Xem đầy đủ chức năng : Đúng là cái đồ ghen ăn tức ở
Gió_ấm
16-02-2008, 08:50 PM
Bao năm qua ta là người bất hạnh
Trời không thương trời đọa trời hành
Đôi lần chỉ mặt hỏi trời xanh
Sao ta cố gắng càng hành thân ta
Có phải ở tận trốn xa
Ghen ăn tức ở với ta không trời:fi:
tinhemlabienrong17
17-02-2008, 07:56 PM
sg đất chật người đông
thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều
hỏi người có phải quá liều
khi ai định bước phiêu diêu chốn này
dòng người lối sống cuồng say
vui đâu chỉ thấy đêm dài tối đen
phồn hoa ai cũng bon chen
còn đâu nhân nghĩa ố hoen lâu rồi
đạo tặc nảy nở sinh sôi
người nơi xứ lạ than ôi chớ đừng
bộn bề gặp cảnh gian truân
phương nam biết có vui mừng hay không!
Gió_ấm
17-02-2008, 10:35 PM
Sóng cuộn trùng trùng lướt ra khơi
Giang hồ hiểm ác bươc đời hiên ngang
Ngửng mặt lối rộng thênh thang
Vững tâm vững trí dọc ngang đất trời
Anh hùng ai cũng một thời
Bể dâu chớp mắt nghĩ đời đang mơ
dungnhinanh_em
18-02-2008, 01:10 AM
Gió thổi lạnh lùng lá động lay
Ngất nga ngất ngưởng tỉnh cùng say
Nhân thế xoay vần ai nào biết?
Dòng đời vẫn chảy người há hay?
Chiều tà lẻ bóng chim về tổ
Sớm mai đàn bướm nhẹ nhàng bay
Dạo bước phiêu bồng chân không mỏi
Bầu bầu, bạn bạn chung rượu cay
em chua biet yeu
18-02-2008, 01:37 AM
vào đây thấy đó trách trời
nghĩ mà cảm thấy buồn cười quá đi
trên kia nói vậy dưới ni
hoành ngang tung dọc bước đi vững vàng
đúng rồi không sợ đúng chàng
vậy thì cứ thế đàng hoàng mà đi
sóng to gió lớn há là gì
kẻ tốt người xấu phân bì rõ thôi
Gió_ấm
18-02-2008, 10:38 PM
Phong ba thử trí làm trai
Ngất nga ngất ngưởng đường dài phố xa
Hôm nay từ biệt quê nhà
Gửi lời hẹn ước mẹ cha yên lòng
Con đi thỏa trí ước mong
Ơn cha nghĩa mẹ trong lòng khắc ghi
Con đường nhân nghĩa con đi
Chữ tâm con giữ không gì đổi thay
greenlion
21-02-2008, 02:44 PM
được sống là trai thì phải đa tài
tài ăn tài nói và tài lai rai
thế mà ông trời lại khoái ba gai
gài thêm con gái - cho trai - mệt nhoài
trời đúng là loài tức ở ghen ăn ! ( haha đang quởn vjk bài này , ổng mà nghe thì con mất trắng T__T run ~~!!!!! )
Gió_ấm
21-02-2008, 07:18 PM
Làm người sợ tiếng bất nhân
Sợ chi trời quở tấm thân phong trần
Số là thân tự lập thân
Bao lần vập ngã đâu cần xin ai
Trời kia có giỏi có tài
Xem ta đứng dậy hai vai gánh trời
em chua biet yeu
22-02-2008, 01:17 AM
nghe ai nói....rất ngạo đời
mà nào có thấy thực lời nói đâu
mà toàn nghe ấy những câu
buồn rầu thế sự những câu chán đời
hôm nay nghe nói chọc trời
để ta xem thử...lời người...thực thi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.