Xem đầy đủ chức năng : Con tim anh, vẫn nhớ 1 người, vẫn yêu 1 người, va vẫn khóc vì 1 người
Rieng_minh_anh_co_don
19-02-2008, 04:01 AM
Anh k tin, đến bây giờ anh vẫn k tin , em đã nói rằng, ngày mai, mình se k gặp nhau nữa , ngày mai , mình sẽ là bạn...uhm, bạn....bạn bè cũng tốt chứ sao, ít hờn ghen, nhưng sao tim anh thấy em xa lạ quá.......mình sẽ đi trên 2 con đường riêng.....uhm, 2 con đường...cũng tốt, mỗi người 1 chí hướng mà ^^...nhưng sao anh thấy đơn độc quá.....mình sẽ chẳng là j, trong cuộc đời của nhau nữa....tim anh tan vỡ.....sao thế em, sao em lại ra đi, còn riêng mình anh, khóc cho anh, em đi rồi, bầu trời thiếu vắng đi 1 vì sao, em đi rồi , ngày nắng cũng như ngày mưa, chẳng có j khác....em đi rồi, thế giới bỗng dưng xa lạ quá, rộng lớn quá, trc đây, anh chỉ bik thế giời của anh là em, nhưng giờ anh phải đi đâu, tìm em đây....em đi rồi, đi thật rồi sao....sao con tim anh vẫn nhớ , nhớ 1 người, vẫn yêu , yêu 1 người, và vẫn khóc, vì 1 người....
::>giÓ<::
19-02-2008, 08:21 AM
phải chấp nhựn kết thúc 1 tuỳnh iêu để kóa được 1 tuỳnh iêu mới thật hơn hp hơn................:huglove:...........để tìm được ngừi koan gứ thật sự thuộc về mình..............:huglove:...........mong bạn tìm được ngừi đó và nhét cuộc tình trước vào trong túi kỉ niệm :om:
tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 12:24 PM
rồi mọi chuyện sẽ qua.........tất cả sẽ qua theo thời gian thôi.........chỉ cần L mạnh mẽ lên một chút là được thôi hà !
Rieng_minh_anh_co_don
19-02-2008, 04:50 PM
hjx, mình đã cố, cố mạnh mẽ, nhưng sao khó khăn quá :(
tieuthu_vuitinh747
19-02-2008, 05:14 PM
thì đâu có việc gì là dễ dàng đâu L.....L phải biết vượt qua nó chứ?
kẹo_béo
19-02-2008, 06:32 PM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=271246
Jangnara9x
19-02-2008, 06:37 PM
Nhiều người khi chia lìa nhau thường nói:Khi anh(em) bước ra khỏi cuộc đời e(anh) thì cánh cửa hạnh phúc của em(anh) đã đóng sầm lại rồi.Tại sao vậy,ko phải cánh cửa hạnh phúc đóng sầm lại mà là khi người đó bước ra,bạn đã khép lại, bạn ko chịu mở rộng cửa chào đón 1 người nào khác nữa,chính bạn đang ko cho họ bước vào,đen hạnh phúc đến cho bạn đó!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.