PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bến đỗ ???



em chua biet yeu
22-02-2008, 02:56 PM
http://img177.imageshack.us/img177/8090/kumonomukouyakusokunobadm4.jpg


em sợ lắm anh ơi trời đêm tối
em một mình trong bóng tối vây quanh
em yêu anh tình cảm ấy chân thành
nhưng em sợ không anh mi lệ ướt

trong đêm tối một mình em thầm ước
giá như anh không phải giữ biển khơi
thì lòng em sẽ không phải chơi vơi
và em đây sẽ không rơi....lệ ứa

em sợ lắm khi tình mình chan chứa
những lời hứa đã trót vội trao nhau
nhưng giờ đây em lại sợ phai màu
không còn nữa một màu hồng sắc tím

em sợ lắm khi nghe tiếng con tim
nó thổn thức không im như trước nữa
không hiền hòa và lặng thầm như bữa
mà rạo rực khao khát một tình yêu

em sợ lắm tình mình lại phiêu diêu
không tìm được nơi đâu là bến đỗ
trời xanh ơi xin người hãy chỉ chỗ
nơi nào đây là bến đỗ tim em
????????????????????????

suol
22-02-2008, 03:04 PM
thuyền đi bến vắng buồn hiu
người đi để lại nỗi buồn cho ai?
thuyền xa có nhớ bến chăng?
em đi có nhớ mối tình anh mang
thuyền đi thuyền có biết không
bến thì một dạ chờ mong thuyền về
em đi đi mãi không về
mình anh cô lẻ đơn côi đi về...

ChangKhoAnhKiet
22-02-2008, 04:14 PM
Em ơi đừng sợ mà chi
Có anh bên cạnh quên đi chuyện buồn
Anh hứa anh sẽ luôn luôn
Sớt chia sầu khổ gian truân cùng người
Dẫu cho mình ở hai nơi
Nhưng lòng anh đó hướng về bên em
Cuộc đời không có ấm êm
Như ta thầm đợi như trên thiên đàng
Giông tố có lúc ghé sang
Cuốn ta theo những ngày tàn lênh đênh
Nhưng lòng vẫn chắt niềm tin
Một ngày ta sẽ vượt lên dòng đời

Đừng sợ chi nữa em ơi
Anh đây lo lắng nụ cười không xinh
Hãy tin em nhé chúng mình
Mai này rồi sẽ đậm tình bên nhau

02-22-08
Anh Kiệt

em chua biet yeu
23-02-2008, 01:24 PM
Em ơi đừng sợ mà chi
Có anh bên cạnh quên đi chuyện buồn
Anh hứa anh sẽ luôn luôn
Sớt chia sầu khổ gian truân cùng người
Dẫu cho mình ở hai nơi
Nhưng lòng anh đó hướng về bên em
Cuộc đời không có ấm êm
Như ta thầm đợi như trên thiên đàng
Giông tố có lúc ghé sang
Cuốn ta theo những ngày tàn lênh đênh
Nhưng lòng vẫn chắt niềm tin
Một ngày ta sẽ vượt lên dòng đời

Đừng sợ chi nữa em ơi
Anh đây lo lắng nụ cười không xinh
Hãy tin em nhé chúng mình
Mai này rồi sẽ đậm tình bên nhau

02-22-08
Anh Kiệt

bao nhiêu lời hứa anh trao
lời nào thực hiện...lời nào làm đây
tình em cứ mãi đong đây
em đây chỉ sợ cái ngày chia xa

tình anh biển rộng bao la
bao nhiêu bến đỗ,bao hoa chờ chàng
còn em như ngọn gió ngàn
lướt qua người đó nào chàng giữ đâu

em sợ tình thắm phai màu
em sợ thay đổi để sầu thêm thôi
em sợ anh hứa để rồi
như con gió thoảng qua tôi không về

để em lòng nặng não nề
rồi bao lời hứa lời thề cùng anh
để rồi nó lại trôi nhanh
như dòng nước lũ tan tành tình ta

sóng xô thuyền mãi đi xa
chỉ còn bến đợi thuyền xa đi về
ngày đợi kéo dài lê thê
nào đâu có biết thuyền về hay không ???

tinhemlabienrong17
23-02-2008, 07:48 PM
em đi tìm một bến đỗ xa xăm
nên lo sợ lỡ lầm rồi tuyệt vọng
bến dỗ nào giữa nghìn trùng cơn sóng
có yên lành để hy vọng đây anh!

rồi ước mơ bao ngày ấy có thành
em gom góp vẽ thành tranh đẹp lắm
ngày đêm thầm mong ân tình kia nồng thắm
dù đợi chờ lâu lắm chẳng có sao!

