PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÃm ThƯƠng HÀn....



lucbinhtimvn
19-02-2008, 03:24 PM
Chẳng hiểu sao chiều nay buồn đến lạ
Tâm hoang mang,mơ tưởng đến người xa
Khá lâu rồi,thơ người chẳng gỡi qua
Ta mong ngóng,và bổng dưng...sinh bệnh...

Mấy ngày qua ta thấy lòng lơ đễnh
Dạ bồn chồn,mà chẳng biết tại sao?
Cãm thương Hàn,hay là bởi bệnh nào?
Sao bổng thấy đầu đau,tim se thắt...

Mẹ cho thuốc...uống một ngày ba bận
Mấy ngày rồi ,chẳng thuyên giãm là sao?
Đến Bác sĩ,ta khóc ròng ,mếu máo
''Con bệnh gì? bác sĩ chích,thật đau'' ...

Trỡ về nhà,mẹ vội vàng nấu cháo
Bảo ăn nhiều,cho lướt bệnh thật mau
Mới mấy ngày mà đã sụt vài pound
Con gái ốm,nhìn xấu ơi là xấu...

Người ở xa,có bao giờ hiểu thấu
Ta mong chờ,một tin nhắn ,hồi âm
Ta bệnh mà người chẳng gởi lời thăm
Lòng buồn quá,lệ vỡ òa,chợt khóc....

:timvo: :timvo:

dungnhinanh_em
19-02-2008, 05:41 PM
Này em hỡi xin em đừng khóc nhé !
Lệ thủy tinh làm se sắt lòng anh .
Tuổi xuân em, vẫn hồng tươi đẹp đấy !
Đời lại vui khi em hé môi cười .

Khoảng trống kia anh sẽ cùng em lấp ,
lấp cho đầy bao thương nhớ ngày qua .
Ngoan đi em ! này cô em nhỏ bé .
Bờ vai anh em hãy tựa má kề .

Giọt nước mắt anh thay bằng hạnh phúc ,
sưởi ấm em những năm tháng về sau .
Và băng kia sẽ hóa thành vô nghĩa .
Tiếng yêu thương em lại đến với đời .

Gió_ấm
19-02-2008, 06:16 PM
Người tình ơi xin đừng buồn nữa nhé
Cảm thương hàn rồi cũng sẽ qua mau
Em bị cảm lòng ta xót tim ta đau
Ước gì hoán đổi thay nhau lúc này
Ước gì vạ gió tai bay mình ta chịu hết kiếp này thay em

Thương hàn kỵ gió kỵ sương
Kỵ trời xe lạnh người thương coi chừng
Kiếm đôi miếng quế củ gừng
Sắc làm thuốc uống bệnh ngừng cho chăng
Củ hành củ hẹ tuy hăng
Tía tô nấu cháo cũng bằng thuốc tiên
Trứng gà luộc chín bóc liền
Bọc đồng xu bạc mẹ hiền tẩy sương
Đôi lời nhắn nhủ người thương
Mong em thôi bệnh đôi đường cùng vui

tinhemlabienrong17
19-02-2008, 11:24 PM
...người ta cảm bệnh vì thương
còn ai cảm bệnh vì đường chia đôi
ngày mai..ai cưới ai rồi
còn ai ai đó lẻ loi khóc tình...!
lỡ làng duyên phận chúng mình
quen nhau ngần ấy mà tình dở dang
anh muốn làm đứa con ngoan
vâng lời của mẹ đưa nàng về dinh
nàng kia nào phải người tình
chẳng lần biết mặt mà "mình" chịu ưng
nghe tin em vẫn vui mừng
còn chúc hạnh phúc không ngừng với anh
trời ơi! lời đó chân thành
vậy mà em tưởng anh dành giỡn vui
đau lòng em quá..ngậm ngùi
một câu chân thật chôn vùi ước mơ
rưng rưng lệ đã sẵn chờ
một câu nói ấy đến giờ lệ rơi
mảnh hồn chết lịm người ơi!
mênh mông khoảng trống chơi vơi cõi lòng
anh về đi để làm chồng
cho vui lòng mẹ pháo hồng tân hôn
giờ em như đã vô hồn
mối tình đã chết em chôn cho rồi
anh với người ấy đẹp đôi
mẹ anh đã chọn..chọn rồi từ lâu
vậy mà chẳng nói một câu
để cho tình cứ đậm sâu giờ lìa
người ta ác độc thế kia
còn gì để nói mau dìa đi anh
yêu anh hết dạ chân thành
còn anh nhu nhược em đành bó tay!
anh về đi kẻo ngày mai
mẹ anh giận dữ bắt nài cưới thêm
thương anh nhưng ghét anh im
buông xuôi số phận không tìm giải nguy
vậy mà yêu cái nỗi gì..!?
yêu em mà lại chịu đi cưới người
mất rồi em mất nụ cười
hận người thì ít buồn người nhiều hơn
nhịp tim rối loạn từng cơn
khóc ròng cho thoả giận hờn tình ta
mai này hai đứa cách xa
đừng lo em nữa lo mà vợ anh
em chẳng an ủi dỗ dành
anh đừng có mãi tự hành xác thân
rượu chè thuốc lá chớ gần
thâu đêm suốt sáng trăm phần không nên
tình ta trắc trở lênh đênh
mẹ anh cấm cản cho nên không thành
có duyên nhưng nợ không dành
em nào oán trách... mong anh chớ sầu!
hôm nay họ bỏ cau trầu
em buồn mang bệnh tình đầu nát tan
lệ tuôn em đứng giữa đàng
nhìn cô dâu mới bên chàng...đẹp thay!

Gió_ấm
20-02-2008, 10:59 PM
Cảm người ở những vần thơ
Mà sao ta thấy cứ mơ mơ màng
Phải chăng duyên phận lỡ làng
Tình đầu đứt gánh nên nàng sầu thương

Duyên đâu gặp gỡ giữ đường
Để rồi mãi nhớ mãi thương một người
Thương anh mắt nhớ nụ cười
Và yêu hình bóng dáng người xinh xinh

Người ta biết có nhớ mình
Mà sao dịu vợi đem tình gởi trao
Đường đường lãng tử thanh tao
Mà sao vẫn mãi chiêm bao một mình

dungnhinanh_em
21-02-2008, 02:31 AM
Tình đôi khi là muối
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rộng
Còn nguyên vị ngọt đắm

Tình đôi khi là ngọc
Sáng hơn cả trăng rằm
Rồi bổng dưng chợt mất
Hoá nghìn trùng xa xăm

Tình đôi khi là đạn
Bắn vỡ lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cười và nói năng

Tình đôi khi là tội
Lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoaì chiếc bóng
Dỗ dành ta ăn năn

Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Em đả từng đâu đó
Anh mãi còn long đong

lucbinhtimvn
21-02-2008, 10:17 AM
Ngoài kia tuyết trắng rơi đầy
Giá băng lại đến,mưa chiều quạnh hiu
Nằm trong góc nhỏ buồn thiu
Tấm chăn trùm kín,lòng hiu hiu buồn...

Nhớ người dịu vợi ngàn phương
Xa hun hút bóng,bao giờ thấy nhau?
Cãm thương Hàn,bệnh chẳng sao
Nhưng Tương Tư mới nao nao cõi lòng...

Lãng du trong giất mơ hồng
Gặp người trong mộng,tình nồng trao nhau
Giật mình...chợt thấy lòng đau
Cãm thương Hàn...bỡi vì ta nhớ chàng....


:slider: :slider: :slider:

Gió_ấm
21-02-2008, 01:15 PM
Tương tư bệnh ở trong tâm
Linh đơn tiên dược âm thầm bó tay
Bệnh này chỉ có tháng ngày
Bên người thương nhơ khỏi ngay tức thì

dungnhinanh_em
21-02-2008, 06:48 PM
xuân đến cho ta hoài nỗi nhớ
nhớ ai nỗi nhớ rất hồn nhiên
khoảnh khắc buồn sau khung cửa sổ
anh ưu tư chẳng dám lại gần

anh vẫn buồn cho ngày mai cô lẻ
em rất xa , xa cả tâm hồn
nỗi nhớ em , vào trong nước mắt
cả giấc mơ anh chợt giật mình

lucbinhtimvn
22-02-2008, 04:57 PM
Thêm một mùa xuân nữa đi qua
Hoa vẫn nở, cuộc đời ta ngắn lại
Đã bớt ngây thơ, bởi tháng ngày từng trải
Và nhìn đời, con mắt khác ngày xưa.

Chẳng hiểu sao, cho đến tận bây giờ?
Những ký ức, đã từ lâu không nhớ
Những tấm lòng, đôi khi mình mắc nợ
Lại hiện lên, như thể mới hôm qua.

ta ngày nào...là mắt biếc kiêu sa ...
Hay khờ dại, giờ đã là kỷ niệm
Người còn lại, là người mình yêu mến
Bằng cái nhìn, của một cuộc tình sau

:timvo: :timvo:

Gió_ấm
22-02-2008, 08:53 PM
Nào đâu ăn ở hai lòng
Ngày xưa tình cũ đã xong lâu rồi
Thực người không hiểu tình tôi
Thì thôi thôi nhé chia đôi cuộc tình

tinhemlabienrong17
23-02-2008, 08:41 PM
mối tình thứ nhất đã xong
tình đầu ai chẳng long đong hỡi người
quá khứ nào phải tiếng cười
mà là nước mắt ai người hiểu thông
cuộc tình sau phải màu hồng
chưa chi đã đã nhận những dòng hờn ghen
đời thường có trắng lẫn đen
hay ai từ đó đã quen nuông chìu
vướng thân vào chốn tình yêu
đến sau nào ít đó đều thường thôi
tình kia cũng đã qua rồi
nên nhìn hiện tại đẹp đôi lâu dài
yêu nên nhìn phiá tương lai
những gì quá khứ đừng ai nhắc nhiều
giữ trong lòng một tình yêu
tình đầu đó sẽ giúp nhiều tình sau
một lần vấp ngã ắt đau
một lần vấp ngã biết bao vững vàng
đừng nên oán trách than van
chớ nên ích kỉ làm chàng xa ta!

tinhemlabienrong17
26-02-2008, 03:19 PM
phen này chắc bệng nhiều hơn
ngày xưa bệnh bởi cô đơn nhớ chàng
bây giờ tình vuột ly tan
bệnh nhiều hơn nữa mà chàng có hay!
em đi gửi lại tình này
chàng buồn nên cũng men say rượu bầu
muốn chàng nói rõ một câu
có còn yêu nữa..âu sầu loài hoa!
vậy mà chàng chẳng nói ra
lời xa tiếng trách là hoa quên chàng
ờ thì cứ thế ly tan
hai người hai lối cung đàn đứt dây
xa nhau hãy nhớ vui vầy
đừng mà mi ướt lệ đầy...không hay!

lucbinhtimvn
27-02-2008, 11:16 AM
Bệnh kia giờ đã hết rồi
Nhưng tim ta bổng đang lành ,lại đau
Cãm thương hàn...bệnh chẳng sau
Nhưng tương tư mới lao đao cõi lòng...

Ngày xưa mỡ ''hội cầu hồng ''
Tìm trang quân tữ ,chỉ hồng bén duyên
Chẳng mong bạc nén,kim tiền
Chỉ mơ gặp đấng sĩ hiền,thủy chung...

Online duyên nợ lạ lùng
Kẻ Nam,người Bắc...Đôi bờ đại dương
Đông - Tây xa cách ngàn phương
Nhưng tim yêu vẫn vẫn vương...lạ thường

Thế nhưng đời thật khó lường
Chữ ngờ ai có am tường được đâu
Tình kia tưởng sẽ dài lâu
Ngờ đâu ngang trái bể dâu phũ phàng...

Nỗi buồn lặng lẽ ta mang
VÌ trong tim ấy...có tình của ai
Chỉ mình ta với đêm dài
Cô đơn khắc khoải...lấy ai bạn cùng?

tinhemlabienrong17
27-02-2008, 02:32 PM
nữa rồi bạn của tôi ơi!
hết hờn hết giận buông lời gì đây
tình người đã quá nồng say
chuyện tình năm cũ qua ngay kiếp nào
tim ai ..ai đã bước vào
ghen tuông ích kỉ là đau bây giờ!
tình người đẹp mấy vầng thơ
yêu thơ vốn dĩ mộng mơ mà nàng
nếu tình chân thật .chẳng tan
đừng nhiều lo lắng nghi chàng mà chi
yêu nhưng rộng rãi chút đi
đừng quá nhỏ hẹp ..dại si hỡi nàng
muốn chàng một bóng riêng mang
hình nàng chẳng có phai tàn phải không!?
ờ thì hãy mở rộng lòng
đừng quá trói buộc mà không lối về
hứa rồi chàng đã hứa thề
" chỉ mình em đó"không hề có hai
đừng nên nghi kị chi hoài
thói đời con gái ....ớt cay ...chẳng chừa!
muốn tình kia đẹp như xưa
lắng nghe thầu hiểu được chưa hỡi nàng !???

lucbinhtimvn
27-02-2008, 03:01 PM
nữa rồi bạn của tôi ơi!
hết hờn hết giận buông lời gì đây
tình người đã quá nồng say
chuyện tình năm cũ qua ngay kiếp nào
tim ai ..ai đã bước vào
ghen tuông ích kỉ là đau bây giờ!
tình người đẹp mấy vầng thơ
yêu thơ vốn dĩ mộng mơ mà nàng
nếu tình chân thật .chẳng tan
đừng nhiều lo lắng nghi chàng mà chi
yêu nhưng rộng rãi chút đi
đừng quá nhỏ hẹp ..dại si hỡi nàng
muốn chàng một bóng riêng mang
hình nàng chẳng có phai tàn phải không!?
ờ thì hãy mở rộng lòng
đừng quá trói buộc mà không lối về
hứa rồi chàng đã hứa thề
" chỉ mình em đó"không hề có hai
đừng nên nghi kị chi hoài
thói đời con gái ....ớt cay ...chẳng chừa!
muốn tình kia đẹp như xưa
lắng nghe thầu hiểu được chưa hỡi nàng !???



Ta củng hiểu chuyện yêu thương ngày củ
Của ''người ta''...và ''người ấy '' xa rồi
Nhưng tim ta lại ray rứt bồi hồi
Khi nghe được những lời ai kia nói...

Chuyện tình yêu...có trăm phương ngàn lối
Nhưng biết lối nào dành riêng chỉ mình ta?
Trái tim người...ta làm sao hiểu nổi?
Có bao ngăn, chia bao vách ...hay là...

Cùng phận gái,người ơi xin thấy hiểu
Khi người yêu cứ xa mãi hoài xa...
Tay ta ngắn,và tim ta bé nhỏ...
Biết làm sao cho ai đó....hiểu là....

tinhemlabienrong17
27-02-2008, 03:21 PM
cùng phận gái nên tôi đà cố hiểu
biết nàng thương nhiều ...lúc mềm yếu ....hoài nghi!
nhưng nàng ơi ....cứ thế ...có được gì
nếu tình chân thật việc chi người lo ngại!

đồng ý là con gái ..những lúc hẹp hòi si dại
nhưng nói rồi cũng nghĩ lại mà coi
tình xa phương ....nên tình đó lẻ loi
nên người phải vững tin ...chớ đừng ngồi suy tưởng

bởi khi yêu thì cùng chung nhau một hướng
ta chẳng ở gần ...nghi nữa ....sẽ phai hương
khoảng cách giúp ta khẳng định ...nghĩa yêu đương
thời gian chờ đợi để ....đo lường tình chung thủy!

có phải không ân tình kia ..như mộng mị
gặp chỉ đêm về ..làm thi sĩ để hồn vui
chẳng phải thế đâu ..nên mới lắm ngậm ngùi
khi nghe ai nói ..".tình tôi ngày thuở trước"

phải vững tin nàng ơi! thì mới gần nhau được
day dứt ...lo hoài ai biết trước ngày mai
chia sẻ tâm tư ....xoa nỗi nhớ đêm dài
còn duyên nợ đã an bày ....đừng suy nghĩ!

dungnhinanh_em
27-02-2008, 06:44 PM
Con phố chiều nay vắng lạnh lùng
Nỗi buồn trong nỗi nhớ mênh mông
Gió hiu hiu gió lay đường cũ
Chiếc lá nghiêng xoay ánh nắng hồng

Từ độ xa em nắng úa tàn
Cỏ hoa mờ nhạt vết thời gian
Phố xưa cô lẻ anh tìm bước
Tìm dấu tình phai trong nắng tan...

Em có nhớ không những tháng ngày
Tình hồng vun đắp những nồng say
Đâu ngờ giấc mộng theo làn gió
Để tình chia cách với chua cay.

Xa em anh sống trái tim sầu
Đi về đơn lạnh giữa niềm đau
Đêm đêm buông tiếng đàn hiu quạnh
Mơ bóng tình nhân...Em nơi đâu?

lucbinhtimvn
03-03-2008, 11:19 AM
Có khi nào giật mình anh tự hỏi
Sao tình mình lại quá đỗi chông chênh
Tình yêu ta...luôn trắc trở gập ghềnh
Em muốn với mà sao hoài chẳng tới...

Có phải chăng mình yêu nhau quá vội
Chỉ mải mê theo tiếng gọi con tim
Biết chăng là tạo hoá vẫn đứng im
Ta chẳng thể đổi thay điều rất thật...

Em và anh...ở hai đầu xa cách
Em giận mình chẳng thể đến bên anh
Làm sao mang những hạnh phúc ngọt lành
Làm sao để ở bên anh trọn vẹn?

Cũng ngày xưa một lần... em muốn hẹn
Sẽ ngày này...mình sẽ ở cạnh nhau
Nhưng giờ đây chỉ biết dấu niềm đau
Nhìn nhau đó ánh mắt hoài lạnh lẽo...

Em và anh...hai cuộc đời.... hai nẻo
Biết muôn đời là xa cách anh ơi
Biết rằng yêu...rơi vực thẳm chơi vơi
Nên muôn xoá , cho vỡ tan ký ức

Nhưng tại sao mãi nhói đau trong ngực
Biết bao giờ quên thật sự được anh
Biết bao giờ cho ký ức lưót nhanh
Biết bao giờ em và anh...chung lối???

meocon11
03-03-2008, 08:25 PM
cuộc đời ta cho ta niềm vui
ta yêu người yêu trọn con tim
người đừng buồn cho tim ta vướng sầu
tình yêu ta cho người là mãi mãi