Xem đầy đủ chức năng : that tinh
thiensuchet
20-02-2008, 11:53 PM
mai tôi chết ai là người xây mộ
giọt lệ sầu ai khóc tiên đưa tôi
sẽ đưa tôi tới nghĩa địa buồn
không thương tiếc một con người bất hạnh
mai tôi chết ai sẽ là người đưa tiễn
tiễn tôi về với sỏi đá vô tri
mai tôi chết ai sẽ là người khóc biệt
tiễn linh hồn về với cõi hư vô
mai tôi chết tôi không buồn không tủi
bởi vì đời không luyến tiếc thương tôi!...
tieuphi
24-02-2008, 01:57 AM
Ngay bản thân mà mình còn không thương lấy
Thì hỏi đời thương tiếc làm sao đây
tommy1473
27-02-2008, 01:26 PM
Thôi :
"Em đừng chj't anh kòn iu em lém
Mất em gòi anh bj't sống làm chi
Không còn ai cùng anh đi ăn sáng
Ai trả tiền khi đã vằng hình em " hehe :chayle:
bagiadaukho952
27-02-2008, 03:55 PM
Anh oi em se~ hok chjt dau
Ngu j` chjt de? anh dj voi' con khac
em van~ song' de? anh tra? tjen`
O mai xi' muoi xoi chien
em an thoa? thjc hok lo tra? tjen`
em chua biet yeu
28-02-2008, 01:05 AM
Thôi :
"Em đừng chj't anh kòn iu em lém
Mất em gòi anh bj't sống làm chi
Không còn ai cùng anh đi ăn sáng
Ai trả tiền khi đã vằng hình em " hehe :chayle:
không ngờ anh thiếu thế sao
chút tiền không có làm sao hái hồng
kiểu này em đi lấy chồng
anh đà chít đói vì lòng trống trơn :so_funny:
Funloving
28-02-2008, 06:54 PM
Thiệt là tội những ngừ trẻ tủi.
Chỉ còn sống mỗi hôm nay
Ngày mai đến thì tất cả.
Chết hết rùi bỏ lại mình tui.
tommy1473
29-02-2008, 12:20 AM
pa funlove sao nỡ lòng ác miệng
rủa tôi zìa zí sỏi đá zô tri
lỡ 1 mai tôi đành lòng "cất bước"
thì kòn xôi đâu choa bà zà :chayle:
giacatluongx
29-02-2008, 04:24 PM
Sao phải chết khi còn rất phong độ
Ngoài em ra anh còn rất nhiều cô
Không có em sao anh phải vào mộ
Đó chỉ là câu chuyện của hư vô
tieuphi
01-03-2008, 02:25 AM
Mai người chết tôi hok đắp mộ
Nhưng tôi sẽ mãi nhớ về người
Giọt lệ tiễn đưa người an nghỉ
Một giấc ngủ mãi đến ngàn năm!
tommy1473
01-03-2008, 03:02 PM
mai phi chít my là người đắp mộ
tiễn phi zìa zí ác wi~ " bj't iu "
ko còn phi my chỉ ngồi thầm trách
chưa trả tiền sao nỡ quịt người ơi :chayle:
tieuphi
01-03-2008, 03:06 PM
Sao my nỡ gắp lửa bỏ tay người
Thiếu tiền phi từ lâu không chịu trả
Lại muốn phi mau chết để mà xù
Thế thì còn gì là đạo nghĩa !
:sr:
thiensuchet
01-03-2008, 08:14 PM
...ngày anh chết là một ngày giông tố....
....những cơn mưa như nước mắt xót thương.........
.....những tiếng sấm như những lời oán hận.....
....hận những ngày anh đã quá ngu ngơ..........
em chua biet yeu
01-03-2008, 11:17 PM
"phi - my" còn nợ tiền "em"
hai bác xem lại đừng bon chen nào
hai người ai ở ai vào
ai muồn chuồn nợ đi vào mồ xanh :chayle:
tieuphi
02-03-2008, 12:22 AM
Ơ,em iu sao lại nói thế
Tiền em cũng là tiền của anh mờ
Sao cứ phân rạch ròi chi rứa
Để tình củm sứt mẻ mần răng!:chayle:
em chua biet yeu
02-03-2008, 12:56 AM
my kia cũng đang ngủ ngày
giờ phi thì lại lai say nữa rồi
không nên ăn nói hàm hồi
tiền chung ai nói để rồi phát ngôn:guoc:
tommy1473
02-03-2008, 01:19 AM
hôm ni lòng dạ bồn chồn
px bị bệnh làm thơ vô hồn
mún gì thì cứ việc chôn
khi nào khỏi bệnh thì my hoàn hồn !
em chua biet yeu
02-03-2008, 12:52 PM
hóa ra my bệnh xương ghê
thôi thì cố gắng đừng mê man hoài
nhớ là uống thuốc xong roài
ngủ đi my nhé đúng roài ngủ luôn :chayle:
tommy1473
03-03-2008, 01:40 AM
nhưng mà tình cảm cứ tuôn
làm sao ngủ được khi buồng trống không
vì ai my mãi nhớ mong
để rồi thành bệnh... bệnh lòng ngừ ơi :D
tieuphi
03-03-2008, 02:12 AM
Trong lòng my chứa nhiều bóng hình thế
Tương tư hết thì bịnh là đúng roài
:sr:
em chua biet yeu
03-03-2008, 02:14 AM
hóa ra my bệnh trong lòng
ban đêm lạnh lẽo phòng không một mình
giờ đây mới biết sự tình
thế thì tối đến.....hiện hình....em lên:slider:
tommy1473
05-03-2008, 01:03 AM
hình em đã sẵn trong tim
cần gì phải hiện làm thêm nhọc lòng
suốt đời xoá mãi ko xong
là tên em đoá bó hồng " chưa iu " :chayle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.