lê thị hoàng yến
16-02-2008, 10:51 PM
em không phải là người con gái đẹp
giữa muôn ngàn phụ nữ vây quanh anh
không thướt tha chẳng cặp mắt long lanh
và giọng nói chẳng êm đềm chìu mến
như con sóng nhỏ giữa đại dương rộng lớn
không mơ màng hạnh phúc quá xa xăm
tình yêu đâu bền chặt với tháng năm
huy hoàng chốc lát rồi tan theo bọt biển
hạnh phúc đến rồi vội vàng tan biến
ta âm thầm nuối tiếc giấc mơ qua
nếu bản thân em là một loài hoa
thì anh ơi có bao giờ anh nhớ đến
một bông. giữa rừng hoa vô bờ bến
với muôn màu rực rỡ đua chen
cũng không ai có lấy một lời khen
em chỉ một....bông hoa trắng
mỏng manh.và..trong trắng
mọc âm thầm nơi có bước anh qua
phải chăng với anh em chỉ một loài hoa
là như thế ,và em không muốn thế
anh đâu biết hoa kia đành rơi lệ
khi anh vội vàng cất bước ra đi
bỏ lại xung quanh khong nuối tiếc điều gì
một bông hồng bạch có gì đâu sặc sỡ
phải. em luôn thầm nhắc nhở
tình yêu là một thứ hư vô
như lắm cát trên đôi tay nhỏ bé
càng lắm chắc thì càng rơi mau lẹ
và em chỉ một loài hoa hồng bé nhỏ
nở vô tình nơi có bước anh qua
giữa muôn ngàn phụ nữ vây quanh anh
không thướt tha chẳng cặp mắt long lanh
và giọng nói chẳng êm đềm chìu mến
như con sóng nhỏ giữa đại dương rộng lớn
không mơ màng hạnh phúc quá xa xăm
tình yêu đâu bền chặt với tháng năm
huy hoàng chốc lát rồi tan theo bọt biển
hạnh phúc đến rồi vội vàng tan biến
ta âm thầm nuối tiếc giấc mơ qua
nếu bản thân em là một loài hoa
thì anh ơi có bao giờ anh nhớ đến
một bông. giữa rừng hoa vô bờ bến
với muôn màu rực rỡ đua chen
cũng không ai có lấy một lời khen
em chỉ một....bông hoa trắng
mỏng manh.và..trong trắng
mọc âm thầm nơi có bước anh qua
phải chăng với anh em chỉ một loài hoa
là như thế ,và em không muốn thế
anh đâu biết hoa kia đành rơi lệ
khi anh vội vàng cất bước ra đi
bỏ lại xung quanh khong nuối tiếc điều gì
một bông hồng bạch có gì đâu sặc sỡ
phải. em luôn thầm nhắc nhở
tình yêu là một thứ hư vô
như lắm cát trên đôi tay nhỏ bé
càng lắm chắc thì càng rơi mau lẹ
và em chỉ một loài hoa hồng bé nhỏ
nở vô tình nơi có bước anh qua