng có ngày mai
em sẽ chẳng để hôm nay phải lở
chẳng buôn chi 1 lời anh đau đớn
anh đau bùn em cũng có vui đâu

có ko anh kái gọi là nơi ấy
chúa nơi xa có thấu 1 nổi niềm
đưa ng` ấy về nơi ng` yên nghỉ
để yên lòng 1 kẻ...vừa đau thương