PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Gửi tặng vu vơ] - Về Nơi Hạnh Phúc - [Valentine 08]



Sóc Iu
13-02-2008, 05:29 PM
http://img.goiyeu.net/soc/venoihanhphuc.wma

Sáng tác: Tường Văn

Một ngày tươi sáng đến như giấc mơ
Và từng tia nắng vàng trên lá non
Làm em thêm ước ao có anh trong yên bình
Cùng nghe khúc nhạc từ con tim.

Dường như em biết thiếu anh rất buồn
Hàng cây bên gió ngóng trông bóng anh
Đừng xa em nhé nếu như tình yêu ta chân thành
Cầm bàn tay mình đi chung một con đường.

Người yêu hỡi anh có biết chăng
Trái tim em luôn cháy bỏng
Vì yêu anh nguyện xua tan đi bão giông ngày qua.

Lời muốn nói muốn nói với anh
Nơi chân trời tình ta đẹp mãi mãi
Mình chờ đón ánh nắng mai về nơi hạnh phúc.

vu vơ - Teppi

bebadboy87
14-02-2008, 11:15 AM
Em là ai?? Mà còn khi giấu lệ??
Em là ai?? Mà còn trần gian thế??
Em là ai??
Là ai??
Là ai??
Mà yêu quá!! ... Đời này!!

thinhseo_online
14-02-2008, 05:59 PM
Giọng dễ xương ghê đóa...Bùn wa'...:D

_7:30_PM_
18-02-2008, 11:40 PM
Mùa đông & valentine mà có ny thế này kể cũng ấm áp Tép nhờ:hihi:.

Giọng nghe nhẹ ghê á Uyên :huglove:, nhưng hình như thu hơi nhỏ :D (hoặc tai miềng bị điếc :D)

Vịt Ngố
20-02-2008, 12:01 AM
Cái mỏ lày hót nghe thấy ghét :gian:

:so_funny:

starfish_and_my_dream
22-02-2008, 10:03 AM
nice sound ^^ công nhận HHT có nhìu ca sỉ ghê

muathutim
26-02-2008, 04:20 PM
tự nhiên đang bệnh nghe cái này thấy...zui zui....
Valentine 08 năm nay mình lạnh lẻo :mecry:

-:-ChipChip-:-
27-02-2008, 03:55 AM
wOa :huglove: aj hÉt nGhe hAy kInH lÊn đC í :huglove:

Sóc Iu
17-02-2011, 08:12 PM
Nhờ Chú Phá nối lại link bài này trước Valentine mà mới hôm nay ...đường giây mới thông :so_funny:

p/s: Nối lại để fix cái link nhạc thôi đó mà :nhi: :cr:

Nelly. Doanh
17-02-2011, 10:00 PM
Đồ cổ :so_funny:

Nghe giọng dễ thương :hun:

Vệ Tư Lý
20-02-2011, 09:36 PM
Tặng vu vơ là tặng ai :rang:

Uờ
27-02-2011, 09:06 PM
Đồ cổ :so_funny:

Nghe giọng dễ thương :hun:
Đồ cổ là đồ quý, đồ được săn lùng :so_funny:
Gì chứ hát thì giọng ai mà chả dễ thương :cr:


Tặng vu vơ là tặng ai :rang:
Đeo kiếng dzô rồi quay lại trang đầu đọc lại đi :rang:
p/s: Anh cũng khoái hỏi ...vu vơ ghê ha :sr:


chà ma pan tang vu vo la ai the mih co pai nay kung~ hay lem nghe thu koi sao rui~ cho y kien nha`


Bạn type không có dấu nên thiệt là khó dịch quá :D