mary_lina
16-02-2008, 12:51 AM
Em yêu anh như biển yêu bờ cát trắng
Như dòng sông yêu con thuyền độc đơn côi
Em nhớ anh! Nhớ! Nhớ nhiều!!
Như núi nhớ mây đang lơ lửng ở nơi nào
Rồi từng đêm mang nỗi sợ mong manh.
Em sợ, sợ một ngày sẽ mất anh đi mãi mãi
Rồi mình em với trống vắng đơn côi
:timvo:
Như dòng sông yêu con thuyền độc đơn côi
Em nhớ anh! Nhớ! Nhớ nhiều!!
Như núi nhớ mây đang lơ lửng ở nơi nào
Rồi từng đêm mang nỗi sợ mong manh.
Em sợ, sợ một ngày sẽ mất anh đi mãi mãi
Rồi mình em với trống vắng đơn côi
:timvo: