selinayukomi
22-02-2008, 12:41 AM
Ôi! nhớ nao lòng cái tuổi học sinh
Thưở hai buổi sân trường áo trắng
Thưở khế chua ô mai cay mặn
Và ngọt ngào mùi giấy trắng thơm tho
Nhớ cái tuổi lá xanh hoa thắm
Cứ vô tình tan lớp_vô tình quên
Rồi bất giác phượng hồng chao cánh nhỏ
TAN lá vàng vội bỏ bước sang thu
Giờ mới giận mình vô tâm quá
Quên tiếng cười _lớp học cũ cũng quên
Tôi quên rồi bạn mến có quên chăng?
Quên những gì thuộc về lớp 91
Quên những gì trong ngăn bàn trống rỗng
Lớp 91 chúng mình quên rồi sao_quên kỉ niệm sao sáng giữa trời cao
Để nhớ hoài mùa thi năm ấy
Cánh phượng nào ngơ ngác vở người ta
Nhẩm một mình câu thơ XUÂN DIỆU
Muốn mở lời mà chẳng thành lời
Rồi giây phút xa trường xa bạn
Xa những gì của thưở hoa chưa tàn
khi thu nay_ đông qua rồi lại xuân tới
Hạ dứt rồi _tiếng ve lại u sầu
Buổi khai trường 91 chẳng gặp nhau
Và lớp cũ bây giờ muôm nẻo bước
Hướng cuôc đời đôi đứa đôi phương trời
Phút buồn vui có còn chợt nhớ chăng?
Có khi nào muốn về lại trường xưa?
Chợt nhận thấy con tim lòng xao xuyến
Ôi! nhớ nao lòng 91 tôi ơi! :meo:
Thưở hai buổi sân trường áo trắng
Thưở khế chua ô mai cay mặn
Và ngọt ngào mùi giấy trắng thơm tho
Nhớ cái tuổi lá xanh hoa thắm
Cứ vô tình tan lớp_vô tình quên
Rồi bất giác phượng hồng chao cánh nhỏ
TAN lá vàng vội bỏ bước sang thu
Giờ mới giận mình vô tâm quá
Quên tiếng cười _lớp học cũ cũng quên
Tôi quên rồi bạn mến có quên chăng?
Quên những gì thuộc về lớp 91
Quên những gì trong ngăn bàn trống rỗng
Lớp 91 chúng mình quên rồi sao_quên kỉ niệm sao sáng giữa trời cao
Để nhớ hoài mùa thi năm ấy
Cánh phượng nào ngơ ngác vở người ta
Nhẩm một mình câu thơ XUÂN DIỆU
Muốn mở lời mà chẳng thành lời
Rồi giây phút xa trường xa bạn
Xa những gì của thưở hoa chưa tàn
khi thu nay_ đông qua rồi lại xuân tới
Hạ dứt rồi _tiếng ve lại u sầu
Buổi khai trường 91 chẳng gặp nhau
Và lớp cũ bây giờ muôm nẻo bước
Hướng cuôc đời đôi đứa đôi phương trời
Phút buồn vui có còn chợt nhớ chăng?
Có khi nào muốn về lại trường xưa?
Chợt nhận thấy con tim lòng xao xuyến
Ôi! nhớ nao lòng 91 tôi ơi! :meo: