Xem đầy đủ chức năng : xa xăm
chieuanhlong
16-02-2008, 03:00 PM
Buồn trông cánh nhạn xa xăm
Mênh mông chốn ấy buồn không hỡi người
Sao còn lạc bước xa xôi
Về thôi bến cũ còn anh mong chờ
xa xăm trong thoáng buồn trông
chỉ còn cảnh với mênh mông nỗi buồn
quay về - về với chiều muôn
quay về - để thấy tình buông tha tình
tieubachlongtctn
17-02-2008, 05:41 PM
quanh đi ngoảnh lại vẫn mình
chìm trong giuấc mộng duyên tình hai ta
xuân qua duyên thắm mặn mà
chìm trong say đắm ngát hoia hương trời
duyên tình duyên đẹp đôi nơi
cho thêm thắm đượm những lời yêu thương
canhdonggio
19-02-2008, 12:11 AM
buồn chi thân xác hao gầy
người đi còn nhớ những ngày có nhau
giật mình tỉnh giấc u sầu
biết mình ko thể có nhau nữa rồi
thôi thi ngàn dậm xa xôi
ngồi trông cánh nhạn lạc trôi giữa trời
:mc:
đời người vui lắm biết bao
mà sao ta phải u sầu buồn đau
dù cho gặp phải khổ đau
ta dằn lòng lại thôi buồn chào mi!
ngồi buồn xếp đại vần thơ
sợ người ta bảo mình lơ ngơ nhiều
sợ người ta bảo lắm điều
nói chưa hết chứ ném liều vào thơ
greenlion
21-02-2008, 02:49 PM
xa xăm nơi đó có tôi không
xin lỗi !
vì đã hỏi câu Ngông thế này
nhưng mà
em hãy lắng nghe
trái tim tôi khẽ
vẽ bài tình yêu..... ( hãy lắng nghe dù cho trái tim tôi chỉ biết vẽ , em nhé :) )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.