hanayo
12-02-2008, 12:58 PM
first post, mong mọi người ủng hộ nghen ^0^
Truyện này viết tại chỗ và post tại chỗ nên có gì sai sót mong bỏ qua cho ^.^
Trong truyện contains 3 languages: mostly vietnamese, secondly english, và 1 chút japanese cho nó sound japan 1 tí.
sau khi đọc truyện highly recommend mọi người leave comments dùm.
Nếu thấy dở hoặc ko thích cứ tự nhiên nói, tác giả sẽ ngưng ngay ^__________^
Còn nếu được sẽ cố post điều điều mỗi tuần 1 đoạn.
enjoy and thankyou ^0^
Hiroshima's Tale
Shizuka trong bộ đồng phục đầm xanh ngắn đến đùi, áo sơ mi trắng và cà vạt sọc ca rô đỏ thắt quanh cổ áo cùng cặp kiếng trên mắt. Cô bé đứng trước cổng trường Yoshiki High mỉm cười vì sau cả tuần move về Hiroshima này, lúc cuộc cô cũng thoát khỏi cảnh cãi nhau của ba mẹ. Gia đình cô move về đây vì ở tokyo đời sống quá cao, còn ba cô thì vừa bị sa thải. Sự thiếu thốn trong nhà khiến sảy ra cảnh tranh cãi liên miên, cộng thêm 2 đứa em gái nhỏ không giúp được gì, gia đình cô không thể afford để sống ở tokyo.
Đang mãi mê ngắm ngôi trường trắng với chiếc đồng hồ to nằm giữa đỉnh và xung quanh là những cây hoa anh đào chưa trổ bông, shizuka bị bắt mắt ngay bởi 1 anh chàng trong bộ đồng phục cùng trường (quần tây xanh, áo sơ mi trắng dài đến mông, cà vạt sọc ca rô đỏ, và bên ngoài là chiếc áo vest xanh dương). Anh chàng này có thể gọi là có đẹp trai hiếm thấy, mặc dù ở thành phố crowded như tokyo cũng không có bao nhiêu người như thế. Trong anh ta có nét lãng tử cũng không kém phần lịch lãm.
Anh ta hét to vào cái điện thoại cầm tay.
"còn 5 phút nữa là vô lớp giờ kêu anh chạy về lấy bento cho em!!!!" (bento = japanese lunch box)
"...................................."
"doesn't sound like it's my problem."
"................................."
"KHÔNG!! anh vào lớp đây, tự mà lo liệu."
Nói rồi anh ta cho ngay cái cell phone vào túi áo và chạy hối hả về phía tòa building. Sau bước chạy đầu tiên chiếc áo vest sóc lên và cell phone văng ra ngoài.
Shizuka hối hả chạy đến lượm và réo theo, nhưng anh chàng đã khuất bóng bên trong tòa building trắng.
.................................................. .................................................. ....
"Đây là Shizuka Daiki, cô bé sẽ chuyển vào lớp 11E này từ hôm nay. Các em better be nice to her, transcript của cô bé từ tokyo là perfect."
Thầy chủ nhiệm đứng cạnh giớ thiệu cùng cả lớp.
Shizuka cuối đầu chào.
"Mong được học tốt cùng các bạn."
Cô bé đẩy nhẹ cặp kiếng trên mắt và định đi về phía chiếc bàn nơi cuối lớp thì 1 giọng nam quát to.
"giỏ vậy sao ko học lớp khác lại chuyển vô 11E?"
"Em tưởng thầy hiệu trưởng muốn à? khối 11 lớp nào cũng full trừ cái lớp trời đánh này."
1 cô bé khá xinh xắn, phải gọi là rất xinh mới đúng, với mái tóc được cột sang 1 bên cùng cây kẹp ngôi sao màu hồng đang ngồi cặm cụi viết liền ngưng tay, ngước mặt nói.
"Yokuto sensei nói thế mà nghe được, thầy là chủ nhiệm của cái lớp trời đánh này đấy." (sensei = teacher)
"Mà không phải tình cảm thầy trò mình tốt lắm sao???"
1 cô bé khác xen vào.
"Yuki em nói sai rồi đấy, tình cảm chúng ta chẳng tốt tí nào.còn megumi nữa thầy đang muốn biết mình đã làm gì ác để phải vào dạy cái lớp này."
"ouch, that's hurt thầy."
Tên con trai lúc đầu đáp trả.
"Kenne, that's not hurt. This stick is worse, do you want to try?"
"Nah, em nghĩ I'm fine."
Kenne nhe răng cười.
Shizuka, lẳng lặng sách cặp đi về cuối lớp, nhưng Yokuto sensei vộ cản.
"chiều cao và eye's sight của em không thích hợp ngồi cuối lớp. Hay em ngồi ở chỗ của Asako đi."
"bad idea thầy. Asako sẽ lật ngược cái lớp nếu thấy chỗ mình bị mất."
Yuki cảnh cáo.
"thế cũng đúng, thôi thì em ngồi trước Asako vậy. Cạnh kioko đấy."
Shizuka làm theo lời dặn của sensei vào chỗ mình.
"ok, không vấn đề gì nữa chứ?? bây giờ dở tập Nhật ngữ ra trang 45, bắt đầu từ mấy bài haiku (thể loại thơ 3 hàng của nhật)."
Cả lớp cùng ngáp dài 1 tiếng, rồi uể oải dở tập.
Sau 30 phút đầu, hơn nủa lớp đã vào trạng thái mơ màng ngủ gật. Có 1 tên ngồi đầu lớp nhiểu cả nước miếng nhìn gớm kinh. Cô bé kioko ngồi cạnh shizuka chống càm trên tay nhìn sensei bằng nửa con mắt ngáy ngủ.
Tuy Kioko nhìn ko xinh như Megumi, nhưng có nét gì đó trên mặt cô bé khiến người ta cứ dỗi mắt nhìn mãi. Nhất là đôi mắt có hồn đầy sức sống và kiểu ăn mặc đồng phục thật style. Khác với những nữ sinh trong trường Kioko xõa áo sơ mi trắng bên ngoài đầm, cà vạt không thắt sát cổ mà thả hơi lỏng, 1 bên tay đeo cái glove vừa che đủ bàn tay để lộ những ngón tay nhỏ nhắn.
"Ohayo gozaimasu sensei!!!" (ohayo gozaimasu = good morning)
1 cô gái với mái tóc dài ngang lưng trong bộ đồng phục bình thường nhưng chiếc đầm cô ta đang mặc thì ngắn cực độ. Chỉ 1 cơn gió thoảng qua có lẽ cái đầm ấy sẽ chẳng che được gì.
"Hôm nay là ngày thứ mấy em đi trễ rồi???"
Yokuto sensei ngưng phấn hỏi.
Thay vì trả lời, cô ta lại đứng kênh kenne vì hắn đang stare vào mông cô nàng.
Nhận ra được, Yokuto senei liền nói.
"em nên mặc đồ chỉnh tề trước khi vào lớp, váy này quá ngắn so với bình thường."
"chưa vào đông mà thầy, mặc thế này em còn thấy nóng đó."
cô nàng hơi quay ngưới 1 tí. chiếc váy tung lên như sắp để lộ những thứ cần che.
Yokuto sensei trau mày.
"em về chỗ ngồi đi, nhưng thầy mong chuyện này ko tái diễn nữa và loại váy em mặc hôm nay ko hợp với trường học, thầy ko muốn thấy nó lần nữa."
"sure, có lẽ váy này hơi mát so với khí hậu ở đây."
Nói rồi cô ta quay người đi về phía lớp. Khi đi ngang qua chỗ Kenne, cô nàng không quên giơ cao túi xách cho vào đầu hắn 1 cái đánh siễng niểng.
"Nhìn đã lắm à?? còn có lần sau, tao sẽ móc mắt mày ra."
Cô ta đi thẳng ra phía sau Shizuka.
Shizuka phần nào biết được đây là Asako.
Kioko quay đầu ra sau nói kẽ cùng Asako
"mày sài chiêu này hoài để thằng kenne được lời."
"biết làm sao hơn, đây là nhược điểm của sensei á. Tao vô trễ vậy ổng trừ điểm đã luôn, ko còn cách khác."
Asako thỏ thẻ đáp.
"mày làm cái quái gì vô trễ hoài vậy??"
Cô bé xinh xắn megumi xen vào hỏi.
"còn phải hỏi?? dĩ nhiên là tập kendo tới rã người rồi ngủ trễ." (kendo = loại võ nhật dùng kiếm)
Kioko đáp thay.
"Hay nhỉ?? mày có chắc mình là con gái ko??"
Megumi hỏi thêm.
"Me?? what about Kio?" (Kio = viết tắt của Kioko)
Asako đáp gọn.
"hai đứa bây như nhau. 1 đứa thì học kendo, đứa còn lại thì karate."
Megumi thở dài.
"What is the problem?? aren't we still bestfriend?" ^______^
Kioko mỉm cười.
Có vẻ như 3 cô nàng chơi rất thân với nhau, ngồi gần họ chỉ mỗi shizuka là im lặng. Tệ hơn hết lớp chỉ mỗi shizuka là nghe giảng.
