coleemdayeuanh
30-03-2005, 08:22 PM
Anh cứ đi tìm người con gái khác
Người yêu anh có lẽ... chắc hơn em
Không trách đâu dù cuộc tình đã mất
Gặp giữa đường anh hãy chối "Không quen!"
Người ta hỏi mặc kệ người ta hỏi
Chuyện hôm qua ai bắt tội mình đâu
Như bóng mây mộng đầu tan rất vội
Xa nhau rồi mà chưa hẳn yêu nhau?!
Anh cứ đi đường vòng qua ngõ trúc
Phố chiều dài nằm thoi thóp trong mưa
Ngang dòng sông đừng ngại dòng nước đục
Bến anh về nước sẽ sạch hơn xưa
Và em biết những sớm mai thức giấc
Chẳng bao giờ anh lại nhắc tên em
Mình mất nhau bây giờ là sự thật
Cả cuộc đời, tiếc chi một cái tên
Anh cứ đi, em hứa rằng chẳng khóc
Chẳng bao giờ ngăn cản bước chân anh
Đừng tội nghiệp em một mình cô độc
Em quen rồi, đời là những khúc quanh
Và em biết những sớm mai thức giấc
Hết rộn ràng nghe anh nhắc lời yêu
Anh cứ đi, tìm cho mình người khác
Còn lại em nhớ kỷ niệm thật nhiều...
Người yêu anh có lẽ... chắc hơn em
Không trách đâu dù cuộc tình đã mất
Gặp giữa đường anh hãy chối "Không quen!"
Người ta hỏi mặc kệ người ta hỏi
Chuyện hôm qua ai bắt tội mình đâu
Như bóng mây mộng đầu tan rất vội
Xa nhau rồi mà chưa hẳn yêu nhau?!
Anh cứ đi đường vòng qua ngõ trúc
Phố chiều dài nằm thoi thóp trong mưa
Ngang dòng sông đừng ngại dòng nước đục
Bến anh về nước sẽ sạch hơn xưa
Và em biết những sớm mai thức giấc
Chẳng bao giờ anh lại nhắc tên em
Mình mất nhau bây giờ là sự thật
Cả cuộc đời, tiếc chi một cái tên
Anh cứ đi, em hứa rằng chẳng khóc
Chẳng bao giờ ngăn cản bước chân anh
Đừng tội nghiệp em một mình cô độc
Em quen rồi, đời là những khúc quanh
Và em biết những sớm mai thức giấc
Hết rộn ràng nghe anh nhắc lời yêu
Anh cứ đi, tìm cho mình người khác
Còn lại em nhớ kỷ niệm thật nhiều...