Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thư gửi thầy!!!!!!



Doll Angel
22-02-2008, 01:25 PM
thầy ơi! từ ngày thầy băt đầu vào dạy lớp em, em rất vui
từng ngày thầy dìu dắt, kèm cặp em, giúp em học tốt hơn
thế nhưng thầy có biết mỗi khi ở bên thầy tim em cứ đập liên hồi
dần dần em đã nhận ra là mình đã yêu thầy mất rồi
em biết em ko nên như vậy!
em cũng rất đau khổ vì ko thể quên được thầy
thế rồi sức học của em sa sút dần, trong tiết em kok hề hứng thú với việc học mà chi. ngồi ngắm thầy
em biết thầy rất buồn vì em, thầy cũng rất thất vọng vì mất đi một hs trong đội tuyển hs giỏi
thầy ơi!
em ko muốn việc học của mình sẽ trở nên tệ hại hơn, em đã chọn cách xa thầy
thầy ơi !
em đã học trường khác! nhưng trái tim em vẫn hướng về thầy
em vẫn lén nhìn thầy
nhưng thầy hãy tin ở em! em sẽ học thật giỏi ở ngôi trường mới
tạm biệt thầy, người thầy mà em yêu!!!!!
Học trò của thầy

in_my_heart
29-02-2008, 02:45 PM
gì nữa đây.... lại là chuyện hs yêu thầy giáo ah`...thế giới này đảo loạn hết cả rùi
********
đừng giận tui nha ^^!