.................................................. .................................................. ................
Khi chuông vừa reo báo hiệu giờ ăn trưa thì cả lớp thi nhau cất tập phóng vào cafeteria. Shizuka cũng xách cặp theo họ, trong lớp chỉ còn mỗi 3 cô nàng, Kioko, Megumi, và Asako.
"Tụi bây thấy con bé mới transfer ra sao??"
Asako hỏi 2 cô bạn đang ngồi nhìn mình.
"ok thôi, nó ít nói, not a problem."
Megumi nhún vai đáp.
"Tao không thích nó."
Kioko trả lời 1 cách không cần suy nghĩ.
"Nó làm gì mày à?"
Asako hỏi thêm.
"ko, tao ghét loại con gái như nó, có cái vẻ mặt xinh xinh, tính tình diệu dàng, làm tao thấy chướng mắt."
"hahahaha, megumi cũng thế thôi."
Asako phán.
"megumi khác, nó ko irritate như con bé đó."
"con này đúng là vô lý, mà mày chẳng thích nó, tụi tao cũng sẽ ko thích."
Megumi nói.
"đúng, nếu nó lạng quạng là biết tay tao."
Asako đồng ý.
Kioko mỉm cười hỏi sang chuyện khác.
"tụi bây ko định ăn trưa à??"
"giờ định đi nè, còn mày??"
Megumi xách chiếc cặp lên.
"ko có đem đồ ăn, it's all shinji’s fault."
Kioko đáp.
Nghe đến tên shinji asako hỏi ngay.
"sao lại liên quan đến shinji??"
"tao kêu ổng quay về lấy bento dùm mà ổng từ chói thẳng thừng cúp ngang phone."
Kioko giải thích.
"còn dám nói, chỉ có 5 phút mà mày kêu ổng quay về."
Megumi biện minh.
"He is my brother, isn't that his job?"
Kioko lấy lý lẽ về mình.
"your bro, not your oshin."
Asako phản đối.
"Hai đứa bây binh ghê hen tại ổng đẹp trai chứ gì."
"I'm a fan of his, but that doesn't make a different about being your friend" ^.^
Asako cười tươi.
"tao ko binh ổng, chỉ nói lý lẽ."
Megumi giái thích.
Cứ thế họ ngồi nói chuyện liên miên mãi đến gần hết giờ ăn mới đứng dậy đi vô cafeteria.
.................................................. .................................................. ......
Shizuka cầm cái bento trong tay đi lòng vòng không biết nên ngồi chỗ nào. Hình như mỗi bàn nơi đây là 1 nhóm quen biết nhau. Cô thì không quen ai. Tại 1 bàn ăn ở giữa phòng, cô nhìn thấy anh chàng làm rớt cell phone lúc sáng. Tệ cái là Shizuka rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là người khác phái nên cô không muốn đến gần, nhưng cell phone thì cần phải trả. Cô bé ép buộc đi đến bàn anh ta và cuối đầu nói lí nhí.
"uhm.............uhm......... lúc sáng anh.... anh làm rớt cell phone trước cổng trường, tôi lụm được."
Shizuka cuối đầu giơ hai tay ra cùng cái cell phone.
Anh chàng liền đứng dạy lục quanh túi áo, dường như anh ta không phát hiện mình làm rớt nó.
"oh god, cô lụm được lúc nào vậy? cám ơn rất nhiều."
"....... không có chi."
Nói rồi cô bé quay đầu bỏ đi như ma đuổi.
"khoan đã!"
Anh ta hét to.
"cô còn chưa cho tôi biết tên."
"tôi....... tôi tên shizuka Daiki."
Nói rồi Shizuka lại tiếp tục đi 1 cách hấp tấp.
"Tôi là shinji Yousuke, cám ơn rất nhiều."
Shinji cầm cái cell phone vẫy vẫy tay phía sau kèm theo nụ cười.
Trong lúc bước ra ngoài, bao cặp mắt liếc nhìn Shizuka không thiện cảm. Nhất là cô gái ngồi đầu bàn bên góc phòng trong bộ đồng phục cheerleader. Đôi đũa trên tay cô ta thiếu điều sắp gãy vì bị đè ngược với mặt bàn.
Kioko khoanh tay trước ngực đứng tựa 1 vách tường gần đó, chứng kiến cả sự việc. Cô bé chỉ nhếch môi cười khi thấy cả bọn cheerleader bỏ dở cử trưa theo sau Shizuka.
.................................................. .................................................. ...............
Rời cafeteria không được bao lâu, shizuka bị chặn đường bở 1 nhóm nữ cheerleader, dẫn đầu là 1 cô gái khá cao với mái tóc quăng bồng bềnh.
"mày là new transfer student phải ko??"
Cô ta hỏi.
Shizuka chỉ kẽ gật đầu. Để lộ rõ vẻ sợ hãi.
"ở trường này nếu tao ko cho phép thì ko con nào dám tới gần shinji, cả mày cũng thế! nghe rõ chưa??"
Shizuka gục đầu trả lời lí nhí.
"sao lại thế chứ??"
"Makoto cho nó tiết tại sao đi."
1 Cô bé cheerleader đứng cạnh đó bước đến nắm tóc Shizuka giật mạnh sang bên làm rơi cả mắt kiếng xuống sàn.
"Vì lời lẽ của tao không ai dám chóng."
Cô nàng nâng càm shizuka lên và nói vào mặt cô bé.
"Tòan là bull shit, mày tưởng mình là god chắc, Nana."
Kioko từ cuối hành lang bước đến, và đi theo hai bên là Asako và Megumi.
"ko phải chuyện của mày đừng xen vào."
Cô nàng head cheerleader tên Nana buông shizuka ra quay sang nói với Kioko.
"Tao thích xen vào thì sao?? chẳng những thế tao còn thích kể chuyện cho ông anh tao nghe đấy."
Nana đanh mặt nhìn Kioko 1 cách căm ghét rồi ra hiệu cho Makoto buông Shizuka ra. Khi bọn cheerleader đã khuất bóng bên dưới hành lang, kioko cuối lụm cặp kiếng trên sàn đưa Shizuka.
Đeo cặp kiếng vào shizuka cuối đầu cám ơn.
"Arigato gozaimashita (thank you)"
"Đừng hiểu lầm tôi không có ý giúp cô đâu nhưng kẻ thù của kẻ thù thì là bạn."
"huh??"
Shizuka không hiểu lắm.
Megumi liền giải thích.
"trong trường này Kioko ghét nhất là con Nana, nó cũng là đứa con gái duy nhất quành hành ngang tàn không ai dám động tới."
"uhm, cho nên welcome to class 11E."
Kioko cười tươi chìa tay ra đỡ shizuka dạy.
"nếu thích cậu có thể nhập bọn với tụi này. Xem ra con Nana ghét cậu lắm, những ngày tháng sắp tới không tốt đẹp lắm đâu."
"mình đã làm gì cậu ta không thích à??"
Shizuka thắc mắc.
Mỉm cười kioko nói với megumi và asako
"hay hai người dẫn shizuka đi tham quan trường đi, giải thích cho cậu ta biết về system of this school"
"uhm."
Asako và megumi gật đầu dắt tay shizuka đi xung quanh, còn Kioko thì đi đâu đó không biết.
"uh, lúc nãy cậu có hỏi mình đã làm gì sai đúng ko?"
Megumi lên tiếng hỏi.
Shizuka gật đầu.
"Cậu đã làm 1 việc tối kỵ là ra vẻ thân mật với Shinji Yousuke, nếu không đủ quyền lực và địa vị thì nên tránh xa cậu ta ra."
Megumi giải thích.
"còn 1 điều tối kỵ khác nữa là đừng đến gần Shuichiro Histoma."
Asako thêm vào.
"tại sao?"
"Đơn giản vì ở trường này họ là 2 kẻ có nhiều fan nữ nhất. Bọn con gái sẽ không để cậu yên. 2 đứa đáng sợ nhất vẫn là Nana và makoto."
Asako nói 1 cách tường tận.
Shizuka gục ghè nói.
"vậy 2 cậu có phải là fan của họ??"
"hihihhihihi...............uhm, mình là fan của Shuichiro, còn Asako là fan của shinji, nhưng đừng lo tụi này ko điên như bọn kia. Hâm mộ chỉ vì họ look cool, got talents. Chứ không nghĩ đến chiếm hữu hoặc ganh tỵ."
megumi cười tươi.
"còn Kioko thì sao??"
Shizuka hỏi thêm.
"Kioko không là fan của ai hết, có đôi lúc không biết phải nó ******* hong."
Asako đánh giá.
"Cũng không ai dám động đến nó, vì nó là em gái shinji, Kioko Yousuke, và là đứa con gái duy nhất có thể đến gần shuichiro."
megumi giải thích.
Asako cho biết
"còn 1 điều quan trọng shuichiro và shinji ghét nhau cực kỳ. Họ ghét mọi thứ về đối phương. có thể gọi là kẻ thù."
"vì sao??"
"có lẽ vì tính tình trái ngược nhau. Thường 1 núi không thể chứa 2 cọp."
