4ever_ocean
13-02-2008, 04:30 AM
Đã không biết bao nhiêu người nói rằng e đã sai khi làm như thế. Em không biết nữa...có lẽ e đã sai thật..........
Có lẽ chiện đầu tiên mà e đã làm sai là chiện e nhận lời hẹn hò với anh 1 ngày khi anh lên chỗ e nghỉ đông ......Em cũng không biết sao e lại nhận lời anh nữa , chỉ biết rằng hôm đoá e rất bùn , bùn nhìu lắm, em bùn vì bạn trai cũ của e đã làm cho e đau khổ , có lẽ do vậy mà e nhận lời anh. nhưng hôm đó đã để lại rất nhìu kỷ niệm đẹp trong e.Em nhớ hôm đoá là một ngày mưa và e với anh chỉ có 1 cây dù. nhờ e mà cả 2 chúng ta đã đi lạc.....Anh đã che dù cho e....Lúc đó e từng có suy nghĩ rằng pai chi anh chính là bạn trai cũ của e.... và cũng chính lúc đó e đã ghét bản thân của mình vì suy nghĩ đoá , có lẽ từ lúc đoá e đã bít mình đã sai nhưng e cứ tự dối lòng. Hum đoá anh đã làm rất nhiều việc để làm cho e cười.
Không những thế mà những ngày mà anh đi chơi với nhóm của e cũng là những kỷ niệm khó quên..........
Quên làm sao dc khi anh là con trai mà pai cùng 1 đám con gái coi film cartoon rồi ngồi cạnh e mà ngủ guc.........
Quên làm sao dc khi anh đã nấu ăn cho group của em dùm e vì e bị bắt nấu ăn mà e thì hixhixhx.........ko bít nấu ăn....
Quên làm sao dc khi vì e mà anh đã làm chiện mà anh ghét nhất đó là rửa chén...............
Nhìu lắm , nhìu lắm
Rùi những lúc e bùn vì chiện cũ , anh lại là người an ủi e.......
Không bít tự lúc nào mà e đã xem anh như chiếc phao để bám viu...................
Có lẽ e đã sai khi làm như thế nhưng anh ah liệu e và anh có nên thử cho nhau 1 cơ hội kô?
Có lẽ chiện đầu tiên mà e đã làm sai là chiện e nhận lời hẹn hò với anh 1 ngày khi anh lên chỗ e nghỉ đông ......Em cũng không biết sao e lại nhận lời anh nữa , chỉ biết rằng hôm đoá e rất bùn , bùn nhìu lắm, em bùn vì bạn trai cũ của e đã làm cho e đau khổ , có lẽ do vậy mà e nhận lời anh. nhưng hôm đó đã để lại rất nhìu kỷ niệm đẹp trong e.Em nhớ hôm đoá là một ngày mưa và e với anh chỉ có 1 cây dù. nhờ e mà cả 2 chúng ta đã đi lạc.....Anh đã che dù cho e....Lúc đó e từng có suy nghĩ rằng pai chi anh chính là bạn trai cũ của e.... và cũng chính lúc đó e đã ghét bản thân của mình vì suy nghĩ đoá , có lẽ từ lúc đoá e đã bít mình đã sai nhưng e cứ tự dối lòng. Hum đoá anh đã làm rất nhiều việc để làm cho e cười.
Không những thế mà những ngày mà anh đi chơi với nhóm của e cũng là những kỷ niệm khó quên..........
Quên làm sao dc khi anh là con trai mà pai cùng 1 đám con gái coi film cartoon rồi ngồi cạnh e mà ngủ guc.........
Quên làm sao dc khi anh đã nấu ăn cho group của em dùm e vì e bị bắt nấu ăn mà e thì hixhixhx.........ko bít nấu ăn....
Quên làm sao dc khi vì e mà anh đã làm chiện mà anh ghét nhất đó là rửa chén...............
Nhìu lắm , nhìu lắm
Rùi những lúc e bùn vì chiện cũ , anh lại là người an ủi e.......
Không bít tự lúc nào mà e đã xem anh như chiếc phao để bám viu...................
Có lẽ e đã sai khi làm như thế nhưng anh ah liệu e và anh có nên thử cho nhau 1 cơ hội kô?