Xem đầy đủ chức năng : trái tim xin đừng khóc
cobetomo
13-02-2008, 03:20 PM
đừng khóc nữa trái tim
tao van xin mày đấy
hãy coi như chẳng thấy
anh bên cạnh người ta
.......
đừng dò hỏi vu vơ
chơ gần xa này no
tình anh không chung thủy
chẳng xưng với mày đâu...
*Mr.Chun*
17-02-2008, 05:51 PM
Cảm ơn bạn...
Giống tôi quá
A Liêu
21-02-2008, 09:00 PM
trái tim đã khóc và sẽ không khóc nếu nó tìm thấy 1...cái khăn khác
tmmh_1607
23-02-2008, 12:21 AM
chỉ có tám câu... nhưng thật hay và thật ý nghĩa....
ocean_girl_93
23-03-2008, 02:51 AM
Cũng có 1 khúc thơ cũng nhau nên xin được góp nhé ! Tớ được 1 người bạn đọc 1 khúc sau
Em có khóc đâu anh
Đó là nụ cười tan ra đó chứ
Một nụ cười dai dẵn nỗi nhớ
Một nụ cười dai dẵn niềm đau
Đừng trách khi ta chẳng thế đến đươcj với nhau
Tình yêu có thật nhưng mong manh quá
Trái tim em không đủ sức đối đầu
Rồi mai anh sẽ có mối tình nồng nàn khác
Chỉ có em khi thu về man mác
Phút cô đơn em lặng lẽ mỉm cười
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.