PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không có gì là không thể làm được



bebadboy87
19-02-2008, 10:34 PM
Bài đoạt giải hùng biện dưới đây của một học sinh Ấn Độ cho rằng có lòng quyết tâm thì cái gì cũng làm được :

Ai có thể đu đưa một chân suốt 34 tiếng không? Không thể nào được à?
Vậy mà quyển Kỷ lục Thế giới Guiness kể rằng N.Ravi ở Tamil Nadu, Ấn độ, đă làm như thế vào năm 1982.

Một chiếc xe đạp có thể có hơn ba người cùng điều khiển không? Không thể nào ư?
Mười sáu người Nhật đă làm vào năm 1984.

Có ai có thể viết tên của bốn mươi bốn quốc gia lên một hạt gạo không? Không thể nào được sao?
Tsotomu Ishil ở Tokyo đă làm vào năm 1983.

Một người điếc có thể soạn nhạc và chỉ huy dàn nhạc không? Không thể sao?
Beethoven đã làm được việc này.

Một người phụ nữ vừa mù, vừa điếc, vừa câm từ lúc nhỏ có thể nào trở thành nhà văn ở tuổi hai mươi và tốt nghiệp đại học với bằng danh dự ở tuổi hai mươi bốn không? Không thể ư?
Helen Keller đă làm được như thế!

Tôi đọc về những con người này và thấy kính phục. Tôi thấy ngạc nhiên tại sao từ điển chúng ta lại có từ “Không thể được”?
Luôn luôn có một người dường như chứng tỏ rằng cái không thể được thật ra là có thể. Tất cả những ǵ cần thiết là muốn làm. Và điều quan trọng nhất là ý chí!

Tôi nhớ tới một câu thành ngữ:
Nếu bạn nghĩ bạn thất bại, thì đúng bạn đã thất bại.
Nếu bạn nghĩ bạn không dám làm, thì bạn sẽ không dám làm.
Nếu bạn muốn chiến thắng nhưng bạn nghĩ bạn không thể, thì hầu như chắc chắn bạn sẽ không chiến thắng!

Mọi kỳ công đều không thể làm được khi mà người ta nghĩ rằng không thể làm được - khi mà người ta tin rằng không thể làm được.
Vậy, không thể làm được chỉ là một suy nghĩ; những suy nghĩ không thể nào mạnh hơn ý chí của ta.
Không có gì là không thể làm được nếu ta thật sự muốn làm - nếu ta có ý chí quyết tâm.
Và thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào đều phụ thuộc vào ý chí muốn chinh phục lĩnh vực đó của ta.
Có nghĩa ba điều:
Thứ nhất ta phải có cái nhìn rõ ràng về điều mà ta muốn thực hiện.
Thứ hai, ta phải tin rằng ta có thể thực hiện được điều đó.
Và thứ ba, ta phải bắt đầu làm ngay.
Đối với người quyết chí làm, không có “ngày mai” mà chỉ có “hôm nay”.
Không có “để sau” mà chỉ có “bây giờ”
Cho dù công việc có lớn đến bao nhiêu, người quyết tâm sẽ bắt đầu ngay. Bởi vì, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước đi đơn giản.



- Sưu Tầm - (Teppi)

mưa_buồn
19-02-2008, 11:18 PM
hay quá !!!!
Teppi post pài nào cũng hay hết ! pài nào cũng có nhìu điều hay !!!!

.::—ßµÖn—::.
22-02-2008, 01:00 AM
khÔng cÓa gì lafkO thể làm đưỢc...... thật vậy saO?????????

Dâu Tây
22-02-2008, 01:09 AM
hay quá nhất là đoạn beethoven và helen..hâm mộ :hun: