Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nụ cười và nước mắt



greenlion
21-02-2008, 01:48 PM
nhớ ngày xưa , ngày xa xăm thủa ấy
cũng nơi này a và em chia tay
giọt nước mắt bay trong chiều tiễn biệt
biệt ly rồi có lẽ mãi xa nhau

không! thời gian làm kí ức nhạt màu
ta gặp lại mà nỗi đau trốn mất
giờ thấy nhau mà vui cười bất tận
bởi bây giờ lại phải bận yêu thương

.....

dù bên em anh đã nhường người mới
và với anh chân trời chẳng là em :)

----- hì , tình yêu lạ thật em nhỉ , thật may với chúng mình , ty ra đi không phải là 1 dấu "." hết mà chỉ là 1 dấu ";" để ta viết tiếp câu truyện của mình theo hướng khác , mãi vui cười em nhé ! ------

Gió_ấm
21-02-2008, 07:40 PM
Khỷ niệm ơi nghĩ thời gian sẽ xóa
Nét giận hờn trên khoé mắt ngây thơ
Bàn tay xinh em giả vờ đánh khẽ
Anh nắm vào rồi sẽ không buông

Chia tay rồi mà sao lạ thế
Ta nhìn nhau như thể không quen
Nhưng không dấu được khoé mắt lệ hoen
Em bật khóc nhớ vòng tay ấy

meocon11
01-03-2008, 08:46 PM
em yêu anh bằng tình yêu trong sáng
bằng tất cả tình yêu của biển
mang đến anh những giây phút hạnh phúc
trao cho anh cả cuộc đời tương lai
tình yêu dở dang có j tội lỗi
lỗi tại em yêu anh quá thật lòng
để giờ đây nước mắt lệ tuôn trào
anh đã đi,đến nơi chân trời mới
để mình em một mình nỗi cô đơn

chương_12h
02-03-2008, 12:50 AM
anh xa em đâu phải là đã hết yêu em
xa em là để em yêu anh nhiều hơn

baby_tinhyeu
03-03-2008, 02:16 AM
khi xa nhau ta mới hiểu tình ta !
chân trời mới anh đã tới và đang đi
trên con đường tìm vinh quang, sự nghiệp
mỗi lẻo đường anh đều khắc tên em ! em có hay và em có biết chăng?
mỗi bước chân, mỗi chặng đường dài ta bước
tuy xa nhau nhưng thật ra rất gần gũi
bởi một điều anh luôn nghĩ về em !
...
rồi một ngày âm thầm nặng lẽ
anh giật thót, trong lòng sao xuyến
"mình là bạn xẽ tốt cho cả hai bên "
lời em nói nhẹ nhàng và đầm ấm
.........