Megumi không khẳng định.
Truyện này viết tại chỗ và post tại chỗ nên có gì sai sót mong bỏ qua cho ^.^
Trong truyện contains 3 languages: mostly vietnamese, secondly english, và 1 chút japanese cho nó sound japan 1 tí.
sau khi đọc truyện highly recommend mọi người leave comments dùm.
Nếu thấy dở hoặc ko thích cứ tự nhiên nói, tác giả sẽ ngưng ngay ^__________^
Còn nếu được sẽ cố post điều điều mỗi tuần 1 đoạn.
enjoy and thankyou ^0^
Hiroshima's Tale
Shizuka trong bộ đồng phục đầm xanh ngắn đến đùi, áo sơ mi trắng và cà vạt sọc ca rô đỏ thắt quanh cổ áo cùng cặp kiếng trên mắt. Cô bé đứng trước cổng trường Yoshiki High mỉm cười vì sau cả tuần move về Hiroshima này, lúc cuộc cô cũng thoát khỏi cảnh cãi nhau của ba mẹ. Gia đình cô move về đây vì ở tokyo đời sống quá cao, còn ba cô thì vừa bị sa thải. Sự thiếu thốn trong nhà khiến sảy ra cảnh tranh cãi liên miên, cộng thêm 2 đứa em gái nhỏ không giúp được gì, gia đình cô không thể afford để sống ở tokyo.
Đang mãi mê ngắm ngôi trường trắng với chiếc đồng hồ to nằm giữa đỉnh và xung quanh là những cây hoa anh đào chưa trổ bông, shizuka bị bắt mắt ngay bởi 1 anh chàng trong bộ đồng phục cùng trường (quần tây xanh, áo sơ mi trắng dài đến mông, cà vạt sọc ca rô đỏ, và bên ngoài là chiếc áo vest xanh dương). Anh chàng này có thể gọi là có đẹp trai hiếm thấy, mặc dù ở thành phố crowded như tokyo cũng không có bao nhiêu người như thế. Trong anh ta có nét lãng tử cũng không kém phần lịch lãm.
Anh ta hét to vào cái điện thoại cầm tay.
"còn 5 phút nữa là vô lớp giờ kêu anh chạy về lấy bento cho em!!!!" (bento = japanese lunch box)
"...................................."
"doesn't sound like it's my problem."
"................................."
"KHÔNG!! anh vào lớp đây, tự mà lo liệu."
Nói rồi anh ta cho ngay cái cell phone vào túi áo và chạy hối hả về phía tòa building. Sau bước chạy đầu tiên chiếc áo vest sóc lên và cell phone văng ra ngoài.
Shizuka hối hả chạy đến lượm và réo theo, nhưng anh chàng đã khuất bóng bên trong tòa building trắng.
.................................................. .................................................. ....
"Đây là Shizuka Daiki, cô bé sẽ chuyển vào lớp 11E này từ hôm nay. Các em better be nice to her, transcript của cô bé từ tokyo là perfect."
Thầy chủ nhiệm đứng cạnh giớ thiệu cùng cả lớp.
Shizuka cuối đầu chào.
"Mong được học tốt cùng các bạn."
Cô bé đẩy nhẹ cặp kiếng trên mắt và định đi về phía chiếc bàn nơi cuối lớp thì 1 giọng nam quát to.
"giỏ vậy sao ko học lớp khác lại chuyển vô 11E?"
"Em tưởng thầy hiệu trưởng muốn à? khối 11 lớp nào cũng full trừ cái lớp trời đánh này."
1 cô bé khá xinh xắn, phải gọi là rất xinh mới đúng, với mái tóc được cột sang 1 bên cùng cây kẹp ngôi sao màu hồng đang ngồi cặm cụi viết liền ngưng tay, ngước mặt nói.
"Yokuto sensei nói thế mà nghe được, thầy là chủ nhiệm của cái lớp trời đánh này đấy." (sensei = teacher)
"Mà không phải tình cảm thầy trò mình tốt lắm sao???"
1 cô bé khác xen vào.
"Yuki em nói sai rồi đấy, tình cảm chúng ta chẳng tốt tí nào.còn megumi nữa thầy đang muốn biết mình đã làm gì ác để phải vào dạy cái lớp này."
"ouch, that's hurt thầy."
Tên con trai lúc đầu đáp trả.
"Kenne, that's not hurt. This stick is worse, do you want to try?"
"Nah, em nghĩ I'm fine."
Kenne nhe răng cười.
Shizuka, lẳng lặng sách cặp đi về cuối lớp, nhưng Yokuto sensei vộ cản.
"chiều cao và eye's sight của em không thích hợp ngồi cuối lớp. Hay em ngồi ở chỗ của Asako đi."
"bad idea thầy. Asako sẽ lật ngược cái lớp nếu thấy chỗ mình bị mất."
Yuki cảnh cáo.
"thế cũng đúng, thôi thì em ngồi trước Asako vậy. Cạnh kioko đấy."
Shizuka làm theo lời dặn của sensei vào chỗ mình.
"ok, không vấn đề gì nữa chứ?? bây giờ dở tập Nhật ngữ ra trang 45, bắt đầu từ mấy bài haiku (thể loại thơ 3 hàng của nhật)."
Cả lớp cùng ngáp dài 1 tiếng, rồi uể oải dở tập.
Sau 30 phút đầu, hơn nủa lớp đã vào trạng thái mơ màng ngủ gật. Có 1 tên ngồi đầu lớp nhiểu cả nước miếng nhìn gớm kinh. Cô bé kioko ngồi cạnh shizuka chống càm trên tay nhìn sensei bằng nửa con mắt ngáy ngủ.
Tuy Kioko nhìn ko xinh như Megumi, nhưng có nét gì đó trên mặt cô bé khiến người ta cứ dỗi mắt nhìn mãi. Nhất là đôi mắt có hồn đầy sức sống và kiểu ăn mặc đồng phục thật style. Khác với những nữ sinh trong trường Kioko xõa áo sơ mi trắng bên ngoài đầm, cà vạt không thắt sát cổ mà thả hơi lỏng, 1 bên tay đeo cái glove vừa che đủ bàn tay để lộ những ngón tay nhỏ nhắn.
"Ohayo gozaimasu sensei!!!" (ohayo gozaimasu = good morning)
1 cô gái với mái tóc dài ngang lưng trong bộ đồng phục bình thường nhưng chiếc đầm cô ta đang mặc thì ngắn cực độ. Chỉ 1 cơn gió thoảng qua có lẽ cái đầm ấy sẽ chẳng che được gì.
"Hôm nay là ngày thứ mấy em đi trễ rồi???"
Yokuto sensei ngưng phấn hỏi.
Thay vì trả lời, cô ta lại đứng kênh kenne vì hắn đang stare vào mông cô nàng.
Nhận ra được, Yokuto senei liền nói.
"em nên mặc đồ chỉnh tề trước khi vào lớp, váy này quá ngắn so với bình thường."
"chưa vào đông mà thầy, mặc thế này em còn thấy nóng đó."
cô nàng hơi quay ngưới 1 tí. chiếc váy tung lên như sắp để lộ những thứ cần che.
Yokuto sensei trau mày.
"em về chỗ ngồi đi, nhưng thầy mong chuyện này ko tái diễn nữa và loại váy em mặc hôm nay ko hợp với trường học, thầy ko muốn thấy nó lần nữa."
"sure, có lẽ váy này hơi mát so với khí hậu ở đây."
Nói rồi cô ta quay người đi về phía lớp. Khi đi ngang qua chỗ Kenne, cô nàng không quên giơ cao túi xách cho vào đầu hắn 1 cái đánh siễng niểng.
"Nhìn đã lắm à?? còn có lần sau, tao sẽ móc mắt mày ra."
Cô ta đi thẳng ra phía sau Shizuka.
Shizuka phần nào biết được đây là Asako.
Kioko quay đầu ra sau nói kẽ cùng Asako
"mày sài chiêu này hoài để thằng kenne được lời."
"biết làm sao hơn, đây là nhược điểm của sensei á. Tao vô trễ vậy ổng trừ điểm đã luôn, ko còn cách khác."
Asako thỏ thẻ đáp.
"mày làm cái quái gì vô trễ hoài vậy??"
Cô bé xinh xắn megumi xen vào hỏi.
"còn phải hỏi?? dĩ nhiên là tập kendo tới rã người rồi ngủ trễ." (kendo = loại võ nhật dùng kiếm)
Kioko đáp thay.
"Hay nhỉ?? mày có chắc mình là con gái ko??"
Megumi hỏi thêm.
"Me?? what about Kio?" (Kio = viết tắt của Kioko)
Asako đáp gọn.
"hai đứa bây như nhau. 1 đứa thì học kendo, đứa còn lại thì karate."
Megumi thở dài.
"What is the problem?? aren't we still bestfriend?" ^______^
Kioko mỉm cười.
Có vẻ như 3 cô nàng chơi rất thân với nhau, ngồi gần họ chỉ mỗi shizuka là im lặng. Tệ hơn hết lớp chỉ mỗi shizuka là nghe giảng.
.................................................. .................................................. ................
Khi chuông vừa reo báo hiệu giờ ăn trưa thì cả lớp thi nhau cất tập phóng vào cafeteria. Shizuka cũng xách cặp theo họ, trong lớp chỉ còn mỗi 3 cô nàng, Kioko, Megumi, và Asako.
"Tụi bây thấy con bé mới transfer ra sao??"
Asako hỏi 2 cô bạn đang ngồi nhìn mình.
"ok thôi, nó ít nói, not a problem."
Megumi nhún vai đáp.
"Tao không thích nó."
Kioko trả lời 1 cách không cần suy nghĩ.
"Nó làm gì mày à?"
Asako hỏi thêm.
"ko, tao ghét loại con gái như nó, có cái vẻ mặt xinh xinh, tính tình diệu dàng, làm tao thấy chướng mắt."
"hahahaha, megumi cũng thế thôi."
Asako phán.
"megumi khác, nó ko irritate như con bé đó."
"con này đúng là vô lý, mà mày chẳng thích nó, tụi tao cũng sẽ ko thích."
Megumi nói.
"đúng, nếu nó lạng quạng là biết tay tao."
Asako đồng ý.
Kioko mỉm cười hỏi sang chuyện khác.
"tụi bây ko định ăn trưa à??"
"giờ định đi nè, còn mày??"
Megumi xách chiếc cặp lên.
"ko có đem đồ ăn, it's all shinji’s fault."
Kioko đáp.
Nghe đến tên shinji asako hỏi ngay.
"sao lại liên quan đến shinji??"
"tao kêu ổng quay về lấy bento dùm mà ổng từ chói thẳng thừng cúp ngang phone."
Kioko giải thích.
"còn dám nói, chỉ có 5 phút mà mày kêu ổng quay về."
Megumi biện minh.
"He is my brother, isn't that his job?"
Kioko lấy lý lẽ về mình.
"your bro, not your oshin."
Asako phản đối.
"Hai đứa bây binh ghê hen tại ổng đẹp trai chứ gì."
"I'm a fan of his, but that doesn't make a different about being your friend" ^.^
Asako cười tươi.
"tao ko binh ổng, chỉ nói lý lẽ."
Megumi giái thích.
Cứ thế họ ngồi nói chuyện liên miên mãi đến gần hết giờ ăn mới đứng dậy đi vô cafeteria.
.................................................. .................................................. ......
Shizuka cầm cái bento trong tay đi lòng vòng không biết nên ngồi chỗ nào. Hình như mỗi bàn nơi đây là 1 nhóm quen biết nhau. Cô thì không quen ai. Tại 1 bàn ăn ở giữa phòng, cô nhìn thấy anh chàng làm rớt cell phone lúc sáng. Tệ cái là Shizuka rất ngại tiếp xúc với người lạ, nhất là người khác phái nên cô không muốn đến gần, nhưng cell phone thì cần phải trả. Cô bé ép buộc đi đến bàn anh ta và cuối đầu nói lí nhí.
"uhm.............uhm......... lúc sáng anh.... anh làm rớt cell phone trước cổng trường, tôi lụm được."
Shizuka cuối đầu giơ hai tay ra cùng cái cell phone.
Anh chàng liền đứng dạy lục quanh túi áo, dường như anh ta không phát hiện mình làm rớt nó.
"oh god, cô lụm được lúc nào vậy? cám ơn rất nhiều."
"....... không có chi."
Nói rồi cô bé quay đầu bỏ đi như ma đuổi.
"khoan đã!"
Anh ta hét to.
"cô còn chưa cho tôi biết tên."
"tôi....... tôi tên shizuka Daiki."
Nói rồi Shizuka lại tiếp tục đi 1 cách hấp tấp.
"Tôi là shinji Yousuke, cám ơn rất nhiều."
Shinji cầm cái cell phone vẫy vẫy tay phía sau kèm theo nụ cười.
Trong lúc bước ra ngoài, bao cặp mắt liếc nhìn Shizuka không thiện cảm. Nhất là cô gái ngồi đầu bàn bên góc phòng trong bộ đồng phục cheerleader. Đôi đũa trên tay cô ta thiếu điều sắp gãy vì bị đè ngược với mặt bàn.
Kioko khoanh tay trước ngực đứng tựa 1 vách tường gần đó, chứng kiến cả sự việc. Cô bé chỉ nhếch môi cười khi thấy cả bọn cheerleader bỏ dở cử trưa theo sau Shizuka.
.................................................. .................................................. ...............
Rời cafeteria không được bao lâu, shizuka bị chặn đường bở 1 nhóm nữ cheerleader, dẫn đầu là 1 cô gái khá cao với mái tóc quăng bồng bềnh.
"mày là new transfer student phải ko??"
Cô ta hỏi.
Shizuka chỉ kẽ gật đầu. Để lộ rõ vẻ sợ hãi.
"ở trường này nếu tao ko cho phép thì ko con nào dám tới gần shinji, cả mày cũng thế! nghe rõ chưa??"
Shizuka gục đầu trả lời lí nhí.
"sao lại thế chứ??"
"Makoto cho nó tiết tại sao đi."
1 Cô bé cheerleader đứng cạnh đó bước đến nắm tóc Shizuka giật mạnh sang bên làm rơi cả mắt kiếng xuống sàn.
"Vì lời lẽ của tao không ai dám chóng."
Cô nàng nâng càm shizuka lên và nói vào mặt cô bé.
"Tòan là bull shit, mày tưởng mình là god chắc, Nana."
Kioko từ cuối hành lang bước đến, và đi theo hai bên là Asako và Megumi.
"ko phải chuyện của mày đừng xen vào."
Cô nàng head cheerleader tên Nana buông shizuka ra quay sang nói với Kioko.
"Tao thích xen vào thì sao?? chẳng những thế tao còn thích kể chuyện cho ông anh tao nghe đấy."
Nana đanh mặt nhìn Kioko 1 cách căm ghét rồi ra hiệu cho Makoto buông Shizuka ra. Khi bọn cheerleader đã khuất bóng bên dưới hành lang, kioko cuối lụm cặp kiếng trên sàn đưa Shizuka.
Đeo cặp kiếng vào shizuka cuối đầu cám ơn.
"Arigato gozaimashita (thank you)"
"Đừng hiểu lầm tôi không có ý giúp cô đâu nhưng kẻ thù của kẻ thù thì là bạn."
"huh??"
Shizuka không hiểu lắm.
Megumi liền giải thích.
"trong trường này Kioko ghét nhất là con Nana, nó cũng là đứa con gái duy nhất quành hành ngang tàn không ai dám động tới."
"uhm, cho nên welcome to class 11E."
Kioko cười tươi chìa tay ra đỡ shizuka dạy.
"nếu thích cậu có thể nhập bọn với tụi này. Xem ra con Nana ghét cậu lắm, những ngày tháng sắp tới không tốt đẹp lắm đâu."
"mình đã làm gì cậu ta không thích à??"
Shizuka thắc mắc.
Mỉm cười kioko nói với megumi và asako
"hay hai người dẫn shizuka đi tham quan trường đi, giải thích cho cậu ta biết về system of this school"
"uhm."
Asako và megumi gật đầu dắt tay shizuka đi xung quanh, còn Kioko thì đi đâu đó không biết.
"uh, lúc nãy cậu có hỏi mình đã làm gì sai đúng ko?"
Megumi lên tiếng hỏi.
Shizuka gật đầu.
"Cậu đã làm 1 việc tối kỵ là ra vẻ thân mật với Shinji Yousuke, nếu không đủ quyền lực và địa vị thì nên tránh xa cậu ta ra."
Megumi giải thích.
"còn 1 điều tối kỵ khác nữa là đừng đến gần Shuichiro Histoma."
Asako thêm vào.
"tại sao?"
"Đơn giản vì ở trường này họ là 2 kẻ có nhiều fan nữ nhất. Bọn con gái sẽ không để cậu yên. 2 đứa đáng sợ nhất vẫn là Nana và makoto."
Asako nói 1 cách tường tận.
Shizuka gục ghè nói.
"vậy 2 cậu có phải là fan của họ??"
"hihihhihihi...............uhm, mình là fan của Shuichiro, còn Asako là fan của shinji, nhưng đừng lo tụi này ko điên như bọn kia. Hâm mộ chỉ vì họ look cool, got talents. Chứ không nghĩ đến chiếm hữu hoặc ganh tỵ."
megumi cười tươi.
"còn Kioko thì sao??"
Shizuka hỏi thêm.
"Kioko không là fan của ai hết, có đôi lúc không biết phải nó ******* hong."
Asako đánh giá.
"Cũng không ai dám động đến nó, vì nó là em gái shinji, Kioko Yousuke, và là đứa con gái duy nhất có thể đến gần shuichiro."
megumi giải thích.
Asako cho biết
"còn 1 điều quan trọng shuichiro và shinji ghét nhau cực kỳ. Họ ghét mọi thứ về đối phương. có thể gọi là kẻ thù."
"vì sao??"
"có lẽ vì tính tình trái ngược nhau. Thường 1 núi không thể chứa 2 cọp."
Megumi không khẳng định.