tự lâu rồi em vẫn cứ ước ao
anh bến đỗ...ngày sau em mong đợi
và có biết bao đều khiến lòng em nghĩ ngợi
giữ trọn tình cũng bỡi em quá yêu

chẳng biết rằng tình đó được bao nhiêu
nhưng em vẫn cứ yêu người mới lạ
trái tim ơi sao nhiều đều ngộ quá!
bến đỗ là chàng..là tất cả đời em!

em chua biet yeu
25-02-2008, 02:39 PM
anh có phải là bến đỗ em không
hay là chỉ có dừng không rồi chào?
*******************
bao lần tìm chỗ để dừng chân
mà sao ta thấy muồn phần khó khăn
lên cao thăm hỏi chị Hằng
chị ơi chị có....có hằng như em
mong tìm bến đõ thân quen
nhưng sao khó quá làm em nản lòng
ngày mai em viết thiệp hồng
tên em có đó nhưng chồng là ai?
cái này vẫn ở tương lai
nhưng mà muốn biết chàng trai - chồng mình
hôm nay dào dạt thơ tình
ngày mai không biết thình lình bay không
hôm nay vẫn một màu hồng
ngày mai ấy đó sợ hồng phai đi
ai là lãng tử tình si
ai là người sẽ cùng đi với mình
tương lai là dặm trường tình
ước chi biết được người tình tương lai
người tình em sẽ là ai
cho em biết với chàng trai - là chồng
chẳng hiểu hôm nay sao lòng
muốn biết ai sẽ làm chồng của em?:so_funny:

:slider: :slider: :slider: :slider:

loiyeudanhchoai2007
25-02-2008, 04:25 PM
cớ gì em hỏi trăng sao?
anh đây..bến đỗ..ước ao của nàng !hi!
chưa chi em vôi mơ màng
nói rồi còn nhỏ...mà nàng cứ nôn
lời thơ dào dạt tâm hồn
hôm qua chị cưới...thả hồn nơi nao!
mà anh mở cửa bước vào
thấy em..em ở trên cao hỏi hằng!
hỏi em còn nhớ anh chăng
hay mê ngồi ngắm vầng trăng phương trời
nói đi em nói một lời
chớ em chờ cả cuộc đời cũng cam!

loiyeudanhchoai2007
25-02-2008, 04:40 PM
anh sẽ là bến đỗ của đời em
để em tựa để cho em nằm ngủ
và tất cả em ơi nỗi buồn anh lãnh đủ
miễn em cười và giấcc ngủ bình yên!

anh sẽ là bến đỗ chốn thần tiên
như cổ tích ước liền thì sẽ có
anh sẽ bên em dẫu bão bùng mưa gió
có anh là bến đỗ ấy đừng lo...!

anh sẽ hát sẽ ru..em nghe những câu hò
tình tứ lắm cô học trò ngày xưa ấy
anh bắt gặp ngày xưa..cả bây giờ cũng vậy
vẫn là thiên thần... trong sáng đến thơ ngây

hãy tin tưởng nhau..em ơi vui vầy mới đến
để ta ấm lòng những ngọn nến của con tim!
em vẫn lặng im..nhung anh biết cả nỗi niềm
em thấu hiểu.. trái tim này muốn nói

dẫu có lúc em giận hờn quá ư là nông nổi..
nhưng tất cả qua rồi...anh biết chẳng dối dang
ân tình mình chân thật....chẳng ly tan
biết nhường nhịn nên vững vàng em nhỉ !!

anh bến đỗ ...em là hồng nhan tri kỉ!
thật nồng nàn...chân lí của tình yêu...!
thật vui sướng sao ..ta nhận nhiều hạnh phúc!
cảm ơn đời những giây phút kề em!
....
bến đỗ là anh..dẫu dòng đời trong đục
che chở suốt đời cả mọi lúc mọi nơi !
tin tưởng anh..nha em...! anh chỉ nói một lời!
....em bến đỗ..cả cuộc đời...anh nửa đó !!!

em chua biet yeu
27-02-2008, 11:33 PM
cớ gì em hỏi trăng sao?
anh đây..bến đỗ..ước ao của nàng !hi!
chưa chi em vôi mơ màng
nói rồi còn nhỏ...mà nàng cứ nôn
lời thơ dào dạt tâm hồn
hôm qua chị cưới...thả hồn nơi nao!
mà anh mở cửa bước vào
thấy em..em ở trên cao hỏi hằng!
hỏi em còn nhớ anh chăng
hay mê ngồi ngắm vầng trăng phương trời
nói đi em nói một lời
chớ em chờ cả cuộc đời cũng cam!


anh là bến đỗ của em
kiểu này nên phải để xem thế nào
nói lời mà hổng nghĩ sao
đừng nên bồng bột thốt trao hỡi chàng
lời thơ sao đỗi mơ màng
nên đừng có nhận nhận nàng vợ nhen !
hôm qua ta mới làm quen
hôm nay đẫ phải làm em người rồi
chị cả kiệu rước đi rồi
cô em ở lại bồi hồi đương nhiên
nhưng mà ai đó đừng quên
em còn chị nữa...mới quen người à
chừng nào chị mới nói là
ngày mai chị cưới thì đà em đây
lúc đó mới nghĩ chuyện này
nghĩ chuyện cưới hỏi...một ngày...khá xa
cưới sau sẽ nhận được quà
nên em cứ thế...thật thà...đợi thôi
:slider: :slider: :slider: :slider:

em chua biet yeu
27-02-2008, 11:53 PM
anh sẽ là bến đỗ của đời em
để em tựa để cho em nằm ngủ
và tất cả em ơi nỗi buồn anh lãnh đủ
miễn em cười và giấcc ngủ bình yên!

anh sẽ là bến đỗ chốn thần tiên
như cổ tích ước liền thì sẽ có
anh sẽ bên em dẫu bão bùng mưa gió
có anh là bến đỗ ấy đừng lo...!

anh sẽ hát sẽ ru..em nghe những câu hò
tình tứ lắm cô học trò ngày xưa ấy
anh bắt gặp ngày xưa..cả bây giờ cũng vậy
vẫn là thiên thần... trong sáng đến thơ ngây

hãy tin tưởng nhau..em ơi vui vầy mới đến
để ta ấm lòng những ngọn nến của con tim!
em vẫn lặng im..nhung anh biết cả nỗi niềm
em thấu hiểu.. trái tim này muốn nói

dẫu có lúc em giận hờn quá ư là nông nổi..
nhưng tất cả qua rồi...anh biết chẳng dối dang
ân tình mình chân thật....chẳng ly tan
biết nhường nhịn nên vững vàng em nhỉ !!

anh bến đỗ ...em là hồng nhan tri kỉ!
thật nồng nàn...chân lí của tình yêu...!
thật vui sướng sao ..ta nhận nhiều hạnh phúc!
cảm ơn đời những giây phút kề em!
....
bến đỗ là anh..dẫu dòng đời trong đục
che chở suốt đời cả mọi lúc mọi nơi !
tin tưởng anh..nha em...! anh chỉ nói một lời!
....em bến đỗ..cả cuộc đời...anh nửa đó !!!


lời nói anh em nghe ư rất rõ
em vẫn biết... biết rõ..tình anh trao
những lời thơ sao quá đỗi ngọt ngào
nghe anh nói mà lòng em xao xuyến

mới nghe thôi mà lòng em quyến luyến
dù rằng là chỉ nói chuyện không thôi
dù cho anh vẫn chưa nói một lời
lời yêu em thật tình anh chưa nói

nhưng em biết trái tim anh đã gói
cả bóng hình và gói cả tim em
tình anh đó sao quá đỗi thân quen
phải chăng mình quen nhau từ kiếp trước?

nhiều lúc em một mình em thầm ước
ước gì mình có thể được bên nhau
cuộc sống ấy dù cho lắm khổ đau
em vẫn muốn mai sau mình là một

có phải chăng em là người dại dột
đã yêu người đột ngột nhảy vào đây
khi mà em đang mang nỗi niềm này
tình xưa cũ có hay anh có biết

em sợ mai tình mình lại ly biệt
như thế thì hối tiếc có không anh?
cuộc đời đó có nhiều chuyện không thành
em lại sợ xa anh em lạnh lẽo

cuộc đời mà có muôn đường lắm nẻo
có khi nào anh nhớ nẻo là em?
hay xa rồi mình gặp lại chẳng quen
đi qua nhau như 2 người xa lạ?

em chua biet yeu
29-02-2008, 10:24 PM
thực tình chẳng biết làm sao
khi mà đứng giữa lao đao thế này
tình nào tình đẹp tình hay
tình nào hoa trái nồng say...cuối cùng
đâu là bến đỗ trùng phùng
là nơi gặp mặt tương phùng hai ta
người gần thì lại hóa xa
người xa trăm dặm không xa mà gần
nhưng rồi gần đó muôn phần
xa xôi cách trở em mần sao đây
sao mà khó xử thế này
ước gì biết được ai hay thật lòng
ai đây ai sẽ làm chồng
muốn tìm bến đỗ thật lòng của em
nhưng mà quá đỗi rồi hen
nghĩ hoài chẳng biết nên quen ai giờ
hoa giờ đâu có gần bờ
mà giờ hoa lại lững lờ trôi sông

em chua biet yeu
01-03-2008, 02:34 AM
Chọn gì đây khi nhìn hai chiếc lá
Một lá vàng và một lá xanh xa
Chọn lá nào ? hay chọn lá gần ta
Chọn lá nào để không sa lầm lỡ

Chọn gì đây sao ta đang lỡ cỡ
Đứng giữa dòng không biết gỡ ra sao
Để nước cuốn...để nước chảy trôi sao
Chọn gì đây làm sao ta chọn lựa

Đã khi nào bạn tự mình thử lựa
Giữa hai loài tựa tựa giống nhau chưa
Đã khi nào bạn đứng giữa trời mưa
Bạn vẫn thích trời mưa nhưng ước nắng

Nếu lựa chọn giữa mưa sa và nắng
Thì bạn có chắc anh nắng là hơn không
Hay chọn đó nhưng lại ẩn trong lòng
Có nắng đó nhưng vẫn mong mưa tới

Có bao giờ bạn thấy lòng chới với
Giữa dòng đời với cuộc sống phong ba
Bạn có thấy mình tựa như 1 loài hoa
Giữa cuộc đời rất chi là dễ ngã

Giữa cuộc đời có bao nhiêu hối hả
Có bao giờ bạn vội vã hay chưa
Có bao giờ bạn đứng dưới cơn mưa
Rồi nhanh chóng cầm ô đi lựa chọn

Đã bao giờ bạn thử mình lựa chọn
Giữa hai người ba - má bạn thương ai
Có bao giờ bạn đứng giữa đường dài
Mà lưỡng lự không tài nào bước tiếp

Có bao giờ bạn đã từng chết khiếp
Vì giấc mơ lúc bạn thiếp ngủ đi
Trong giấc mơ ấy...bạn đã lựa chọn gì
Ngủ mơ tiếp hay thức giấc tỉnh mộng

dungnhinanh_em
01-03-2008, 03:17 AM
http://img177.imageshack.us/img177/8090/kumonomukouyakusokunobadm4.jpg


em sợ lắm anh ơi trời đêm tối
em một mình trong bóng tối vây quanh
em yêu anh tình cảm ấy chân thành
nhưng em sợ không anh mi lệ ướt

trong đêm tối một mình em thầm ước
giá như anh không phải giữ biển khơi
thì lòng em sẽ không phải chơi vơi
và em đây sẽ không rơi....lệ ứa

em sợ lắm khi tình mình chan chứa
những lời hứa đã trót vội trao nhau
nhưng giờ đây em lại sợ phai màu
không còn nữa một màu hồng sắc tím

em sợ lắm khi nghe tiếng con tim
nó thổn thức không im như trước nữa
không hiền hòa và lặng thầm như bữa
mà rạo rực khao khát một tình yêu

em sợ lắm tình mình lại phiêu diêu
không tìm được nơi đâu là bến đỗ
trời xanh ơi xin người hãy chỉ chỗ
nơi nào đây là bến đỗ tim em
????????????????????????
Ngày nao bến ở gần thuyền
Cất vang tiếng hát tình duyên mặn nồng
Ngờ đâu đời lắm gai chông
Buộc thuyền rời bến còn trông đợi gì?
Tình thuyền, bến có mấy khi
Thuyền đi bến vẫn có gì khác đâu
Thuyền đi buồn bã âu sầu
Bến thì ở lại một câu chẳng màng
Đã đành một kiếp đa mang
Thuyền đi, thuyền đến chẳng ràng buộc ai
Ân tình dẫu có phôi phai
Thuyền đi vẫn nghĩ có ai đợi mình
Vẫn đành tiếc nuối ân tình
Thuyền đi mong đợi chút bình minh lên
Cầu cho tình bến lâu bền
Đừng cho thuyền khác thay tên thuyền này!
Thuyền mong về, bến có hay?
Bến kia có đợi thuyền này nữa không?
Thuyền đi một kiếp lông bông
Đêm ngày vẫn để bến trong tim mình
Mong rằng bến chớ lặng thinh
Cho thuyền cặp bến, cho tình thắm sâu
Cho thuyền thôi bớt âu sầu
Đủ tinh thần vượt thác sâu gập ghềnh
Vượt qua sóng nước lênh đênh
Vượt qua nỗi nhớ chênh vênh trong lòng
Bao nhiêu bến đục, bến trong
Nhưng chỉ một bến trong lòng mà thôi!


Thuyền về với bến, bến ơi
Bến còn có chỗ cho thuyền này không?

em chua biet yeu
01-03-2008, 04:26 PM
Ngày nao bến ở gần thuyền
Cất vang tiếng hát tình duyên mặn nồng
Ngờ đâu đời lắm gai chông
Buộc thuyền rời bến còn trông đợi gì?
Tình thuyền, bến có mấy khi
Thuyền đi bến vẫn có gì khác đâu
Thuyền đi buồn bã âu sầu
Bến thì ở lại một câu chẳng màng
Đã đành một kiếp đa mang
Thuyền đi, thuyền đến chẳng ràng buộc ai
Ân tình dẫu có phôi phai
Thuyền đi vẫn nghĩ có ai đợi mình
Vẫn đành tiếc nuối ân tình
Thuyền đi mong đợi chút bình minh lên
Cầu cho tình bến lâu bền
Đừng cho thuyền khác thay tên thuyền này!
Thuyền mong về, bến có hay?
Bến kia có đợi thuyền này nữa không?
Thuyền đi một kiếp lông bông
Đêm ngày vẫn để bến trong tim mình
Mong rằng bến chớ lặng thinh
Cho thuyền cặp bến, cho tình thắm sâu
Cho thuyền thôi bớt âu sầu
Đủ tinh thần vượt thác sâu gập ghềnh
Vượt qua sóng nước lênh đênh
Vượt qua nỗi nhớ chênh vênh trong lòng
Bao nhiêu bến đục, bến trong
Nhưng chỉ một bến trong lòng mà thôi!


Thuyền về với bến, bến ơi
Bến còn có chỗ cho thuyền này không?


Bến thì vẫn vậy một lòng
Chờ thuyền ấy đó theo dòng về đây
Nhưng mà cũng đã lâu ngày
Thuyền xa bến quá không hay tin gì
Thuyền ơi có nhớ lúc đi
Thuyền hứa thuyền sẽ thư ghi về nhà
Vậy mà đã mấy xuân qua
Bến nào nhận được....thuyền xa thật rồi
Thuyền đi bỏ lại bến ngồi
Ngồi trong lạnh lẽ bồi hồi ngống trông
Ngồi mà bão tố trong lòng
Không biết thuyền có hiểu lòng bến không
Thuyền đi bến vẫn đợi - mong
Chờ thuyền cập bến tình nồng hai ta
Nhưng mà thuyền mãi rời xa
Khi nào thuyền cập để ta khỏi buồn
Thuyền đi bến phải lệ tuôn
Thuyện ơi có hiểu hỗi buồn bến không?
Bến sợ mỗi lúc bão giông
Sóng lớn hung dữ...thuyền không trở về
Lòng bến vẫn nhớ lời thề
Nhưng sợ thuyền sẽ không về thuyền ơi
Thuyền xa đi khắp muôn nơi
Bao nhiêu bến đỗ...biết nơi nào dừng
Nghĩ thế mắt bến rưng rưng
Thuyền ơi có chắc chỗ dừng bến đây
Bến vẫn hi vọng một ngày
"Thuyền về lúc ấy chở đầy trầu cau
Tình bến sẽ không phai màu
Chờ ngày kiệu rước bên nhau trọn đời"
Đó chính là những những lời
Những lời thuyền đó lúc thời ra đi
Bến thì một dạ khắc ghi
Không biết thuyền có nhớ gì nữa không ?
Thuyền ơi có biết...biết không
Mưa to gió lớn là lòng bến lo
Bến lo mưa tới gió to
Thuyền trôi xa bến - bến lo thuyền à
Thuyền ơi hãy nhớ nhớ nha
Ngày về ấy đó là ta sum vầy

ChangKhoAnhKiet
01-03-2008, 04:59 PM
Chọn gì đây khi nhìn hai chiếc lá
Một lá vàng và một lá xanh xa
Chọn lá nào ? hay chọn lá gần ta
Chọn lá nào để không sa lầm lỡ

Chọn gì đây sao ta đang lỡ cỡ
Đứng giữa dòng không biết gỡ ra sao
Để nước cuốn...để nước chảy trôi sao
Chọn gì đây làm sao ta chọn lựa

Đã khi nào bạn tự mình thử lựa
Giữa hai loài tựa tựa giống nhau chưa
Đã khi nào bạn đứng giữa trời mưa
Bạn vẫn thích trời mưa nhưng ước nắng

Nếu lựa chọn giữa mưa sa và nắng
Thì bạn có chắc anh nắng là hơn không
Hay chọn đó nhưng lại ẩn trong lòng
Có nắng đó nhưng vẫn mong mưa tới

Có bao giờ bạn thấy lòng chới với
Giữa dòng đời với cuộc sống phong ba
Bạn có thấy mình tựa như 1 loài hoa
Giữa cuộc đời rất chi là dễ ngã

Giữa cuộc đời có bao nhiêu hối hả
Có bao giờ bạn vội vã hay chưa
Có bao giờ bạn đứng dưới cơn mưa
Rồi nhanh chóng cầm ô đi lựa chọn

Đã bao giờ bạn thử mình lựa chọn
Giữa hai người ba - má bạn thương ai
Có bao giờ bạn đứng giữa đường dài
Mà lưỡng lự không tài nào bước tiếp

Có bao giờ bạn đã từng chết khiếp
Vì giấc mơ lúc bạn thiếp ngủ đi
Trong giấc mơ ấy...bạn đã lựa chọn gì
Ngủ mơ tiếp hay thức giấc tỉnh mộng

Có nhiều điều suy ra trong cuộc sống
Chẳng như ta thường suy tính bao giờ
Nó bay vào bất ngờ tựa như mơ
Và ra đi như chưa hề biết đến

Cuộc đời mà bạn ơi nhiều uy biến
Khi thương rồi khó có thể chuyển lay
Trao ra hết dù phải chịu đắng cay
Dẫu ngày mai đường tương lai tăm tối

Chia tay rồi không biết ai có lỗi
Phải chăng là yếu đuối quá mà thôi
Khi cả hai không xây đắp vun bồi
Chẳng quan tâm hỏi han người yêu mến

Rồi ngày kia khi tình yêu đã hết
Vội đi tìm kiếm mãi nhưng chẳng ra
Muộn màng không khi sự thật đã là
Tình đã đi về nơi nào xa mãi

Nếu mà yêu thì đừng nên khờ dại
Nghĩ xa vời đến hai chữ chia tay
Khi đã yêu thì hãy yêu hôm nay
Vì ngày mai nào có ai biết được

Bạn hãy yêu như chưa hề biết trước
Đừng sợ gì mà trượt mất lòng tin
Hãy yêu ai như đã yêu chính mình
Và cho ra chẳng nghi ngờ lo lắng

Hãy chọn đi người bạn yêu thương nhất
Bạn nhớ nhung bạn mong mỏi bao ngày
Đừng chần chờ hãy nói liền hôm nay
Sợ ngày mai không còn cơ hội nữa

Khó gì đâu mà bạn thấy khó lựa
Dĩ nhiên là phải thương một người hơn
Còn người kia chỉ giây phút dỗi hờn
Mới nghĩ tới cho đỡ buồn đỡ giận

Xin hãy yêu và đừng nên hối hận
Khi trao ra cả một tấm chân tình
Đó mới là trái tim sáng lung linh
Không dối gian chẳng đo lường toan tính...

03-01-08
Anh Kiệt

dungnhinanh_em
01-03-2008, 06:19 PM
Bến thì vẫn vậy một lòng
Chờ thuyền ấy đó theo dòng về đây
Nhưng mà cũng đã lâu ngày
Thuyền xa bến quá không hay tin gì
Thuyền ơi có nhớ lúc đi
Thuyền hứa thuyền sẽ thư ghi về nhà
Vậy mà đã mấy xuân qua
Bến nào nhận được....thuyền xa thật rồi
Thuyền đi bỏ lại bến ngồi
Ngồi trong lạnh lẽ bồi hồi ngống trông
Ngồi mà bão tố trong lòng
Không biết thuyền có hiểu lòng bến không
Thuyền đi bến vẫn đợi - mong
Chờ thuyền cập bến tình nồng hai ta
Nhưng mà thuyền mãi rời xa
Khi nào thuyền cập để ta khỏi buồn
Thuyền đi bến phải lệ tuôn
Thuyện ơi có hiểu hỗi buồn bến không?
Bến sợ mỗi lúc bão giông
Sóng lớn hung dữ...thuyền không trở về
Lòng bến vẫn nhớ lời thề
Nhưng sợ thuyền sẽ không về thuyền ơi
Thuyền xa đi khắp muôn nơi
Bao nhiêu bến đỗ...biết nơi nào dừng
Nghĩ thế mắt bến rưng rưng
Thuyền ơi có chắc chỗ dừng bến đây
Bến vẫn hi vọng một ngày
"Thuyền về lúc ấy chở đầy trầu cau
Tình bến sẽ không phai màu
Chờ ngày kiệu rước bên nhau trọn đời"
Đó chính là những những lời
Những lời thuyền đó lúc thời ra đi
Bến thì một dạ khắc ghi
Không biết thuyền có nhớ gì nữa không ?
Thuyền ơi có biết...biết không
Mưa to gió lớn là lòng bến lo
Bến lo mưa tới gió to
Thuyền trôi xa bến - bến lo thuyền à
Thuyền ơi hãy nhớ nhớ nha
Ngày về ấy đó là ta sum vầy
Trăm năm thuyền vẫn một lòng
Một lòng chỉ có bến trong tim mình
Hoàng hôn hay lúc bình minh
Lòng thuyền chỉ có bến tình mà thôi
Sợ khi mình đã xa rồi
Thì tình bến đã dạt trôi theo dòng!
Trăm năm vẫn kiếp long đong
Thuyền đi, bến ở còn mong đợi gì?
Nên thay thuyền có mấy khi
Thuyền về hết bến, còn chi đậu vào?
Tình đời thay đổi là bao
Thuyền đi, đã có thuyền nào thế chân!
Thuyền về đứng đó bần thần
Bến ơi sao đã quên ân tình rồi?
Thuyền về với bến đấy thôi
Sao bến lại nghĩ thuyền....rồi quên luôn!?!?!

em chua biet yeu
02-03-2008, 12:14 AM
Có nhiều điều suy ra trong cuộc sống
Chẳng như ta thường suy tính bao giờ
Nó bay vào bất ngờ tựa như mơ
Và ra đi như chưa hề biết đến

Cuộc đời mà bạn ơi nhiều uy biến
Khi thương rồi khó có thể chuyển lay
Trao ra hết dù phải chịu đắng cay
Dẫu ngày mai đường tương lai tăm tối

Chia tay rồi không biết ai có lỗi
Phải chăng là yếu đuối quá mà thôi
Khi cả hai không xây đắp vun bồi
Chẳng quan tâm hỏi han người yêu mến

Rồi ngày kia khi tình yêu đã hết
Vội đi tìm kiếm mãi nhưng chẳng ra
Muộn màng không khi sự thật đã là
Tình đã đi về nơi nào xa mãi

Nếu mà yêu thì đừng nên khờ dại
Nghĩ xa vời đến hai chữ chia tay
Khi đã yêu thì hãy yêu hôm nay
Vì ngày mai nào có ai biết được

Bạn hãy yêu như chưa hề biết trước
Đừng sợ gì mà trượt mất lòng tin
Hãy yêu ai như đã yêu chính mình
Và cho ra chẳng nghi ngờ lo lắng

Hãy chọn đi người bạn yêu thương nhất
Bạn nhớ nhung bạn mong mỏi bao ngày
Đừng chần chờ hãy nói liền hôm nay
Sợ ngày mai không còn cơ hội nữa

Khó gì đâu mà bạn thấy khó lựa
Dĩ nhiên là phải thương một người hơn
Còn người kia chỉ giây phút dỗi hờn
Mới nghĩ tới cho đỡ buồn đỡ giận

Xin hãy yêu và đừng nên hối hận
Khi trao ra cả một tấm chân tình
Đó mới là trái tim sáng lung linh
Không dối gian chẳng đo lường toan tính...

03-01-08
Anh Kiệt


ta vẫn biết biết những điều người nói
nhưng có những điều ta khó nói người ơi
quanh ta giờ là một cõi chơi vơi
tình thật xa....xa tận nơi không thấy

ta đâu biết và ta luôn áy náy
tận trái tim không chọn lựa được rồi
bởi tình xa nên lòng dạ bồi hồi
nào dám chọn sợ rồi mình sai hướng

tình yêu đó đâu chỉ có yêu thương
mà còn cả một thiên đường sắp tới
nhưng ta đây đâu định được nơi tới
nên băn khoăn không biết nơi nào dừng

đêm đêm đến để lệ chảy rưng rưng
bởi người xa mình cũng từng yêu mến
tình thắm đó nhưng như những ngón nến
gió nhỏ thôi làm nến tắt lửa hồng

chính vì thế mà ở tận cõi lòng
nỗi buồn mang mà không sao lựa chọn
tình ta đó như đang ở đầu ngọn
nên nào ta có dám lựa chọn đâu

bạn bảo rằng đừng có sợ mai sau
nhưng làm sao không đau đầu cho được
khi mà tình...tình xa ta ngàn thước
mãi xa dòng theo con nước trôi sông

tình kia đó bay xa tận biển đông
hỏi như thế làm sao lòng không sợ ?

em chua biet yeu
02-03-2008, 12:24 AM
Trăm năm thuyền vẫn một lòng
Một lòng chỉ có bến trong tim mình
Hoàng hôn hay lúc bình minh
Lòng thuyền chỉ có bến tình mà thôi
Sợ khi mình đã xa rồi
Thì tình bến đã dạt trôi theo dòng!
Trăm năm vẫn kiếp long đong
Thuyền đi, bến ở còn mong đợi gì?
Nên thay thuyền có mấy khi
Thuyền về hết bến, còn chi đậu vào?
Tình đời thay đổi là bao
Thuyền đi, đã có thuyền nào thế chân!
Thuyền về đứng đó bần thần
Bến ơi sao đã quên ân tình rồi?
Thuyền về với bến đấy thôi
Sao bến lại nghĩ thuyền....rồi quên luôn!?!?!

Thuyền ơi nói thế bến buồn
Nhớ thuyền nhớ lắm nên buồn hoài thôi
Từ khi thuyền đó đi rồi
Bến đây vẫn vậy vẫn ngồi đợi mong
Chờ thuyền thuận gió theo dòng
Trở về với bến cho lòng được vui
Xa thuyền bến chỉ ngậm ngùi
Từ khi xa đó có vui bao giờ
Thuyền xa bến mãi đợi chờ
Thuyền ơi nhớ nhé cập bờ thuyền nghen !
Thuyền ơi chớ vội vội ghen
Xa thuyền ấy đó chưa quen ai mà
Bến đây sẽ mãi mãi là
Chỗ dừng ấy đó...là nhà..thuyền thôi
:slider: :slider: :slider:

dungnhinanh_em
11-03-2008, 07:47 AM
Thuyền ơi nói thế bến buồn
Nhớ thuyền nhớ lắm nên buồn hoài thôi
Từ khi thuyền đó đi rồi
Bến đây vẫn vậy vẫn ngồi đợi mong
Chờ thuyền thuận gió theo dòng
Trở về với bến cho lòng được vui
Xa thuyền bến chỉ ngậm ngùi
Từ khi xa đó có vui bao giờ
Thuyền xa bến mãi đợi chờ
Thuyền ơi nhớ nhé cập bờ thuyền nghen !
Thuyền ơi chớ vội vội ghen
Xa thuyền ấy đó chưa quen ai mà
Bến đây sẽ mãi mãi là
Chỗ dừng ấy đó...là nhà..thuyền thôi
:slider: :slider: :slider:
Đôi ta có nợ không duyên
Thuyền tình rời bến, gập ghềnh biển khơi
Hỡi người yêu dấu xa vời
Em ơi có hiểu lòng người sang ngang

Em buồn anh cũng chẳng vui
Tụi mình hai đứa ai buồn hơn ai
Ngày mai em bước theo chồng
Đeo vòng nhẫn cưới, cười mà lệ rơi

Nơi đây kỉ niệm chất đầy
Bây giờ đành phải chôn vào đáy tim
Niềm riêng dĩ vãng u sầu
Có ai thấu hiểu tận tường là đâu

Bao năm anh ráng đợi chờ
Anh mơ ngày cưới, bên nàng sánh vai
Hai ta chung chiếc thuyền tình
Bình minh rạng rỡ lung linh đón chào

Mà nào em đá động gì
Đến việc cưới hỏi, thưa cùng mẹ cha
Là em còn mãi ham vui
Hay là em chỉ vui đùa thế thôi

Vàng son em chỉ một thời
Thôi đành im lặng, rạng ngời mẹ cha
Đôi ta vì thế xa nhau
Người đau khổ nhất vẫn là anh đây

em chua biet yeu
12-03-2008, 04:01 PM
em đây đã hứa đợi chờ
cớ sao anh lại để thơ mang buồn
sao anh lại để lệ tuôn
em đây đã nói cội nguồn là anh

tình ta đã có chân thành
sao anh lại nỡ nói thành chia ly
thuyền mới xa bến mấy thì
mà sao lại vậy còn gì tình em

chưa gì anh đã vội quên
bao nhiêu hẹn ước trong đêm trăng rằm
vậy giờ anh lại nói rằng
em thay đổi ấy..phải chăng là người

tình ta đâu thiếu nụ cười
em đây đã bảo đợi người về thôi
sao anh lại nỡ buông xuôi
nói lời cay đắng khiến tôi phải sầu

tình anh chắc đã phai màu
nên đành từ biệt tình đầu phải không
em đây vẫn vậy một lòng
một lòng như thế một lòng yêu anh

vậy mà anh lại anh đành
nói lời buồn thảm anh đành sao anh??
tình mình đến vội đi nhanh
có phải vì thế mà anh...nói lìa

hay là anh gặp ai kia
người ta xinh quá nên zìa bảo em :
"tình anh chỉ là cơn men
thôi anh đi nhé chào em anh về"

dungnhinanh_em
13-03-2008, 04:40 PM
tôi muốn quên đi một bóng hình
đã làm rung động trái tim tôi
qua bao ngày tháng trôi đi mãi
mà hình bóng cũ vẫn không phai

lưu lại nơi đây thật nhiều kỉ niệm
để sau này những hành trang
để mai sau còn tìm lại được
kỉ niệm thuở nào chúng mình yêu ./.

tôi muốn say để quên đi tất cả
quên những lời trót lưỡi đầu môi
nhưng trời ơi sao lòng tôi vẫn nhớ
nhớ bóng hình thân thương mãi ko thôi ./

Gió_ấm
13-03-2008, 11:06 PM
Không bến đỗ cho thuyền hoài lạc lõng
Không tình yêu cho người khỏi trờ mong
Có thương ta dấu trong lóng
Có thương ta để theo dòng thuyền trôi

trungnhi
13-03-2008, 11:30 PM
Không bến đỗ cho thuyền hoài lạc lõng
Không tình yêu cho người khỏi trờ mong
Có thương ta dấu trong lóng
Có thương ta để theo dòng thuyền trôi

Chả thuơng lại bảo rằng không
nói thuơng lại bảo là thuơng thế nào
Thuơng nhau biển lấp, ao đào
Nuôn con CHIM TRắng về sào với Rua