Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thời gian!!



starfish_and_my_dream
21-02-2008, 10:20 AM
Lâu lắm rồi không viết HHT, cũng không phải là lâu lắm,nó lâu hơn lúc trước vì lúc trước mình hôm nào cũng viết mà h thì không viết đã lâu.:thatall: :thatall:
Thế nào nhỉ,chắc là mọi người sẽ khó hỉu lắm ^^
Cũng gần 5 tháng rùi, 5 tháng xa nhà, xa quê hương,thời gian trôi nhanh thật,như 1 cơn gió đấy nhỉ,nhớ hôm nào mình còn học cấp 3, cảm thấy nhớ bạn bè cà gia đình nhiều...
Thời gian như 1 dòng chảy, con người cứ sống và nó vẫn cứ trôi, nhẹ nhàng lắm, êm đềm lắm nhưng đôi khi nó lấy mất của ta nhiều thứ nếu ta không biết nắm giữ thời gian
Tuổi xuân con người rồi sẽ trôi đi, 1 ngày nào đó mình sẽ về với cát bụi, sống trên đời phải làm gì có ý nghĩa và vui vẻ, khi mình không còn thì mình vẫn ở trong tim mọi người, điều đó thì sẽ chẳng phai mờ theo thời gian....
Lặng lẽ âm thầm nước vẫn chảy
Tìm lại kỉ niệm bến bờ xưa