CuteOrSexy
18-02-2008, 04:00 PM
Nếu con biết…
Đứa con bé bỏng của mẹ, từ ngày con ra đời, mẹ tin rằng thượng đế đã trao tặng mẹ một thiên thần nhỏ. Con yêu, con có biết không, lúc con cất tiếng khóc đầu tiên, đó là giai điệu du dương nhất mà mẹ từng nghe. Mẹ trông con lớn từng ngày, từ lúc con tập đi, đến lúc con biết nói tiếng “ mẹ “, tiếng “ cha “…, những chuỗi ngày đầy hạnh phúc của mẹ. Đến bây giờ, con đã trở thành một thiên thần đáng yêu trong chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc tơ mềm lơ thơ buông xõa trên khuôn mặt đầy bụ bẫm, mẹ thật hạnh phúc đến chừng nào. Và con bắt đầu có những người bạn thiên thần đầy đáng yêu khác. Thương con, mẹ thương từng nụ cười của con.
http://i4.photobucket.com/albums/y143/baby_kelly/be41.jpg
Nhưng…
Ngày con vu vơ hỏi mẹ sao con không có anh chị, tim mẹ quặn đau. Mẹ ước ao rằng mẹ có thể giữ mãi nụ cười trong sáng thơ ngây của con, thật lâu… Con ơi, mẹ không biết đến bao giờ mẹ mới có thể nói với con rằng người mẹ hiền dịu dàng của con lại là người giết chết anh chị con, những đứa trẻ thiên thần chưa một lần khóc, chưa có một cái tên… Con ơi, nếu con biết, thiên thần nhỏ có tha thứ cho mẹ không, liệu con có còn giữ nụ cười trong sáng trên môi nữa không ??? Con có hờn mẹ không, có giận mẹ không con, con có đẩy mẹ ra khi mẹ ôm con không ???.. Nước mắt mẹ chảy dài khi nghĩ về điều đó. Mẹ vẫn đang đong từng ngày hạnh phúc mong manh. Cho đến một ngày con biết…
Đứa con bé bỏng của mẹ, từ ngày con ra đời, mẹ tin rằng thượng đế đã trao tặng mẹ một thiên thần nhỏ. Con yêu, con có biết không, lúc con cất tiếng khóc đầu tiên, đó là giai điệu du dương nhất mà mẹ từng nghe. Mẹ trông con lớn từng ngày, từ lúc con tập đi, đến lúc con biết nói tiếng “ mẹ “, tiếng “ cha “…, những chuỗi ngày đầy hạnh phúc của mẹ. Đến bây giờ, con đã trở thành một thiên thần đáng yêu trong chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc tơ mềm lơ thơ buông xõa trên khuôn mặt đầy bụ bẫm, mẹ thật hạnh phúc đến chừng nào. Và con bắt đầu có những người bạn thiên thần đầy đáng yêu khác. Thương con, mẹ thương từng nụ cười của con.
http://i4.photobucket.com/albums/y143/baby_kelly/be41.jpg
Nhưng…
Ngày con vu vơ hỏi mẹ sao con không có anh chị, tim mẹ quặn đau. Mẹ ước ao rằng mẹ có thể giữ mãi nụ cười trong sáng thơ ngây của con, thật lâu… Con ơi, mẹ không biết đến bao giờ mẹ mới có thể nói với con rằng người mẹ hiền dịu dàng của con lại là người giết chết anh chị con, những đứa trẻ thiên thần chưa một lần khóc, chưa có một cái tên… Con ơi, nếu con biết, thiên thần nhỏ có tha thứ cho mẹ không, liệu con có còn giữ nụ cười trong sáng trên môi nữa không ??? Con có hờn mẹ không, có giận mẹ không con, con có đẩy mẹ ra khi mẹ ôm con không ???.. Nước mắt mẹ chảy dài khi nghĩ về điều đó. Mẹ vẫn đang đong từng ngày hạnh phúc mong manh. Cho đến một ngày con biết…