PDA

Xem đầy đủ chức năng : Siêu nhân



beyeuchu
20-02-2008, 06:35 PM
Bạn nhớ hông cái ngày mà cả nước bắt buộc đội mũ bảo hiểm... là cái ngày... mà tôi trở thành... siêu nhân của bạn...

Bạn luôn gọi tôi là “siêu nhân”... và tôi mặc nhiên trở thành siêu nhân trong lòng bạn... có lẽ thế... lúc nào bạn cũng muốn thấy siêu nhân thể hiện “tài năng” của mình nhưng chẳng lần nào được toại nguyện cả... bởi vì... siêu nhân chỉ đơn giản là siêu nhân.......!?

- Siêu nhân, cho cái đèn này sáng lên đi!
- Tui là siêu nhân chứ có fải là cái... máy fát điện đâu mà làm nó sáng lên được!!!

Tuy thế, siêu nhân cũng đi với bạn hết đoạn đường tối um đó để bạn hông phải sợ... bạn nhớ hông ?!
.........
- Siêu nhân, hãy bay tui xem đi!
- Tui là siêu nhân chứ có fải là... chim đâu mà bay được !!!

Tuy thế, siêu nhân cũng mua 1 cái bong bóng bay và ghi tên siêu nhân lên trên ấy rùi thả nó... về với trời.... đó... siêu nhân đang bay đó... bạn thấy hông ?!
.......
- Siêu nhân, tui đói, biến đồ ăn ra cho tui đi!
- Tui là siêu nhân chứ có fải là... phù thuỷ đâu mà biến hoá hả?!

Tuy thế, siêu nhân cũng luôn sẵn sàng chở bạn đi đến chỗ nào có đồ ăn bạn thích dù rằng hai địa điểm ăn của bạn là đầu và cuối thành phố... bạn biết điều đó mà fải hông ?!
........
- Siêu nhân, tui buồn, làm cái gì cho tui vui đi!
- Tui là siêu nhân chứ có fải là... hề đâu mà chọc cười được!

Tuy thế siêu nhân vẫn đêm nào cũng chở bạn đi trên những con đường giăng đèn rất đẹp và đến những nơi bạn yêu thích để bạn cảm thấy vui hơn... và bạn thấy hông... bạn đã cười rùi đấy !
........
- Siêu nhân, sắp mưa rồi, làm sao đây?
- Tui là siêu nhân chứ có phải là... ông trời đâu mà muốn mưa thì mưa, muốn hông mưa thì hông mưa !?

Tuy thế trong cốp xe của siêu nhân luôn có thêm 1 cái áo mưa và 1 cái nón... bạn thấy hông... bạn đã dùng nó rồi đó... khi trời mưa và khi trời wá nắng.
........
Còn nhìu... nhìu lắm những điều bạn nghĩ siêu nhân có thể làm... nhưng câu trả lời của siêu nhân luôn là :"tui là siêu nhân chứ có fải là...." thế đấy... hông bít bạn có buồn vì điều đó hông... nhưng siêu nhân luôn cố gắng làm bạn cảm thấy những gì bạn yêu cầu... những gì bạn muốn điều có thể thực hiện 1 phần nào đó dù hông theo cách bạn mong muốn...

Vậy đấy, bạn yên tâm... siêu nhân này tuy tài năng hông có bao nhiêu nhưng vẫn luôn có mặt khi bạn “cầu cứu”... siêu nhân luôn bên cạnh bạn và chỉ bên cạnh bạn siêu nhân mới là siêu nhân....

Tất cả những điều ấy... chỉ vì siêu nhân đã trót... yêu bạn rồi... trót yêu mất nụ cười của bạn rồi... nhưng vì là siêu nhân... nên vẫn chỉ mãi là siêu nhân thế thôi... hông nói được lời yêu bạn... hãy luôn cười... tôi yêu nụ cười của bạn !!!