Xem đầy đủ chức năng : yên nghỉ em nhé
Cô đơn lãng khách
23-02-2008, 12:47 AM
vừa ở nghĩa trang về, nó vào ngay quán net, từ giờ sẽ chẳng có ai chịu ngồi ngắm nó bên cửa sổ hàng giờ với đôi mắt đẹp í nữa, sẽ chẳng còn ai .....chiều nay, anh ngồi bên nấm mộ mới đắp, hát ...apologize, em nghe thấy chứ em ? Mây thì sẽ mãi ở bên Gió, em nói vậy mà, em quên rồi sao, mấy hôm trước, anh phóng xe theo xe tang ...anh buồn, sự ra đi ấy thật bất ngờ, thật sự, anh chẳng biết nói gì cã ...giá như anh được trở về hai năm trước, anh sẽ đồng ý, và chúng mình sẽ là một đôi, nhưng giờ thì muộn rồi, phải không em ?em ra đi , nhưng tình yêu mà em dành cho anh thì vẫn còn lại mãi, và anh sẽ giam giữ mãi hình ảnh của bé trong góc khuất của trái tim, nơi đó chỉ dành cho em, anh đã khóc, lần đầu tiên anh thấy trái tim anh nhói đau, nick yahoo của em anh xóa đi rồi, nhưng từ giờ anh sẽ pm cho nó thường xuyên, em đọc nhá ...châm một điều thuốc, anh chợt nhận ra ai đó đứng sau lưng mình ...Vân, em gái em, cô ấy nhận ra anh, trong đám tang ...anh đứng xa lặng lẽ ...có cả mấy chàng trai cũng đến viếng em đấy ...họ , tình cảm mà họ dành cho em chân thật ...nhưng giờ chỉ còn anh với em, nấm đất lạnh, đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn anh nữa, đôi tay ấy sẽ không còn giơ lên và vẫy vẫy anh như hồi nào nữa ...anh chợt nhận ra, mình cô đơn ...anh đã từ chối em, từ chối tình cảm của em mà anh cảm thấy anh không xứng đáng, em trong trắng, thánh thiện, em có tất cả, còn anh thì hầu như không có gì ...i said it too late to apologize ...em đã nghe bài đó chưa, anh hát cho em nhé ...tiếng hát của anh quện với từng giọt máu trong trái tim, trong cơ thể ...từ đôi tay nhỏ giọt xuống, máu của anh đó, em thấy không ......em thấy không ...em nằm dưới đó có lạnh lắm không, anh đốt cho em cái áo này nhé, cái áo của anh mà em vẫn thích mặc đó ...anh không tin có thế giới bên kia, nhưng giờ anh tin, bởi vì anh còn muốn gặp lại em một lần nữa, chỉ để nói với em ...anh xin lỗi, vì tất cả, nhưng quá muộn rồi, phải không em ???
trích blog linh_nnvn
smile
23-02-2008, 02:28 AM
hình như là một mối tình có kết thúc buồn....
nghe cảm động quá (suýt khóc )......
nhoc007
23-02-2008, 07:01 PM
... cảm động quá ..khóc luôn rùi nè...
chắc anh sẽ không chán bài apologize đó chừng nào anh còn thấy có lỗi với người con gái ấy anh nhỉ??!!...TT_TT nhưng anh sớm bớt buồn nhé,anh có buồn nhiều vậy... cũng không thay đổi đc quá khứ đâu...
Timmy™
24-02-2008, 05:28 PM
Người đi về phía người đông
Mấy ai lại chọn nẻo kô có người.
Mở lòng đi Linh ạ.
chjp_boy
24-02-2008, 05:57 PM
Một chuyện tình buồn. Nhìn cảnh này hơi giống với bài hát : Vì Sao Trong Lòng Tôi của Ung Hoàng Phúc.
zeo_jrjn
24-02-2008, 09:00 PM
đau lòng quá đi..
Hãy để cho tôi được giã từ
Vẫy chào cõi thực để vào hư
Trong hơi thở chót dâng trời đất
Vẫn cứ say tình đến ngất ngư
Cô đơn lãng khách
25-02-2008, 01:38 AM
đừng ai nói gì hết, để tôi yên nhá.....
GiRl Sh0cK
25-02-2008, 03:55 AM
:rain: :rain: im lặng nghe vết thương rỉ máu anh L nhỉ?
†¤ Lạc Lối ¤†
25-02-2008, 04:29 PM
.......đọc .... buồn......... now everything u do it's too late .....
thường những thứ mất đi rồi chúng ta mới nhìn thấy giá trị cuả nó :( ...
Cô đơn lãng khách
25-02-2008, 09:36 PM
:rain: :rain: im lặng nghe vết thương rỉ máu anh L nhỉ?
vợ nói thế anh càng buồn hơn đấy, sao lại lạnh lùng với anh như vậy??
Cô đơn lãng khách
26-02-2008, 10:41 PM
vẫn nghe bài apologize, nhưng chắc là do bài ấy hay, đã thôi không lang tha lang thang ở nghĩa trang như thằng điên nữa, cũng đã rời khỏi Hà Nội mấy ngày, cho đỡ buồn, và cuối cùng đã thoát ra khỏi cái bóng buồn bã của chính bản thân mình, ùi ùi, mấy ngày qua mình như thằng tâm thần í, hix, rồi, đầu tiên nó sửa lại cái xbox 360 của thằng bạn, chơi fifa nhìu quá cho nên tản nhiệt bị hỏng, chip bốc mùi khét lẹt mới tá hỏa, mang ra tiệm người ta bảo đợi mất một tuần, nên gọi cho mình, ùi, thằng ngốc, chỉ cần mua 2k keo gián ống nước ngoài cửa hàng bách hóa là ổn, hehe, rồi đi đập phá với lũ bạn, làm mình quên đi nỗi buồn chán, koi như đã vứt nó được ra ngoài, thở phào, thoát rồi, hê hê . Mình không uống rượu nữa làm bọn bạn kinh ngạc, mình quyết tâm bỏ mà .....hì,về nhà, hãn sớm, mình lên phòng, chợt thấy cái violon nằm trên nóc tủ, lại đeo vào người, phóng ra ngoại ô, cái toàn chung cư xây dở đó đã hai năm rồi mà vẫn chưa xây xong, bỏ hoang, rêu mốc xì á, lên trên nóc, năm hay sáu tầng ý, nhưng nó không để ý, chỉnh lại dây đàn, ghì lên cằm, rồi nó kéo một điệu quen thuộc, pround of you ... ừm, hình như trái tim nó rối tung lên khi nó đàn bài ấy, cách đây lâu rồi, nó cũng đàn ở đây, nhưng chỉ khác là có một người nghe, còn giờ thì chẳng có ai, gió lộng lùa mái tóc, bay bay, gần sáng, có một số người phõnge máy qua tò mò nhìn lên, mặc kệ, cái cảm giác này nó lại thích thú, gió và nhạc .......rồi nó dừng, khoảng lặng, nó đánh bản Tứ diện mai phục, bản này chưa ai đánh được hoàn chỉnh cã .....đến khi ngón tay tê cứng, nó đừng lại, quẳng cây đàn ra xa ... đây sẽ là lần cuối nó cầm đàn .......rôi nó về nhà viết thư cho Chik, nó đã mất người yêu nó, giờ thì nó không thể để mất người nó yêu nữa ...Chik mấy hồi này tỏ ra lạnh nhạt với nó quá, làm nó sợ, nhưng nếu cô ấy có đọc những dòng này ...thì cô ấy hãy hiểu cho nó, nó chỉ yêu Chik thôi .......
nữhiệpnáothiênquân
27-02-2008, 10:27 PM
buồn wa đi..............
tmmh_1607
28-02-2008, 01:43 AM
Chik mấy hồi này tỏ ra lạnh nhạt với nó quá, làm nó sợ, nhưng nếu cô ấy có đọc những dòng này ...thì cô ấy hãy hiểu cho nó, nó chỉ yêu Chik thôi .......
iu nó mà làm cho nó bùn nhìu như thế uhm??? vậy có đ gọi là tình iu hok ta??? hãy trân trọng những gì mình đang có để ko thui rùi sẽ hối hận vì mất tất cả
đừng ai nói gì hết, để tôi yên nhá.....
anh ko muốn ai nói gì sao anh kô để no comment từ bài đầu kia đi:meo:anh cứ như trẻ con áh:rain:luôn làm ngược lại những gi mọi ngừi nói ,kô chịu mở lòng mình nhưng muốn ngừi khác hỉu anh >__<!!!kô chỉ mình anh có những chuyện buồn ná ,anh kô khải là ngừi bất hạnh nhất trên cuộc đời này !!!! :meo:
mọi ngừi bik anh buồn chuyện ngừi con gái ấy nhưng anh có làm gì thì ngừi chết cũng ko sống lại đc đâu , anh đừng quên những ngừi còn sống quanh anh ,đừng làm tổn thương họ nhé....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.