tinhemlabienrong17
13-02-2008, 06:45 AM
*** giấc mơ nhiều kiếp li bì
sao cứ tìm mãi để si mê hoài
mãi lo xây đắp mộng dài
để cho ta cứ phí hoài thời gian
phải chăng là tiếng thở than
mà ta lại phải dở dang mộng vàng
xuân nay cũng đã qua sang
cứ mơ mơ mãi mơ màng -vô minh
cõi trần kiếp kiếp lụy mình
dây thương vương vấn lưới tình bủa giăng
áo quần vật chất trói trăng
cửa nhà nhốt trói miếng ăn hành hà
cơn đau hấp hối rên la
con người lắm những yêu ma hoành hành
mảnh thân khổ cũng cam đành
ngán người sao mãi tranh dành cao sang
thân này đã lỡ vương mang
khổ nào mới phải trăm ngàn tai ương
não nề với cảnh đau thương
lắm khi tìm kiếm một đường thoát thân
than ôi ! dính chặt lưới trần
dễ gì tháo gỡ một lần cho ra
nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
sức người yếu kém khó qua ải đời
kiếp trần biển khổ chơi vơi
giữa con sóng dữ đuối hơi vẫy vùng...!
miên mang sầu nặng hãi hùng
tâm tư sao thế.... nhìn chung nỗi buồn!!***
sao cứ tìm mãi để si mê hoài
mãi lo xây đắp mộng dài
để cho ta cứ phí hoài thời gian
phải chăng là tiếng thở than
mà ta lại phải dở dang mộng vàng
xuân nay cũng đã qua sang
cứ mơ mơ mãi mơ màng -vô minh
cõi trần kiếp kiếp lụy mình
dây thương vương vấn lưới tình bủa giăng
áo quần vật chất trói trăng
cửa nhà nhốt trói miếng ăn hành hà
cơn đau hấp hối rên la
con người lắm những yêu ma hoành hành
mảnh thân khổ cũng cam đành
ngán người sao mãi tranh dành cao sang
thân này đã lỡ vương mang
khổ nào mới phải trăm ngàn tai ương
não nề với cảnh đau thương
lắm khi tìm kiếm một đường thoát thân
than ôi ! dính chặt lưới trần
dễ gì tháo gỡ một lần cho ra
nghiệp duyên chẳng chịu buông tha
sức người yếu kém khó qua ải đời
kiếp trần biển khổ chơi vơi
giữa con sóng dữ đuối hơi vẫy vùng...!
miên mang sầu nặng hãi hùng
tâm tư sao thế.... nhìn chung nỗi buồn!!***