Lò
17-02-2008, 04:12 AM
Nhà nọ vô cùng giàu có, lại chỉ sinh được mỗi một cô con gái xinh đẹp. Ông bố suy nghĩ rất lâu, làm sao tìm được một chàng rể vừa tốt vừa giỏi giang, để giúp ông buôn bán và quản lý tài sản.
Ông cho đánh một chuỗi xích gồm 7 cái vòng bạc thật to móc nối với nhau, và ra điều kiện: Nếu chàng trai nào tới cầu hôn phải làm việc trong nhà ông 7 tháng. Mỗi tháng được trả công 1 cái vòng bạc. Ai cứ lần lượt lấy đi một cái vòng trong 7 cái vòng đó, cho tới cài cuối cùng thì sẽ được ông gả con gái cho. Điều khó nhất ở đây chỉ là được chặt duy nhất một cái vòng để tháo ra và lấy đi.
Bao chàng trai mê mẩn vì sắc đẹp của cô gái, nhưng đều phải bó tay chào thua.
Ngày kia, có một chàng trai từ xa đến, nghe chuyện kén chồng của cô gái nhà giàu, bèn tìm đến xin xử thức. Vừa nhìn thấy vẻ dịu dàng, yêu kiều của cô gái, chàng trai lập tức bị hút hồn và chấp nhận điều kiện của ông bố.
Hỏi chàng trai đã làm cách nào để lấy được cô con gái yêu kiều của nhà giàu nọ. :fi:
Ông cho đánh một chuỗi xích gồm 7 cái vòng bạc thật to móc nối với nhau, và ra điều kiện: Nếu chàng trai nào tới cầu hôn phải làm việc trong nhà ông 7 tháng. Mỗi tháng được trả công 1 cái vòng bạc. Ai cứ lần lượt lấy đi một cái vòng trong 7 cái vòng đó, cho tới cài cuối cùng thì sẽ được ông gả con gái cho. Điều khó nhất ở đây chỉ là được chặt duy nhất một cái vòng để tháo ra và lấy đi.
Bao chàng trai mê mẩn vì sắc đẹp của cô gái, nhưng đều phải bó tay chào thua.
Ngày kia, có một chàng trai từ xa đến, nghe chuyện kén chồng của cô gái nhà giàu, bèn tìm đến xin xử thức. Vừa nhìn thấy vẻ dịu dàng, yêu kiều của cô gái, chàng trai lập tức bị hút hồn và chấp nhận điều kiện của ông bố.
Hỏi chàng trai đã làm cách nào để lấy được cô con gái yêu kiều của nhà giàu nọ. :fi: