PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lựa chọn và chấp nhận



lehao
15-02-2008, 03:31 AM
Sống là lựa chọn và chấp nhận.
Bạn có bao giờ sợ sự thất bại không. Ừ ai mà không sợ cơ chứ, nhưng bạn ơi, sống là lựa chọn và chấp nhận mà. Bạn đừng sợ và đắn đo quá nhiều trong việc lựa chọn. Sự lựa chon mang tính chất cá nhân chưa hẳn là đúng, đôi khi sự lựa chọn sai lầm mang đến sự trả giá , nhưng nó làm ta khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn. Hãy trân trọng sự lựa chọn .
Đến một lúc nào đó, bạn trưởng thành hơn, và sự lựa chọn sẽ ngày càng chính xác hơn. Có một số người đắn đó hoặc không dám lựa chọn cho mình một con đường và... mãi mãi họ cứ ngu ngơ hoài không thôi. Dũng cảm lên bạn nhé!

Sự lựa chọn dù đúng, dù sai nhưng nó đáng được trân trọng, hãy trân trọng sự lựa chọn của bạn. Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn. Và.... chấp nhận sự lựa chọn ấy. lựa chọn và chấp nhận... nếu sự lựa chọn thiếu sự chấp nhận thì sao nhỉ? không biết nữa.. chỉ biết rằng bạn sẽ rơi vào trạng thái mất phương hướng... tựa như con thuyền không bến vậy... chẳng biết phải trôi về đâu.

Bạn nhớ nhé.. Hãy dũng cảm đối mặt với sự lựa chọn. Chọn lựa cho mình một con đường và chấp nhận đi trên con đường ấy, dù phải trả giá, nhưng đó là con đường do bạn chọn lựa, con đường do bạn vạch ra.. và chỉ có bạn mới quyết định có đi tiếp hay không mà thôi. bạn có thể dừng lại, nhưng.. mãi mãi... bạn sẽ không có một con đường. Hãy học cách chấp nhận... chấp nhận mọi thứ thuộc về bạn.
Thân ái! - lehaos

babymylove_me
15-03-2008, 05:40 PM
bạn có biết không,khi đọc bài này của bạn làlúc mình đang phân vân không biết nên lựa chọn như thế nào.Bâng khuâng đứng giữ hai dòng nước đấy mà.Cảm ơn bạn vì bài viết ý nghĩa của bạn.

THANHHUY_2990_2990
15-03-2008, 10:48 PM
Lúc nào mình cũng yêu sự lựa chọn của mình hết cho dù nó đúng hay sai

v0jc0jkute
16-03-2008, 03:00 AM
mình thật sự luôn tin vào sự lựa chọn của mình hi :d

gấu con xấu xí
16-03-2008, 04:01 AM
mình ko dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì mà mình cho là ko đúng

lehao
31-03-2008, 05:30 PM
mình ko dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì mà mình cho là ko đúng

==> Ừm, bạn nói đúng rồi, thật là vô nghĩa nếu mình chấp nhận những cái mà mình không lựa chọn

yeu_anh_4ever
01-04-2008, 03:43 AM
lựa chọn đâu phải lúc nào cũng theo lí trí của mình
và như thế đâu phải lúc nào cũng đúng
nhưng nên học cách chấp nhận thực tế

Đời
01-04-2008, 04:40 PM
nên nhìn vào thực tế tốt hơn đó bạn :hihi:

yinyue
01-04-2008, 11:46 PM
Lựa chọn và chấp nhận??? Điều này ai cũng biết và hiểu, nếu có một đống con gấu bông mà bắt buộc ta phải chọn một con thì sao nhỉ??? Vì trong tất cả những con gấu bông đó đều như nhau nhưng lại ko thick con nào. Vậy bạn vẫn phải chấp nhận lụm một kon vì bắt buộc mà.
Nhưng trong trường hợp khác, nếu bạn không thick thì bạn sẽ ko phải chấp nhận lấy 1 trong số những kon gấu bông đó mặc dù bạn đã ra sức lựa chọn nó .......
Vì thế không phải lúc nào ta cũng chấp nhận.....
Hãy cảm ơn tất cả những gì mà ta đang có.....

zatharalee
01-04-2008, 11:58 PM
Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng cho ta dc lựa chọn, có nhiều chuyện bạn ko thể làm chủ dc......

yinyue
02-04-2008, 12:34 AM
Đúng vậy, ko phải lúc nào ta cũng có cơ hội để lựa chọn. Mà sẽ có những lúc lựa chọn sẽ chọn ta, điều ta nên làm là cố gắng hay là sao mà thôi......

nh0ckut3_dra
02-04-2008, 12:52 AM
Ờh tẤt nHiN đà lÀ lỰa cHọN cŨa mÌnH tHỳ hOk đƯợC hÚi hẬn ồY.

zatharalee
02-04-2008, 12:54 AM
Ờh tẤt nHiN đà lÀ lỰa cHọN cŨa mÌnH tHỳ hOk đƯợC hÚi hẬn ồY.

Mình nghĩ là ko nên hối hận đúng ko nh0ckut3 nhỉ?

nh0ckut3_dra
02-04-2008, 02:13 AM
ỪhM dÙ sAu nÀy kÓa sEo tHỳ cŨnG lÀ LưA cHọN Cũa mÌnH mÀ.

yinyue
02-04-2008, 02:16 AM
Đừng hối hận vì mình đã lựa chọn mà suy nghĩ xem cần phải làm gì với lựa chọn đó nghen......

emkothenoi_viemqua_yeuanh
02-04-2008, 09:27 AM
kúm ơn bạn ha...

Mình chợt hiễu là sự lựa chọn của mình, đã chọn thì phải chọn bằng con tim, và ko hới hận những ji mình đã cho và mất. Vì đó là những gì mình muốn!!!
Dù có vấp ngã thì cũng ko nên buồn đau mà cảm thấy sợ sệt để quyết định cho bản thân thêm 1 điều gì cả ...

Khi lự chọn 1 ty, cũng phải nên yêu hết mình, bạn há!!!

yinyue
02-04-2008, 01:39 PM
Vẫn biết là khi iêu thì phải iêu hết mình nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể làm được đâu bạn àh. Khi người ta vấp ngã ở mối tình đầu rồi thì họ sẽ rất là cẩn thận, họ không thể đem trọn trái tim của mình cho người khác nữa. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất vì khi đó họ iêu là sẽ iu hết mình, nhưng cuối cùng để lại một nỗi đau lớn nhất trong cả cuộc đời. Khi phải lựa chọn cho tương lai và đến với người thứ hai thì tình yêu đó là một sự dè dặt và sự lựa chọn là rất lớn nhưng chấp nhận cũng ko phải nhỏ.
Nhưng người ta cũng thường hay khuyên chúng ta rằng khi yêu thì hãy nghe theo tiếng trái tim mách bảo, vì trái tim có những nhịp đập riêng và không giống như lý trí.......
Chúc bạn luôn hạnh phúc......

hảirế
02-04-2008, 01:51 PM
đối mặt với sự thực là sự lựa chọn sáng suốt

yinyue
02-04-2008, 02:31 PM
Không phải lúc nào sự thực cũng là sự thực

hoangdetinhyeu
02-04-2008, 02:54 PM
có bà con nào chia sẽ cảm xúc dang đâng trao trong lòng tôi ko???
bây giờ tôi phải làm sao ai cho tôi lời khuyên đi
tình tôi phải rẽ hướng nao???

yinyue
02-04-2008, 03:17 PM
??? Hoàng đế tình iu mà cũng kêu cứu àh, khó tin wá......nhưng chuyện là thế nào phải nói ra thì pà kon mới chỉ hướng cho được chứ.
Mà hoangdetinhyeu ko phải nói là "TÌNH YÊU NHƯ TRẬN CHIẾN" sao, như vậy thì cứ coi như đang chiến đấu với kẻ thù đó, làm thế nào để chiến thắng thì làm như thế, chứ hẻm lẽ thua trận??? Nếu vậy ko có đường trở về mà chỉ có đường chít thui. Hãy lựa chọn sáng suốt nha.

emyeuanhmaimai
02-04-2008, 03:30 PM
Lựa chọn và chấp nhận??? Khi mình đã lựa chọn con đường mình sẽ đi thì cho dù phải trả giá, dù đúng hay sai mình vẫn hok hối hận vì đó là con đường mình đã chọn lấy ..........cũng giống như trên tình cảm mình đã có nhiều sự lựa chọn mình đã chọn anh và giờ cho dù tình cảm của 2 đứa hok tốt đẹp hok như điều mình mong muốn thì mình vẫn chấp nhận nó và hok hối hận dù ra sao đi nữa........chỉ cần có a thôi là đủ...

lehao
13-04-2009, 12:05 AM
:) Sống là lựa chọn và chấp nhận. Có đôi khi bạn nghĩ cái gì đó lựa chọn ban.. nhưng mình nghĩ. thật sự là bạn lựa chọn và đã chấp nhận nó

(._.) LONELY (._.)
13-04-2009, 06:38 AM
chấp nhận những gì mình đã lựa chọn

Emily Vance
14-04-2009, 11:28 PM
kết quả sau cùng không phải là đều quan trọng nhất, cái chính là ta đã học được những gì trong quá trình đạt đến kết quả ấy

thienthantim
15-04-2009, 12:14 AM
Mình ko bít nữa ,nhưng để lựa chọn thì thật quá khó.Nhiều lúc lựa chọn để rồi cố gắng het sức mà ko nhận lại đc gì cả ,thật đau đớn và khổ sở bít bao ^^

Trang Sassy
15-04-2009, 02:59 AM
Có nhiều thứ mà con ngta , ngay từ khi sinh ra đã ko đc lựa chọn rồi :D

mưa_buồn
15-04-2009, 03:16 AM
"Lí thuyết" là thế nhưng "thực hành" khó hơn nhiều lắm...:rain:...để đưa ra một quyết định , phải mất nhiều thời gian đắn đó và suy nghĩ , nhưng dù vậy thì đôi lúc đó vẫn là quyết định sai lầm....:rain:...

Ai cũng có lúc tự nhủ thầm "dù kết quả thế nào cũng sẽ không hối hận"....nhưng ai cũng có lúc phải thốt nên hai từ "giá như.."...:rain:....

loitotinh
16-04-2009, 10:53 PM
uhm, có người nói với mình rằng : đã làm rồi thì ko bao giờ hối tiếc, hoặc nếu cảm thấy hối tiếc thì đừng bao giờ làm. Phải biết lựa chọn và chấp nhận nó dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa cũng ko nên hối tiếc.