Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : NgỘ NhẬn...



lucbinhtimvn
22-02-2008, 05:21 PM
Hàng trăm bài thơ người viết
Có câu chữ nào riêng tặng ta không?
Chắc lẽ có,
mà có thể không ...chẳng biết
Bởi câu chữ nào cũng tương tợ như nhau...

Ta đọc, ta tìm, ta ngộ nhận rồi đau
những cái mến, những cái yêu khờ dại
Hàng trăm bài thơ tình ái ...
Người tặng cho người ...ta có nên vui?

Bài thơ này, ta chúc người đẹp đôi
Và có thể viết thêm trăm bài thơ nữa
Hãy quên đi, bao lời người đã hứa
Ơ mà không ....người có hứa chi đâu....

Chỉ tại ta ngộ nhận, nên sầu
Lòng ấp ủ một niềm mơ điên dại
Hay có lẽ ...vì ta là con gái
Mà con gái thì .....rất dễ tin ...

Gió_ấm
22-02-2008, 08:41 PM
Trăm bài thơ có bài thơ nào không thật
Dòng mực hồng sức sống của tình yêu
Người ngộ nhận nên quên điều ta nói
Tấm chân tình ta gói gọn trong thơ

Ta yêu người mặn nồng từng hơi thở
Xa cách chân trời như vẫn ở trong nhau
Nỡ sao thay áo đổi mầu
Nói lời từ biệt còn đâu lối về

Gió_ấm
23-02-2008, 04:16 PM
Ta chẳng có gì phải thanh minh
Xưa nay ta vẫn trọng tình vậy thôi
Người đà chẳng hiểu tình tôi
Quên đi người nhé quên tôi tuyệt tình

greenlion
23-02-2008, 06:39 PM
anh với chị - thôi xin hãy làm hoà
chị với anh - thôi thì hãy bỏ qua
tình yêu đâu dễ nhạt nhoà
giận hờn thì được - chớ mà - giận luôn !

tinhemlabienrong17
23-02-2008, 07:03 PM
chẳng hiểu vì sao.. hai người ấy giận nhau!
để những phút buồn đau người hờn trách
người thì bảo chẳng thanh minh vì trong sạch
người giận hờn rồi trách chuyện ngày xưa

hỏi hai người đã thật hiểu nhau chưa!!!
sao chuyện nhỏ để cơn mưa làm ướt mắt
chỉ có thế thôi giận hờn tình sao chặt?!
phải nhịn nhường thông cảm ắt hơn không!

hai mảnh hồn xa mặt lại cách lòng
thêm trách cứ còn không tình xưa nữa!
ai hẹn hò ai từng buông lời hứa
để giờ buồn cả hai nửa riêng mang!

hãy lắng nghe để thấu hiểu tình chàng
thơ câu chữ có mơ màng nhưng thật
hờn ghen chi cho nỗi sầu chất ngất
đã bao lần hình ấy chật con tim!

mà có yêu lời thơ mới đi tìm
mới buồn khổ nhói tim sầu vạn lối
đó ân tình mấy ai mà tránh khỏi
giận hết rồi... ta lại hỏi.. làm thân

đã cách xa chứ nào có ở gần
mà như thế....sẽ thêm phần nan giải
nỗi buồn đau tình yêu người con gái
ích kỉ... chút mà...nghĩ lại cũng đáng thương!

nhịp thơ lòng trỗi dậy khúc yêu đương
vầng thơ cũ vấn vương người thiếu nữ
nhiều khi đó...sóng tình đà muốn thử
xem sức người trước sóng dữ phong ba..!

vững tinh thần thì ai sẽ bước qua
còn nhẹ dạ la đà thì sẽ ngã!
biết về đâu giữa muôn trùng biển cả!
lỡ như mình vấp ngã biết ai nâng!

sao nghi ngờ rồi lại đến phân vân
ân tình đó bao lần người không rõ
bao lời thơ hẳn ai đà cạn tỏ
nhớ thương nhiều nên vò võ người mong!

!
ai nói rồi biết người hiểu hay không
hay thấu hiểu nhưng nỗi lòng nghi mãi
rồi cho ai số đào hoa từng trải
tự trách mình đã khờ dại rồi chăng!

và để cho tình đó đẹp vĩnh hằng
hai người phải biết ngăn lòng tự ái
cố cảm thông người ơi người nghĩ lại
hờn lẩy gì... con gái giận là yêu!

Gió_ấm
23-02-2008, 07:46 PM
Ai sinh ra không một lần vấp ngã
Đứng lên nào dù bạn ngã rất đau
Sống có tình nghèo khó vẫn nhìn nhau
Cuộc đời đẹp ta cùng nhau tiến bước
Và bạn ơi trong những điều nguyện ước
Bạn ước gì có ước mãi bên nhau

tinhemlabienrong17
23-02-2008, 08:08 PM
ai sinh ra không một lần vấp ngã
dù đứng lên lòng cũng đã tổn thương
vết đau kia mờ nhạt giữa đời thường
để đời đẹp ta cố thương nhiều lần nữa!

và để lòng ấm bừng lên ngọn lửa
nhấn buồn phiền của mọi bữa xóa tan
còn lại đây bao điệu khúc hân hoan
tình nhân ái xây cung đàn vui nhộn

dẫu cho nghèo nhưng tình đừng thiếu thốn
nguyện ước nhiều ta cũng khốn được đâu
xưa ước mơ không có những nỗi sầu
nhưng cũng thế mặc dầu ta cố gắng

được bên nhau để tình thêm sâu nặng
tơ duyên nào kết gắn để ước ao
ước bên nhau sống mãi đến ngày sau
đừng ngộ nhận ước nào là được đó!

lucbinhtimvn
24-02-2008, 01:50 PM
Ta đã biết chẳng còn gì để giận
Khi hiểu ra người đâu có yêu gì
Hy vọng nào cũng trở nên hụt hẫng
Để dổi hờn nay bổng hóa sầu bi..

Ta vẫn biết mình ngu khờ vụng dại
Chỉ biết yêu mà có hiểu gì đâu
Để giờ đây nhìn mộng ước vương sầu
Nào dám trách tình người sao bạc bẻo

Rồi mai đây trên đường đời vạn nẻo
Chỉ xin người nhớ lấy mãi một điều
Có một người con gái vẫn hoài yêu
Dù đã biết rằng tình ai ....bạc bẻo...

Gió_ấm
24-02-2008, 03:40 PM
Người biết không
Giữa dòng đời ta quá nhiều trắc trở
Mệt mỏi rồi mệt mỏi cả trong thơ
Bao lần bước mắt mờ trời nghiêng ngả
Ta gồng mình không ngã dữa dòng trôi
Nước mắt mẹ hiền,nước mắt em tôi
Còn thơ dại mà đời nào tha thứ
Dòng đời trôi vẫn âm thầm lặng lẽ
Xé từng mảnh đời xé nát cả hồn tôi
Tôi chẳng cần người ở trốn xa sôi
Buông câu chữ giận hờn tôi vô cớ
Muốn chia tay có muôn vàn cái cớ
Một lời thôi lỗi đâu ở nơi tôi
Lời thơ cuối giọt mồ hôi rơi khẽ
Bàn phím này sẽ xóa bóng người xưa

lucbinhtimvn
25-02-2008, 10:53 AM
Người biết không
Giữa dòng đời ta quá nhiều trắc trở
Mệt mỏi rồi mệt mỏi cả trong thơ
Bao lần bước mắt mờ trời nghiêng ngả
Ta gồng mình không ngã dữa dòng trôi
Nước mắt mẹ hiền,nước mắt em tôi
Còn thơ dại mà đời nào tha thứ
Dòng đời trôi vẫn âm thầm lặng lẽ
Xé từng mảnh đời xé nát cả hồn tôi
Tôi chẳng cần người ở trốn xa sôi
Buông câu chữ giận hờn tôi vô cớ
Muốn chia tay có muôn vàn cái cớ
Một lời thôi lỗi đâu ở nơi tôi
Lời thơ cuối giọt mồ hôi rơi khẽ
Bàn phím này sẽ xóa bóng người xưa



ừ thì thôi , tình cứ tan người ạ
Lời yêu thương vào quá khứ ngày qua
Ta chỉ tủi thân, nên nước mắt vỡ òa
Chứ người quyết đi, Ta lấy gì níu kéo

Sau cơn mưa bầu trời trở nên trong trẻo
Cái được còn...chưa chắc gì vui
Tình mất hôm nay...người chẳng ngậm ngùi
Tình có được ngày mai...chắc chi là hạnh phúc ...

Và cuộc tình nào rồi cũng sẽ có lúc
Lúc bắt đầu,và kết thúc người ơi !
Biết thế mà sao lệ ta cứ tuôn rơi
Trả hết cho ai ,mà lòng ta nghe tiếc nuối....

Tạ từ đời nhau...
Hãy để tiếng khóc vỡ òa lần sau cuối
Chỉ xin một phút thôi...
....được một lần ngắn ngũi...
Cho ta được biết rằng: "người có thật lòng yêu?"

lucbinhtimvn
25-02-2008, 11:16 AM
Gởi Tuyệt Tình...

Ta giận làm sao ngày hôm qua
Khi người nói với ta toàn những lời xa lạ
Ta giận lắm...và không thèm đáp trả
Người chẳng dỗ dành...còn nói chuyện chia xa....

Người có biết câu "Mọi Con Đường Đều Dẫn Tới Roma?"
Ý nói...mọi sự việc điều có nơi kết thúc
Còn chúng ta...qua khoảng thời gian dài tiếp xúc
Người có biết khi nào là đến lúc dừng chân?

Muốn mối tình kia càng lúc sẽ càng gần
Sao người nói với ta hoài những câu như thế?
Hay bởi ta tính tình còn quá tệ?
Nên người bây giờ đã chán...đã chê

Ta dại khờ...và cũng quá u mê
Chỉ biết yêu thôi, mà chẳng hiểu về điều chi cả
Để mỗi khi người thốt lời xa lạ
Ta lại buồn...và cảm thấy xót xa...

"Mọi Con Đường Đều Dẫn Tới Roma"
Dẫu có chông gai và nhiều ngã rẽ
Còn người với ta....
Hai hướng đi, hai cuộc đời nhỏ bé
Hỏi có gặp nhau trên một điểm cuối cùng?

em chua biet yeu
25-02-2008, 01:31 PM
tại sao thế để tình kia đỗ vỡ
để rồi khóc nức nở hỡi người ơi
sao lại thế lại để lệ mình rơi
bởi chuyện mà không nên rơi lệ ấy

lời thơ đó phải chăng người không thấy
chỉ là lời của góc đáy con tim
khi người xưa đã khuất bóng im lìm
tại sao người lại cố tình không hiểu

tình yêu đó đã bao nhiêu sóng gió
giờ này đây ngộ ngận là nó sao
chẳng lẽ đó chỉ là tình chiêm bao
vậy đâu thể lệ nhòa hoen mi ướt

nếu hai người nhường nhau đi 1 bước
thì đâu phải lệ ướt ở khoé mi
ai cũng vậy cố chấp mà làm chi
tình yêu đó nên có phần san sẻ

làm hòa đi để thơ còn vui vẻ
đừng vì chuyện nhỏ mà sứt mẻ tình yêu
trong cuộc sống cần có bao nhiêu điều
trong tình yêu chỉ cần thôi: hiểu thấu

greenlion
25-02-2008, 03:53 PM
dù sao thì cũng chỉ người ngoài
cũng chỉ ngang qua , ngoái cổ xem
nhưng hai ông bà tèm lem quá
lớn rồi , nghĩ thử - được - cho qua


yêu nhau chẳng lẽ chẳng giận hờn
vì yêu nên giận mới yêu hơn

lời cuối tớ xin nói thế này
chuyện tình trắc trở cũng chẳng hay
nhưng nếu nghĩ rồi - duyên chẳng đặng
thì thôi lẳng lặng - bỏ duyên này !

vậy nhá ! lớn cả òi !

Gió_ấm
25-02-2008, 09:39 PM
Tạ từ đời nhau...
Hãy để tiếng khóc vỡ òa lần sau cuối
Chỉ xin một phút thôi...
....được một lần ngắn ngũi...
Cho ta được biết rằng: "người có thật lòng yêu?"


Tấm chân tình tháng ngày còn đó
Người vô tình có cảm nhận được đâu
Chách chi chén đắng với giọt sầu
Online love người cho là ảo tưởng

Còn đâu nữa những lời thương tiếng nhớ
Khi người đành gửi lại những vân thơ
Có một điều chắc là người chẳng nhớ
Trốn vương thơ ta hứa đợi ba năm

Mới đây thôi một năm tròn có lẻ
Vậy mà người lặng lẽ muốn quên ta
Xin gửi lại người đang ở phương xa
Tấm chân tình của ta là giả dối
Ta xin nhận muôn vạn điều tội lỗi
Người xa ta cũng là phải đúng rồi

loiyeudanhchoai2007
26-02-2008, 02:59 PM
ai đã một bước lùi..để cố giữ chút niềm vui!
mà ai lại muốn ngậm ngùi..tình chia lối
những lúc đó thôi...có nghĩ rằng đang hờn dỗi
lời ấy chỉ gạt người...ai lừa dối con tim

người muốn dối lòng...muốn tình ấy phai thêm
sao không thành thật...rằng..con tim còn yêu lắm
nhưng tại nàng cứ đa nghi ,,, nên ân tình ta không thắm
lời nói chia lìa...mà đau lắm nàng ơi !

sao không nói vậy đi cho ai đó cạn vơi...!
cho thỏa dạ....để ngưng lời bóng gió
hãy cảm thông...vì nàng hơi còn nhỏ
chút dỗi hờn của con nít...hiểu dùm cho!

nàng phải hiểu rằng..ai cũng thích tự do
sao lại mãi đắn đo nhiều nghi vấn
tự nàng gây ra...chui vào dòng lẩn quẩn
để giờ rồi mang hụt hẫn....trách chi đây!

tiến bước..rồi lùi....được chi..nỗi ngậm ngùi!
ghen bóng gió...để niềm vui thành cát bụi!
ai chẳng dỗ dành...rồi ai kia hờn tủi!
hứa hẹn đợi chờ...phút ngắn ngủi thế sao!

nếu chẳng cảm thông nhau.... thôi nhé chớ nghẹn ngào
một người kéo...một người lao sao tình đến!
thì cứ hãy xem..gặp nhau là định mệnh
chẳng nợ nần....chẳng là bến...nên xa

cũng đừng trách chi chàng lãng tử đào hoa
tình cảm ấy chỉ là tình dĩ vãng
người cũng nói rồi...tình kia giờ quên lãng!
nàng ghen hờn....thôi làm bạn....như xưa!

năm tháng nào rồi cũng có những cơn mưa
sẽ xóa hết những ngày xưa vụng dại
tình yêu mới...sẽ tương phùn nàng trờ lại
vấp ngã một lần...thì phải chính chắn hơn!

tuyệt tình ơi! thôi số kiếp cô đơn
thân nam tử...cũng giận hờn lắm nhỉ !
cứ thế mà đi...đi tìm người tri kỉ
cứ ngước lên trời...tìm chân lí..của tình yêu!

từ đó đến giờ hỏi người được bao nhiêu!
có mỏi gối....muốn phiêu diêu hoài..chưa chán !
dòng thơ ai đâu kém phần lãng mạn
một tiếng ngọt ngào....không thốt...cạn tình...tan!

vậy thì thôi....sao cứ mãi thở rồi than!
ai cũng lỗi....trai..chẳng nhường nàng một chút
cố chấp làm chi...đưa cả hai vào ngõ cụt!
chuyện đời mà...lắm lúc........thấy buồn ghê!!!

Gió_ấm
26-02-2008, 09:09 PM
Chện đời mà ai nào không muốn
Yêu rồi giận hờn để hâm nóng tình yêu
Ta sai rồi bao nhiêu điều dại dột
Trót nói ra làm ai đó xót xa

Ta lãng tử hào hoa một thủa
Tấm chân tình nào có thua ai
Còn thương ta,ta mong người nghĩ lại
Đừng để lệ buồn vương mãi trên mi

Người nói chia ly ta nghe lòng trống chải
Trái tim này biết làm bạn cùng ai
Mầu hồng kia rồi cũng sẽ nhạt phai
Và tên ta lụi tàn theo mây khói

Đưng nó chia ly ta xin người đừng nói
Hay yêu ta hơn những tháng ngày qua
Online love ta là khách Đào hoa
Of line love ta là người cô độc

Đối với ta người chính là tất cả
Là bầu trời là con mắt của hồn ta
Sẽ ra sao nếu thực phải chia xa
Ta vẫn sống như u hồn trong gió

lucbinhtimvn
27-02-2008, 10:42 AM
Cớ vì sao ta cứ mãi dỗi hờn?
Người không hiểu...hay cố tình không hiểu?
Là con gái ta trách mình mềm yếu
Bảo giận người hoài...nhưng rồi lại quên ngay

Nghĩ cho cùng ta lại ghét cả hai
Ta ghét bản thân sao dại khờ quá đỗi
Ta lại ghét ai làm cho ta giận dỗi
Để cuối cùng... đổ lỗi...tại..."tình yêu"

Người biết không ?.. bởi ta quá yêu nhiều
Nên tất cả điều làm nên hờn giận
Thế nên...
Một cử chỉ lạ xa cũng làm ta lo lắng
Vì nghĩ rằng....
người chẳng thật lòng yêu...

Và người ơi ! nếu thật sự yêu nhiều
Xin chớ để ta cứ mãi hoài giận dỗi
Bởi ta sợ một phút nào ta nông nỗi
Ta vô tình lạc mất lối...yêu đương

Hãy hứa người ơi...hứa chẳng để ta buồn
Chẳng để ta ghen rồi vẫn vơ sầu lụy
Hãy hứa đi ...hứa suốt đời chung thủy
Nếu không ta sẽ giận hoài...và giận mãi cho coi

Dẫu chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi
Ta cũng quyết cùng ai thắp nên niềm tin mới
Ở một nơi đôi tim hằng mong đợi
Chỉ có yêu thương...chẳng có lệ tủi hờn...

Gió_ấm
27-02-2008, 01:11 PM
Ta hứa rằng ta sẽ ngoan hiền
Không đua chúng bạn làm phền mẹ cha
Ta hứa từ nay mãi thương hoa
Lênh đênh sóng nước cùng hoa luc bình
Ta hứa trái tim mãi chung tình
Trong tim chỉ có bóng hình của em
Ta hứa chân thành hứa với em
Giữ lời đã hứa mong em yên lòng

tinhemlabienrong17
27-02-2008, 02:17 PM
có thế chứ người ơi!..chẳng uổng công tôi khuyên nhủ!
cạn lời thơ tôi bỏ ngủ.... quên ăn
với hy vọng mong manh... kết nối mối duyên thành
khuyên gần lại... mà người đành chia cắt ...!

lấy độc trị thương! ..xúi chia tay....ân tình phai ...lại chặt ...!
còn gì vui mừng ...khi nước mắt ...đã ngừng trôi
ai đã hứa rồi ....nàng còn giận nữa hay thôi
hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi ...ờ! nhưng nàng nên quí trọng
suy nghĩ cho sâu ....xây tình như giấc mộng
để tôi thấy nụ cười đầy sức sống ....một thời yêu!

và nhớ lại ngày qua để biết tình đó đậm nhiều
trong chữ hờn giận có muôn đều ...ý nghĩa
người nghĩ lại xem ...hỏi bây giờ đà thấm thía
giận hết rồi ...cùng một phía hướng về nhau

bởi có những đau thương.. mới nhận được ngọt ngào!
và như thế ...lẽ nào không gìn giữ ???
một phút tưởng vuột tay ..hay tình đời muốn thử
bài học về tình ....lịch sử những vì sao!

đã nói nhiều rồi ..phải nhường nhịn lẫn nhau
phải trân trọng giây phút riêng tư ....không thể nào ích kỉ
không thể nào ....cả tâm tư ...người ta nàng ...giành quyền quản lí
không thể nào ...nàng muốn..."chỉ mình em"! ...

lucbinhtimvn
27-02-2008, 03:30 PM
có thế chứ người ơi!..chẳng uổng công tôi khuyên nhủ!
cạn lời thơ tôi bỏ ngủ.... quên ăn
với hy vọng mong manh... kết nối mối duyên thành
khuyên gần lại... mà người đành chia cắt ...!

lấy độc trị thương! ..xúi chia tay....ân tình phai ...lại chặt ...!
còn gì vui mừng ...khi nước mắt ...đã ngừng trôi
ai đã hứa rồi ....nàng còn giận nữa hay thôi
hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi ...ờ! nhưng nàng nên quí trọng
suy nghĩ cho sâu ....xây tình như giấc mộng
để tôi thấy nụ cười đầy sức sống ....một thời yêu!

và nhớ lại ngày qua để biết tình đó đậm nhiều
trong chữ hờn giận có muôn đều ...ý nghĩa
người nghĩ lại xem ...hỏi bây giờ đà thấm thía
giận hết rồi ...cùng một phía hướng về nhau

bởi có những đau thương.. mới nhận được ngọt ngào!
và như thế ...lẽ nào không gìn giữ ???
một phút tưởng vuột tay ..hay tình đời muốn thử
bài học về tình ....lịch sử những vì sao!

đã nói nhiều rồi ..phải nhường nhịn lẫn nhau
phải trân trọng giây phút riêng tư ....không thể nào ích kỉ
không thể nào ....cả tâm tư ...người ta nàng ...giành quyền quản lí
không thể nào ...nàng muốn..."chỉ mình em"! ...



Cãm ơn ai...lời chân tình khuyên nhủ
''Cạn lời thơ....bỏ ngủ ,quên ăn''
Để cho ta đẹp mối duyên lành
Tim rộng mỡ,tình yêu xanh thắm lại....

Người biết không? vì ta là con gái
Nên tâm tư không thổ lộ cùng ai
Tim yêu lắm,mà lòng còn lo ngại
Sợ cuộc tình sẽ kết thúc ...ngày mai

Ta ngốc nghếch,và đôi phần khờ dại
Chuyện tình yêu có hiểu được gì đâu
Tuổi vừa lớn ,đã rời quê xa xứ
Giấu trong tim ,chút thơ dại tình đầu...

Về đất khách...ta hay buồn vớ vẫn
Cố tìm quên những kỷ niệm ngày thơ
Và quên luôn ngày ấy... mối tình khờ
Vừa mới chớm,đã bị đời ngăn lối...

Người biết không? có vạn điều ta muốn nói
Nhưng sợ người chê trách lại không nghe
Tình Online...ta đã cố giấu che
Sợ người biết mà cười ta ,ngây dại...

Thế nhưng...là sự thật thì làm sao giấu mãi
Tình đã hồng...thì thật khó phôi phai
Dù tim ta đã bảo '' cố quên ai ''
Nhưng không thể,ngàn vạn lần không thể...

Và vì thế ,nên mắt hay vương lệ
Nhớ thương người ,dù chưa được gặp ai
Ngày trở về ,ta hứa...một ngày mai
Hơn năm lẽ...người ơi...ngày quang tái...

em chua biet yeu
28-02-2008, 12:32 AM
giờ thì mọi chuyện đã êm xuôi
mấy ngày vất vả chị tôi mệt nhoài
ăn rồi lo chuyện của ai
mất ăn mất ngủ nhạt phai mặt mày
không gặp chị có mấy ngày
thế mà lại thấy chị gầy rồi nhen :hihi:
thơ chị lên cấp topten
kiểu này không khéo làm em....đầu hàng
bây giờ chuyện họ hết bàn
hoa kia đã nở và chàng cũng vui
không ai còn phải ngậm ngùi
chị em mình phải rút lui là vừa
...................................
lo cho ai đó xong rồi
bây giờ thì thấy chị tôi một mình
à mà...8 vẫn lặng thinh
chỉ có anh D thình lình chào thôi
còn anh 4 nữa thôi rồi
từ bữa ấy đó không lời chào luôn
..................hic...............

HIẾU TỬ
28-02-2008, 10:12 AM
SẦu Chi LẮm BuỒn LỤc BÌnh Ơi
DÙ TÌnh Ảo Ảnh NhƯng KhÔng VƠi
KhÔng Ít KhÔng NhiỀu TÌnh KhÔng ThiẾu
LỤc BÌnh ĐỪng CỨ GiẬn HỜn VU VƠ
HÃy Tin VÀo SỰ Mong SỰ ChỜ
HÃy Tin VÀo TÌnh Ý ThƠ CỦa Anh Ấy
ĐỪng Bao GiỜ ĐỂ HỜn Ghen LÀm GÃy
GÃy CÁnh YÊn ƯƠng XÓt CẢ LÒng
ĐỜi NỔi TrÔi TÌnh Online KhÓ HiỂu
NhƯng NÓ ĐẸp VÀ ThƠ MỘng HƠn NhiỀu
Khi CÓ TÌnh Ta KhÔng QuyẾn LuyẾn TÌnh
ThÌ LÀm Sao NiỀm Tin Ta GiỮ VỮng???
CÓ GẮng LÊn DÙ RẰng Xa VẠn DẶm
CŨng Ít NhẤt MỘt LẦn ĐƯỢc TÌnh YÊu

dungnhinanh_em
28-02-2008, 03:08 PM
tháng trời bạo bệnh chốn làng quê
học trò ta nhớ ta mong đêm ngày
hôm nay sức khỏe đã như ngày nào
liền tay khăn gói tới học trò
học trò cảnh cũ vẫn không thay
thân thương không khác chi khi cũ
nhưng người đông hẳn thấy lạ ghê

dungnhinanh_em
29-02-2008, 03:24 AM
Người đứng bên lề


Một cuộc tình vừa chớm nở
Một mối duyên đã vội tàn
Tim anh lại một lần vỡ tan
******************
Vốn con tim anh đâu nguyên vẹn
Để có thể yêu em bằng người ấy
Trái tim này
đã một lần vỡ đôi.
Hơn một lần anh ngồi trong bóng tối
suy nghĩ vẩn vơ
Hơn một lần anh gặp em trong giấc mơ
những giấc mơ đau khổ
Hơn một lần em vui bên người đó
không như ở bên anh
Hơn một lần anh lặng im
vì anh biết em không yêu anh nhiều hơn thế.
Thì thôi em ra đi...
Thì thôi, anh đứng bên lề,
nhìn cuộc tình của em đơm hoa kết trái ngọt thơm
Thì thôi, em cứ để mặc anh
đừng an ủi khi anh buồn, anh khóc.
Vì anh không muốn em lau cho anh dòng nước mắt
Vì anh biết em cũng chỉ có một trái tim
Em đã lựa chọn: yêu và trao cho người ấy
Và với anh muôn kiếp chỉ có vậy
Người đứng bên lề ...
cùng trái tim mồ côi

dungnhinanh_em
29-02-2008, 03:36 AM
Người đứng bên lề


Một cuộc tình vừa chớm nở
Một mối duyên đã vội tàn
Tim anh lại một lần vỡ tan
******************
Vốn con tim anh đâu nguyên vẹn
Để có thể yêu em bằng người ấy
Trái tim này
đã một lần vỡ đôi.
Hơn một lần anh ngồi trong bóng tối
suy nghĩ vẩn vơ
Hơn một lần anh gặp em trong giấc mơ
những giấc mơ đau khổ
Hơn một lần em vui bên người đó
không như ở bên anh
Hơn một lần anh lặng im
vì anh biết em không yêu anh nhiều hơn thế.
Thì thôi em ra đi...
Thì thôi, anh đứng bên lề,
nhìn cuộc tình của em đơm hoa kết trái ngọt thơm
Thì thôi, em cứ để mặc anh
đừng an ủi khi anh buồn, anh khóc.
Vì anh không muốn em lau cho anh dòng nước mắt
Vì anh biết em cũng chỉ có một trái tim
Em đã lựa chọn: yêu và trao cho người ấy
Và với anh muôn kiếp chỉ có vậy
Người đứng bên lề ...
cùng trái tim mồ côi