PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..." Tại-sao? "....



Tuyết Buồn 1801
17-02-2008, 12:18 PM
Hai tháng về Việt Nam nó dường như đã quên đi cái lạnh giá nơi đây ,quên đi phần nào nỗi đau đớn và hờn tủi .Nó những tưởng trái tim đã được chữa lành ,vết thương ngày nào đã đóng vảy . Nó những tưởng khi trở lại nơi đây đã có thể mỉm cười để làm lại từ đầu .Nó những tưởng nước mắt đã khô cạn ...Nhìn căn phòng ,những hình ảnh cũ ấy vẫn hiện rõ nét .Thước phim ấy ,cơn ác mộng ấy sao vẫn còn rõ đến từng chi tiết để nó phải ứa lệ thêm một lần ,để trái tim nó lại đau thắt từng cơn . Tối nay đi làm sao lòng nó lại nặng trĩu đến vậy . Gần giờ tan làm ... nhìn ra ngoài ...để mắt lại cay xè ,miệng lại mặn chát với nỗi cô đơn ,lạnh lẽo . Từ nay sẽ chẳng có chiếc ô tô nào đợi nó bên đường .Nó chẳng có lý do gì mà trông ngóng ,mà gọi điện giục giã . Nó sẽ chẳng bao giờ còn nghe mọi người trong quán gọi nó " T ơi ,ông xã đến đón kìa !" .Từ nay mỗi tối đi làm về nó sẽ cô đơn một mình co ro trong những cơn gió lạnh buốt thấu tim . Từ nay nói chuyện với mọi người nó sẽ phải quên đi từ " VA nhà em ...,ông xã em ,..." Giờ đã chẳng còn là "nhà em ","ông xã em " mà đã là "nhà người ta ","ông xã người ta " mất rồi .Đã 4 năm ...nó quên cảm giác lẻ loi .Nó đã quen ,quen với cảm giác luôn có một người bên cạnh . Hụt hẫng .Nó như vừa bị xô ngã một cú thật đau để chưa thể đứng dậy mà bước tiếp . Nó sợ hãi .Sợ hãi trước cuộc sống ,trước tình yêu ,trước sự phản bội đến nỗi đôi chân tê cứng chẳng thể cử động nổi .
Ngày mai mặt trời vẫn mọc .Nó vẫn phải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài .Nó vẫn phải đương đầu với hình ảnh anh tay trong tay với người con gái ấy . Cám ơn anh đã dạy nó biết thế nào là thất bại ,thế nào là cảm giác bị phản bội ,bị bỏ rơi ,thế nào là cảm giác mất đi hết tất cả ! Cám ơn anh đã dậy nó phải tự đặt câu hỏi "Tại -sao ?" !

PlanetVN
17-02-2008, 03:01 PM
Đừng cố đặt câu hỏi Tại Sao trong tình cảnh này nữa bạn à??? Bạn chờ người ta trả lời hay là ai có thể trả lời câu hỏi đó chứ??? :thatall: Mình tin là dù thế nào thì bạn cũng không muốn nghe thấy câu trả lời đâu... Mà biết được lý do thì có khi nào bạn cảm thấy vui hơn vì điều đó không??? Hay là lại ủ ê suốt ngày chứ??? :rain:

Quên đi, quên hết đi... Không nhắc lại nữa, không nghĩ đến nó nữa... Rồi một ngày khi quá khứ dần xa, tất cả sẽ chìm vào quên lãng - khi bạn tìm thấy niềm hạnh phúc trong đời mình... :)

Quên đi bạn à... :(

tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 03:37 PM
................trên đời này có muôn ngàn câu hỏi tại sao mà !...........................

Tuyết Buồn 1801
17-02-2008, 08:47 PM
Phải.Sẽ có một lúc nào đó nó sẽ quên mất đi cảm giác đau đớn ,xót xa ,cô đơn ,trống vắng của hiện tại để hòa mình trong hạnh phúc mới .Nó biết là sẽ có ngày như thế .Nhưng biết làm sao khi con người vốn có tình cảm ,vốn có cảm giác và bị nó hành hạ . "Tại sao ư?" Tại hai chữ duyên phận .Có duyên mà không phận .Tại nó quá khờ khi tin tưởng vào tình yêu ,vào những lời nói hoa mỹ của đối phương một cách tuyệt đối để bị "sốc " .
...Thoáng nhìn lại cuộc đời như giấc mộng
Được - mất, bại - thành... phút chốc hóa hư không...
Mượn 2 câu thơ của bạn nhé ,vì mình thấy nó thật đúng !
Một phút thôi... ta hóa thành kẻ trắng tay !

babylove17
17-02-2008, 08:51 PM
nhưng hình ãnh đó mãi trong trái tim không thễ nào xoá đi dc

Tuyết Buồn 1801
18-02-2008, 10:00 PM
Đúng vậy .Càng tìm cách xóa thì nó càng hiện rõ .Vậy thì xóa làm gì .Cứ để nó hiện rõ rồi sẽ tự bị xóa mờ .Những ngày tháng hạnh phúc ..những kỷ niệm đẹp đẽ ...những lời nói ..những bức thư tình lãng mạn ...những con đường đã đi dạo cùng nhau ..những quán đã từng ăn ...những cái ôm ..những cái nắm tay thật chặt ..những nụ hôn ...sự dối trá ..bội bạc ..những lời nói vô tình ...những trận gây gổ ..bộ mặt lạnh lùng ...Tất cả hòa trộn với nước mắt ,sự đớn đau ..Cứ để nó hành hạ thêm một ngày ..thêm một tuần ...thêm một tháng ...hay thêm một năm để rồi ta sẽ tự cười ta :quá dại khờ ! quá ngu ngốc !quá ngớ ngẩn !tự ôm nỗi đau vào người khi người ta hạnh phúc !

.::—ßµÖn—::.
20-02-2008, 12:49 PM
Tai sAO.. cái cuỘc sỐng nài cOá nhiều cái để hỎi là " Tại saO??"... đặt câu hỎi ra đây....nhưng rỒi nhiều khi cũng đâu cÓA câu trả lỜi đâu... Tai saO.. tại saO...