Xem đầy đủ chức năng : tình yêu đá
tôi vẫn là tôi
19-02-2008, 02:41 PM
Tên tôi khắc vào trong kẻ đá
Đá chung tình nên đá giữ tên tôi
Rồi mai[COLOR="Lime"] đây lạnh lùng quên mất đá
Dòng tên này có gữi mãi đc ko[/COL:slider: OR]
thienduonguocmo_93
20-02-2008, 05:20 AM
hay nhỉ
đá chỉ là thứ vô tri
qua năm tháng đá cũng phải mòn đi
đâu thể mãi mãi giữ tên chi
nguyentrungnhi
23-02-2008, 01:29 AM
Tên tôi khắc vào trong kẻ đá
Đá chung tình nên đá giữ tên tôi
Rồi mai đây lạnh lùng quên mất đá
Dòng tên này có gữi mãi đc ko
hay tuyệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
tommy1473
23-02-2008, 02:50 AM
Mỗi tên em tôi khắc vào cánh bướm
Bướm chập chờn giờ vi vút mãi trên cao
Tên em ấy coá khi nào phai nhạt
Thoai thì đành ghi khắc mãi trong tim !
canhdonggio
23-02-2008, 10:45 PM
đương nhiên là đá phải mòn
nhưng người chung thủy lại mòn mỏi chờ
tieuphi
24-02-2008, 01:40 AM
Đá vô tình nhưng người hữu ý
Đã yêu rồi sao lại nỡ quên đi
Đá bao ngày rồi cũng phai mờ đi
Chứ khắc tên vào tim có bao giờ nhạt phai
crystal
26-02-2008, 06:52 PM
thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả dù đá hay là tim thì cũng vậy thôi
tommy1473
27-02-2008, 01:09 PM
có hay ko dòng thơi gian phai nhạt
Xoá mờ đi những dĩ vãng buồn đau
Xoá tên đá , tên 1 người xưa cũ
Sao tim tôi giữ mãi một bóng hình ! :chayle:
em chua biet yeu
28-02-2008, 01:17 AM
có hay ko dòng thơi gian phai nhạt
Xoá mờ đi những dĩ vãng buồn đau
Xoá tên đá , tên 1 người xưa cũ
Sao tim tôi giữ mãi một bóng hình ! :chayle:
kẻ đa tình có nhiều hình để giữ
hết hình này lại lấy tiếp hình ra
như tommy đó đào hoa
nên đà cứ thế lấy ra 1 hình :bicycle:
tommy1473
29-02-2008, 03:58 PM
bạn yên tâm hình gì tôi cũng giữ
riêng hình bà chẳng nỡ giữ làm chi
bởi 1 mai khi đang cùng chung bước
"ấy" hỏi rằng hình " thú " đẹp vậy anh :chayle: khakha ( lúc í nên trả lời seo hỉ :D )
em chua biet yeu
29-02-2008, 04:26 PM
ai nào chung bước người đi
my ơi tỉnh lại chớ si hoa này
không khéo cẩn thận bỏng tay
khi đó đừng bảo hoa này lắm gai
tommy1473
29-02-2008, 10:19 PM
bỏng tay cũng bởi tại chi
tại hoa xinh wá nên my mới cầm
nguyện lòng khắc cốt ghi tâm
1 đời 1 kiếp xin thầm iu hoa :D
em chua biet yeu
29-02-2008, 10:50 PM
haha my đấy iu hoa
anh hùng ấy đó khiến hoa tức cười
my nay đã chịu đổi đời
nhưng mà nói trước mấy lời với my
hoa xinh thương lắm gai chi
cẩn thận không khéo làm my máu trào
my chưa...chưa kịp vượt rào
thì đà chít ỉu nơi nào cũng nên
khi đó hoa đứng kề bên
hoa cười ha hả....my lên...thiên đàng :chayle:
tommy1473
01-03-2008, 01:26 AM
thiên đàng cũng chẳng là chi
chòm sao sư tử nhà my cơ moà
chỉ là ko nỡ xa hoa
sợ hoa đơn độc khóc oà vì my :chayle:
em chua biet yeu
01-03-2008, 05:06 PM
my ngồi tưởng tượng khéo quá đi
hoa này mà khóc thôi đi my à
sắp chít nên chắc my hoa
hoa nào có khóc my ta tiêu rùi
tieuphi
01-03-2008, 06:17 PM
Hơ,đi đâu cũng gặp hai người
Cãi nhau hoài vậy mai này biết đâu
Anh và em hai người chung bước
Nhắc lại chuyện đấu khẩu hoa học trò!:so_funny:
em chua biet yeu
01-03-2008, 06:38 PM
tiểu phi nói chuyện mắc cười
chỗ này là chỗ đông người phi ơi
gặp nhau ấy chuyện thường thôi
chứ ai nào bước cùng người - là my
tommy1473
01-03-2008, 09:31 PM
ái chà ấy nói thiệt đi
thiệt lòng hông zậy hay my nghe nhầm
sao mà ấy cứ lặng câm
ngoài thì ko bj't , lòng thầm thương my :chayle:
em chua biet yeu
01-03-2008, 11:40 PM
đã bảo my đừng ngủ ngày
vườn thơ ấy đó dễ say rồi mà
my ơi hãy tỉnh cho ta
không thì gáo nước đổ ra mặt giờ :chayle:
tieuphi
02-03-2008, 12:29 AM
Hơ,thế ra phi nói trật à
Để cho my lại tưởng nhầm
Về nhà đừng có đâm vào gối mà tự tử hem:chayle:
tommy1473
03-03-2008, 01:52 AM
ừ tại anh đây mơ mộng hỉ
vài câu thơ quèn có là chi
giấc mộng vườn thơ thành thi sĩ
tỉnh giấc hôm nay sẽ được gì ??? đang bùn nghe >_<
em chua biet yeu
03-03-2008, 02:09 AM
my buồn cũng thấy xương ghê
thôi mà đừng khóc ma về đó nha
my khóc là cả vườn hoa
đua nhau nở rộ...khiến ta cũng mừng:so_funny:
tôi vẫn là tôi
03-03-2008, 02:14 PM
:bicycle: :guoc: Tôi vẫn biết đá chung tính hơn cả
nhưng rêu phong đã che phủ mất rổi
Đá chung tinh tôi đem lòn phụ bạc
Đá héo mòn trong lớp phủ rêu phong[/PHP]
tôi vẫn là tôi
03-03-2008, 02:21 PM
Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là bắt đầu ngẩn ngơ
Còn tôi yêu nhạc ,yêu thơ
Để thãnh cô bé ngẩn ngơ đa sầu
tommy1473
05-03-2008, 12:54 AM
my buồn cũng thấy xương ghê
thôi mà đừng khóc ma về đó nha
my khóc là cả vườn hoa
đua nhau nở rộ...khiến ta cũng mừng:so_funny:
ái chà ấy cứ tưng tưng
làm ta thương ấy rưng rưng mất này
thế mà ấy chẳng nỡ hay
suốt ngày kiếm cớ đoạ đày thân ta :chayle:
hèn gì ấy hoá làm ma
diêm vương cũng chẳng nỡ tha choa ngừ :D khakha
em chua biet yeu
05-03-2008, 04:59 PM
em nào có dám đày my
chỉ là tí chút có gì mà kêu
dù sao my cũng chưa tiêu
nên em cứ thế thích trêu my hoài :hihi:
chừng nào my chít thì thoai
khi đó em sẽ bái bai my liền :chayle:
tommy1473
07-03-2008, 12:58 AM
thế thì my hoá thành tiên
tiễn hoa một đoạn đến liền u minh
thoai thì chịu nhé đừng xin
nhắc ân tình cũ chuyện tình năm xưa :chayle:
baby_julie
07-03-2008, 01:21 AM
Mấy anh chị làm thơ hay we' àh, em thik bài thơ đá
Thơ hay tuyệt đọc vào cảm nhận đc cả 1 câu chuyện tình ( ướt át cảm động )
Ước ji em viết đc hay như thế hjhj nhận pe' làm đệ tử tập sự nhá
tommy1473
07-03-2008, 12:52 PM
nếu mún tìm ngừ bái sư
sao bạn chẳng hỏi để mừ đơn côi
xin chào : " tôi vẫn là tôi "
có ngừ mún đến dâng xôi dâng trầu :chayle:
thanhnguyen8420
07-03-2008, 02:29 PM
thơ của mấy anh chị ai vioe61t cũng hay cả bây giờ em không biết viết gì nửa vì anh chi viết hết rồi và vốn thơ cùa em thì lại ít
em chua biet yeu
07-03-2008, 03:13 PM
thế thì my hoá thành tiên
tiễn hoa một đoạn đến liền u minh
thoai thì chịu nhé đừng xin
nhắc ân tình cũ chuyện tình năm xưa :chayle:
my mà hóa kiếp thành tiên
my ơi đi nhé đừng phiền lụy hoa
u minh nơi ấy rất xa
my cứ đến đó còn hoa.....không mà
tommy1473
07-03-2008, 06:44 PM
thế thì ấy phải chịu tha
chớ đeo bám mãi làm ta bận lòng
không thì giá lạnh gai chông
my đây cũng phá vườn hồng tan hoang :chayle:
em chua biet yeu
07-03-2008, 09:48 PM
sao my lại lại thế my ơi
vườn hoa đang độ đẹp tươi my à
my ơi đừng có phá hoa
không thì gai độc đâm là thẳng tay
tommy1473
08-03-2008, 10:10 PM
hem màng đã coá bao tay
gai dày cách mấy đố trầy đc my
hoa à đứng coá hù chi
bởi vì my đã nghĩ suy nhìu gòi
để rồi hoa nhé mà coi
xem my vào hái choa tòi đời hoa :D khakha
em chua biet yeu
08-03-2008, 10:22 PM
sao mà my ác quá ta
sao my lại nỡ hái hoa em trồng
em trồng tốn rất nhiều công
kiểu này phải méc ông chồng biết tay
tommy1473
08-03-2008, 10:53 PM
cuối cùng hoa cũng nhận ta
coá danh coá phận chồng là của ma
nhận rồi ấy nhé này hoa
suốt đời suốt kiếp làm ma nguyện lòng :chayle:
em chua biet yeu
09-03-2008, 03:57 PM
my này nói gì vậy ta?
nghe hoài mà chẳng thấy hoa hiểu gì
chồng thì đâu phải là my
my nói như thế...hiểu gì....đây ta?:meo:
tommy1473
12-03-2008, 01:15 PM
ặc ặc nói thế sao đành
cuộc tình chớm nở tan tành khói sương
mà lòng nào mãi vấn vương
lời hoa như khứa đôi đường vào my :chayle:
thui bạn ơi tranh chi mà cãi mãi
là bạn bè tui cũng hỉu tommy
đá và tim là hai người xa lạ
nhưng có cùng lòng chung thuỷ sắc son.
em chua biet yeu
12-03-2008, 03:44 PM
ặc ặc nói thế sao đành
cuộc tình chớm nở tan tành khói sương
mà lòng nào mãi vấn vương
lời hoa như khứa đôi đường vào my :chayle:
nghe đâu cứ tưởng thật tình
ai ngờ người lại đâm mình phía sau
ai nào dám khứa my đâu
tự dưng mang tiếng ác âu....tội mình:timvo:
trungnhi
12-03-2008, 06:04 PM
TrÝch:
thế thì ấy phải chịu tha
chớ đeo bám mãi làm ta bận lòng
không thì giá lạnh gai chông
my đây cũng phá vườn hồng tan hoang
TiÕp:
sao my lại lại thế my ơi
vườn hoa đang độ đẹp tươi my à
my ơi đừng có phá hoa
không thì gai độc đâm là thẳng tay
Phóc:
Ta ®©y mét kÎ Phiªu Liªu
GÆp hoa Mþ h¸i, hái nguêi trång hoa
Bao ®ªm canh giòi ë nhµ
Mét ®ªm trªn phè: Hoa tµn - Nhuþ tr¬
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.