PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đâu xuân đi lễ



Gió_ấm
12-02-2008, 05:31 AM
Đầu xuân đi lễ chùa chiền
Cúi xin 1 quẻ cầu binh yên
Quẻ rằng năm tới vẫn vô duyên
Lam lam lũ lũ của tiền trắng tay
Bệnh hoạn đau ốm lâu ngày
Hồng nhan tri ky trở tay hại mình
Đông chí sắp tới an bình
Quý nhân giúp đỡ phất mình lên mây
Quẻ này trước số đọa đầy
Tu tâm tích đức có ngày thảnh thơi

em chua biet yeu
13-02-2008, 03:37 AM
đúng là cái số tuyệt tình
sang năm mới ấy người tình trở tay
điều này đúng nghĩa phải đây
bởi vì anh đã...đó đây...tuyệt tình :hihi:

**************************

năm mới mình đi vào chùa
khói hương nghi ngút ùa vào với xuân
mọi người cầu nguyện đầu xuân
còn mình đi hái lộc xuân của chùa

thương thay cây cảnh trong chùa
đầu năm tan tác....chỉ vì mùa xuân
xem ra cây cỏ phong trần
năm mới cứ thế chịu phần khổ lao

vào chùa lòng dạ nao nao
hái lộc mà sợ...ko sao chọn cành
người ta bẻ ngang ngọn cành
trong tay bao lá hoa cành đầy tay

còn mình chỉ dám đưa tay
hái cây mầm nhỏ trên cây thôi mà
để xem mầm ấy như là
đầu năm em hái lộc là sang xuân

:slider: :slider: :slider: :slider:

tinhemlabienrong17
13-02-2008, 04:40 AM
chùa chiền ngày tết tưng bừng
ta cũng đi hái lộc xuân ngày này
nụ hoa hương thoảng ngất ngây
nhìn qua nhìn lại còn cây với cành
quả người...ai cũng thật nhanh
vô tâm như thế chừa cành với cây
ngậm ngùi ai có biết hay
đầu xuân hái lộc trắng tay thế này

fallen_angel8x
13-02-2008, 10:51 AM
Đầu năm đi lễ chùa chiền :plz:
Hỏi xin 1 quẻ có cần tiền ko :cr:
Thầy bói chu mỏ bảo rằng
Ko tiền thì bố bói ko cho ah` :le:
Thui thì đã nhỡ lân la
Bỏ xiền xin quẻ xem là kiêt hung :anhPha:
Thằng mù nó phán lung tung
Luk thì tai vạ luk thì đc xung :le:
Tai em là nó lùng bùng
Máu ở trong ngực nó bùng sôi lên
1 hit ! Thầy bói nằm rên :anhPha:
Em về tung tẩy! Hên ko mắc lừa :so_funny:

Vịt Ngố
13-02-2008, 08:31 PM
Năm mới tung tẩy lên chùa
Cầu xin một quẻ xem lùa được ai
Thày bèn khấn vái Như Lai
Rồi ngoác miệng phán chẳng ai làm chồng
Sợ quá gào khóc chổng mông
Sao số khổ thế , má hồng phận Vôi
Đến đũa còn cũng có đôi
Mà tôi thân Vịt lẻ loi một mình
Nghe than thày bói lặng thinh
Rồi mới đủng đỉnh : anh rinh em về
Nghe xong mà thấy lộn mề
Đạp cho một cái thấy phê cả giò
Giật mình thức giấc tẽn tò
Thì ra mệt quá ngủ bò nên mê

:so_funny:

Gió_ấm
14-02-2008, 05:20 AM
Thầy bói phán quẻ năm nay
Số cô vịt béo chẳng may tẹo nào
Đầu năm pháo nổ xôn sao
Măng hầm thịt vịt ôi zào ngon ghê

Thành tâm đi lễ chùa chiền
Ai ngờ thầy bói nó luyên thuyên
Tung ngay một cước thầy đỡ được
Mày tưởng tao đui sao hả mày
Ô hay hay thật là hay
Co dò em chạy may thầy bỏ qua
Bạn bè cô bác gần xa
Nhìn thầy cười khỉnh thật là may ghê

Vịt Ngố
15-02-2008, 11:04 PM
Chuẩn bị sắp tới ngày rằm
Vịt lại hớn hở tung tăng nhên chùa :so_funny:
Cũng tại cái số khó ưa
Nên giờ mới phải xin bùa giải xui
Gặp ngay thày bói bị đui
Đảo đôi mắt , phán rằng thui ế rồi
Nghe mà như bị máu nhồi
Không thèm khấn nữa , thôi thôi đi về

:so_funny:

Gió_ấm
16-02-2008, 08:30 PM
Ba mươi,mùng một,ngày rằm
Cứ ba ngày ấy lăm lăm lên chùa
Lên chùa chẳng bán chẳng mua
Chỉ xin một quẻ bốn mùa bình an
Bỗng đâu nghe tếng thở than
Thì ra cô Vịt kêu than lỡ thì

Vịt Ngố
20-02-2008, 06:02 PM
Mười rằm lả lướt lên chùa
Thấy sư 14 ,vãi già mười năm
Lúng liếng đôi mắt lá răm
Tối về Vịt cứ âm thầm nhớ Sư

:so_funny:

Gió_ấm
20-02-2008, 10:49 PM
Thị Vịt con gái phu ông
Đã to cái xác mà chưa lấy chồng
Người đâu tổng ngổng tồng ngồng
Lên chùa đi lễ chỉ mong gặp thầy
Thầy tiểu thấy Vịt phây phây
Băt vào nấu lẩu mấy thầy nhậu chơi

Vịt Ngố
21-02-2008, 02:11 AM
Ơ hay ăn nói lạ chưa
Nhà chùa xinh thế , ngẩn ngơ là thường
Ngẩn ngơ đâu phải nhớ thương
Ngày rằm lại cứ lạc đường mà vô

:so_funny:

Gió_ấm
21-02-2008, 01:20 PM
Lên chùa đi lễ câu may
Gặp ngay chú tiểu tuổi ngày đương xanh
Phải chăng Vịt đúng lòng thành
Hay say anh tiểu nên xiêng lễ chùa:kaka:

Vịt Ngố
21-02-2008, 05:46 PM
Nhìn thầy mà mắt rưng rưng
Thầy ơi đưa lễ con bưng giúp nào
Thầy sợ bỏ chạy nháo nhào
Con ơi cẩn thận, muỳnh vào bên trong
Ỏ đây lắm kẻ ngó trông
Mình vào đó lễ thong dong vội gì
:so_funny:

Gió_ấm
21-02-2008, 07:25 PM
Đúng là họ Vịt máu dê
Chú tiểu mà cũng chẳng hề buông tha
Thầy tiểu còn đừng từ xa
Đã nghe tếng Vịt...di đà đẹp ghê
Nhìn thầy mà Vịt chết mê
Cư giành mâm lễ để bê theo thầy :khakha:

Vịt Ngố
22-02-2008, 04:37 AM
Người ta xuynh đẹp nết na
Thế mà lại khoác cho nhà họ Dê
Lẳng lơ cũng chỉ là thơ
Tâm hồn trong trắng như tờ giấy than
Trời ơi đúng là Vịt oan
Cái oan của Vịt như oan Thị Mầu

:so_funny:

Gió_ấm
22-02-2008, 12:58 PM
Vịt oan chúa phải lắc đầu
Oan như thị Vịt,thị mầu oan hơn

Vịt Ngố
22-02-2008, 10:37 PM
:so_funny:

Ngày xưa làng doạ mất bò
Thị Mầu lả lướt mất bò còn trâu
Ngày nay Vịt ngố chơi ngầu
Quần bò mất hết , iem thầu váy Jeans

:so_funny:

fallen_angel8x
23-02-2008, 12:20 AM
Ngố vịt mà mặc váy Jean
Anh em chít hít vì tim nát nhừ
Nhìn vịt ai cũng lừ đừ
Mèng oy chuối dữ xin trừ em ra :so_funny: :so_funny:
******************************************
Thơ ba we lời xỏ lá há há :anhPha:

sasa
23-02-2008, 12:26 AM
Váy jin để lấy chồng jin
Chồng jin chồng bế vịt iu về nhà
Về rồi Vịt mới à ời
Anh ơi bik thế cưới a lâu rầu :so_funny:

Vịt Ngố
23-02-2008, 02:32 AM
Fallen kủ chuối lui ra
Để Vịt xoặc cẳng lấy đà song phi :kick:
Một kick ,đời fallen die
Xiem còn ngồi đó cười khì Vịt không??

:so_funny:

Sa kia cũng dám la cà
Vào đây kiếm oản hay là nhòm Sư
Cẩn thận không ốm tương tư
Lại đổi là Vịt dạy hư chốn này

:so_funny:

sasa
23-02-2008, 02:39 AM
Chốn này là chốn của chung
Sa vô sa lại làm j kệ sa
Vịt bầu tự tại ung dung
Hai bên cứ thế nhòm nhau mà cười :so_funny:

Vịt Ngố
23-02-2008, 02:52 AM
Rũ rượi như chú đười ngươi
Con gái cười thế ai người ta thương
Mau mau ra khỏi chốn đường
Để mà rộng chỗ thắp hương cầu chồng

:so_funny:

sasa
23-02-2008, 04:05 AM
Khói hương nghi ngút mặc lòng
Dzịt kia quyết chí lầm rầm khấn van
Thánh thần thấy quá gian nan
Thôi thì cho nó một con chụt già :so_funny:

Vịt Ngố
23-02-2008, 05:03 AM
Không , không nhất định là không
Vịt đây là cứ một lòng mến sư
Tuy rằng cái Mỏ hơi hư
Nhưng mà được cái khư khư theo thầy

:so_funny:

sasa
23-02-2008, 05:11 AM
Thần liền quắc mắt rằng ko
Đã cho đến thế còn vòi sư chi
Sư thì đã ở trong chùa
Dzịt vô quấy quả sư đi bây giờ :so_funny:

Gió_ấm
23-02-2008, 07:57 PM
Bà con cô bác gần xa
Vào xem Thị Vịt nhà ta lên chùa
Thị Mầu xưa cũng xũng xin thua
Váy jin ngắn tủn lên cua các thầy
A di đến bỏ chùa đây
Bởi vì không bỏ có ngày pham quy

tinhemlabienrong17
23-02-2008, 08:17 PM
từ xa nghe tiếng đồn rằng
có cô thị vịt vượt băng đi chùa
nhiều người cũng xúm nhau ùa
xem coi thị vịt vào cua sư thầy
tin này là mới nhất đây
e chưa cua được mấy thầy di cư

Vịt Ngố
23-02-2008, 09:09 PM
Mùng một với cả ngày rằm
Một tháng hai cữ Vịt chăm nhên chùa
Đi lễ chứ đâu bỏ bùa
Mà sao sư sợ bỏ chùa vắng teo
Vịt buồn ngồi khóc ỉ eo
Duyên mình chắc bị phăng teo mất rồi
Nào đâu ngồi khóc một hồi
Thấy Sư với vãi bồi hồi đứng bên
Hỏi ra mới biết mình hên
Thì ra sư đã bỏ tên cửa chùa

:so_funny:

Gió_ấm
23-02-2008, 09:17 PM
Lên chùa lả lướt đong sư
Vậy mà miệng cứ khư khư oan mà
Cô Vịt này cũng thật là
Người ta an phận thế mà không tha:kaka:

Vịt Ngố
23-02-2008, 09:39 PM
Cái này duyên phận à nha:gian:
Nếu Sư không muốn sao ra khỏi chùa
Đến lễ chứ đâu đong đưa
Tại váy Jean cụt , nên Sư bỏ chùa
:so_funny:

Gió_ấm
23-02-2008, 09:51 PM
Lên chùa váy ngắn phạm quy
Vịt kia có tội kêu gì nữa đây
Bô bô trách tại các thầy
Thầy nào chịu nổi phây phây cặp giò :kaka:

em chua biet yeu
23-02-2008, 11:16 PM
Vịt này Vịt ngố ai ơi
thế nên có chút lả lơi ấy mà
lên chùa hổng có mang quà
mà mang thân Vịt để mà kua sư :so_funny:

Vịt Ngố
24-02-2008, 01:07 AM
Ối trời gặp kẻ thị phi
Cứ nhè chân Vịt mang đi bêu làng
Sự thật đến là phũ phàng
Tuy là chân Vịt, nhẹ nhàng có dư

:so_funny:.....

sasa
24-02-2008, 04:20 AM
Dzịt này tội lỗi thực to
Chùa đương yên ổn vịt mò phá banh
Dzịt trông mặt mũi cũng lành
Vì đâu nên nỗi thành ra thế này :so_funny:

Vịt Ngố
24-02-2008, 05:06 AM
Cũng là cái số nó đày
Đang duyên thắm đượm, đứt ngay giữa đường
Buồn lòng cũng bởi người thương
Chẳng nói một tiếng ôm rương nhên chùa

:khocnhe:....:so_funny:

sasa
24-02-2008, 05:23 AM
Lên rồi như thế là xong
Dzịt kia còn mún theo đòi làm chi
Ngoài đg nào chả thiếu j
Vịt kua một cái chồng theo ùn ùn :so_funny:

Gió_ấm
24-02-2008, 03:06 PM
Chồng từ ngã bẩy ngã ba
Trên chùa dưới miếu cũng à chồng thôi
Phải duyên xọc xệch cũng thành đôi
Vô duyên đẹp mã yêu rồi goodbey

Vịt Ngố
24-02-2008, 06:50 PM
Nơi đây bôn bải kiếm chồng
Mà sa đứng đó một lòng chọc trêu
Vịt về cưới Chụt mất tiêu
Có còn đứng đó rồi kêu bớ chàng

:so_funny:

sasa
25-02-2008, 07:10 AM
Chàng rằng chỉ có một nàng
Là e dzịt ngố dịu dàng đáng iu
Dẫu rằng Sa có đìu hiu
Nỡ đâu dang dở làm thiu lòng chàng :so_funny: