PDA

Xem đầy đủ chức năng : ViẾt Cho NgƯỜi Đi ( * - * )em KhÓc MỘt MÌnh



BIKACHU
15-02-2008, 08:52 PM
TIỀN GIANG 16/2/2008
HÔM NAY BUỒN THẬT,EM THẬT SỰ KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO? anh đi rồi tiền giang dường như không vui như ngày trước nữa.Anh biết không?tiền giang vắng bóng một người, người đó là người em yêu nhất,tối qua em hỏi thăm anh chị anh nói rằng tháng sau anh sẽ xuống,em hy vọng rằng điều đó sẽ thành sự thật.Ngày anh đi em thật sự không biết rằng mình nên giữ anh ở lại hay cho anh về.Em cứ tưởng anh về quê ăn tết rồi sẽ xuống , nhưng không ngờ anh đi luôn. Bây giờ anh đang làm gì ,ở đâu? em thật sự rất nhớ anh, nhớ rất nhiều. mong rằng anh cũng như em nhớ hoài kỹ niệm ngày mình quen nhau.

tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 08:59 PM
nếu anh ấy còn yêu bạn thì nhất định anh ấy sẽ quay về với bạn mà !........mình cũng mong anh ấy về với bạn ,......để bạn được hạnh phúc !
và cũng có thể vì một lí do nào đó mà anh ấy hok lên được và phải ở lại quê !

nh0c_l0v3m
15-02-2008, 09:12 PM
hãy tin vào chính bản than bạn , tin vào tình yêu của 2 người và tin vào anh ấy vì anh ấy là người yeu6 của bạn mà

tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 09:53 PM
mình cũng khuyên bạn chân thành một câu : bạn tin thì cũng tin mức vừa đủ thôi......đừng trao hết niềm tin của mình vào hết đó...........hok có là tin càng nhìu thì thất vọng càng nhìu đó !

Rieng_minh_anh_co_don
15-02-2008, 10:01 PM
nhưng T ah, trong tình yêu, niềm tin là quan trọng mà, bạn cứ tin, hãy tin, và giữ vững niềm tin bạn nhé ^^ ,mình tin, rồi anh ấy sẽ về mà...^^

tieuthu_vuitinh747
15-02-2008, 10:03 PM
niềm tin ư? mình đã tin quá nhìu.......để rồi thất vọng cũng quá nhìu ! quá đau ! :khocnhe:

nh0c_l0v3m
17-02-2008, 01:30 AM
tùy từng người và cách tin của mỗi người thui. đôi khi mình cũng nghĩ giống bạn đó nhưng cái gì cũng có mở đầu thì mới có ket61 thúc. Mở đầu như thế nào thì ket61 thúc nó cũng tương tự như thế

tieuthu_vuitinh747
17-02-2008, 12:44 PM
uhm...........có lẽ thế.......mở đầu thế nào thì kết thúc thế.........nhưng cũng hok hẳn bạn ạ !............có những mở đầu thì rất đẹp nhưng kết thúc thì cay đăng , xót xa.....

tien
17-02-2008, 08:49 PM
cuộc đời mỗi người là 1 câu chyện mà ,khi kết thúc 1 sự việc thì sẽ có 1 sự việc khá mở ra để bạn viết tiếp cuộc đời mình,bạn hãy cứ tin rùi ty đích thực sẽ đến với bạn ,anh ấy đã ra đi,nhưng nếu là của bạn anh ấy sẽ quay về,chúc bạn hạnh phúc!

babylove17
17-02-2008, 08:57 PM
bạn ah bạn khóc dc hãy khóc thật nhìu vì nước mắt sẽ làm nhẹ lòng đi rất nhìu chứ bik bao nhiu ni mốn khóc nhưng chẵng khóc dc vì chẵng còn nước mắt đễ khóc

fanta_fa_sua
17-02-2008, 09:00 PM
mjn`h cũng đa tứng ơ vao hoan canh cua ban theo minh thi niem tin cua ban h0k nen dat wa nhieu vao ngươi ay