PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mời các bạn xem wa



cobekhongtinhyeu_2005
30-07-2005, 05:59 AM
Bạn ơi ! xin cho mình hỏi ?
Tình là chi ?
Mà phải đau khổ .
Tình là gì ?
Mà phải hi sinh

Có phải chăng :
Tình yêu là vĩnh cửu ?
Có phải chăng :
Tình yêu phải hi sinh ?

Nhưng tôi lại thấy rằng :
Hi sinh rồi cũng mất ,
Người mà mình thương yêu ,
Thề thốt rồi cũng bay ,
Theo làn gió kia thôi ,
Tình yêu rồi cũng mất ,
Mình lại là ngưởi đau ( đau khổ ) .

:angel1: Góp ý dùm mình nha

ông già
30-07-2005, 08:22 PM
nè cô bé kia ơi
xin hãy chánh xa xa
cái gọi la tính kia
vì nó chỉ đem lại ...
một cái gọi là khổ

nè cô bé kia ơi
xin hãy chánh xa xa
cái gọi la tính kia
vì nó chỉ đem lại ...
một cái gọi là khổ